10/11/2019 07:26 GMT+7

Người Hong Kong xuống đường buổi tối, tưởng niệm sinh viên đã chết

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Hàng ngàn người Hong Kong đã tập trung tại công viên Tamar tối 9-11 nhằm tưởng niệm nam sinh 22 tuổi chết trong cuộc biểu tình chống chính quyền.

Người Hong Kong xuống đường buổi tối, tưởng niệm sinh viên đã chết - Ảnh 1.

Người Hong Kong ngày 9-11 tưởng niệm nam sinh qua đời vì rơi từ lầu cao trong một cuộc biểu tình tuần này - Ảnh: AFP

Chow Tsz-lok, sinh viên ĐH Khoa học và công nghệ của Hong Kong (UST), đã rơi từ tầng 3 của một bãi đậu xe, khi bị cảnh sát Hong Kong rượt đuổi ngày 4-11. Chow qua đời tại bệnh viện hôm 8-11. Cái chết của cậu đã làm tăng thêm sự giận dữ của người biểu tình đối với chính quyền.

Theo Hãng tin Reuters, nhiều người tối 9-11 mang theo hoa và cùng nhau hát thánh ca để tưởng niệm người đã khuất. Xen lẫn trong tiếng hát là những tiếng kêu gọi "trả thù" vang lên ngày một nhiều.

Cảnh sát Hong Kong ước tính có khoảng 7.500 người đã tham gia buổi tưởng niệm.

Người Hong Kong xuống đường buổi tối, tưởng niệm sinh viên đã chết - Ảnh 2.

Người biểu tình bật đèn flash tưởng niệm người đã khuất - Ảnh: AFP

Các cuộc biểu tình tại Hong Kong thường nhanh chóng trở thành bạo động, gây ra cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại thành phố này trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, buổi tưởng niệm hôm 9-11 lại diễn ra trong im lặng.

Cảnh sát cho biết họ đã bắn cảnh cáo "một nhóm lớn những kẻ bạo loạn được trang bị vũ khí" vào ngày 8-11. Theo cảnh sát, những người này đã ném gạch vào các sĩ quan cố gắng dọn dẹp rào chắn trên đường phố ở khu vực Cửu Long.

"Mạng sống của các sĩ quan thật sự bị đe dọa", thông báo do phía cảnh sát đưa ra ngày 9-11 cho biết.

Người Hong Kong xuống đường buổi tối, tưởng niệm sinh viên đã chết - Ảnh 3.

Hàng ngàn người Hong Kong đã tham gia buổi tưởng niệm - Ảnh: AFP

Người Hong Kong xuống đường buổi tối, tưởng niệm sinh viên đã chết - Ảnh 4.

Một phút mặc niệm người đã khuất - Ảnh: AFP

Sau khi Chow qua đời, các sinh viên UST đã đập phá một quán cà phê Starbucks trong trường và để lại dòng chữ "lên án sự tàn bạo của cảnh sát" trên cửa kính.

Tại Hong Kong, Starbucks đã nhiều lần bị nhắm đến sau khi con gái của người sáng lập công ty này lên án những người biểu tình tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Thụy Sĩ.

Người Hong Kong xuống đường buổi tối, tưởng niệm sinh viên đã chết - Ảnh 5.

Người biểu tình thắp nến tưởng niệm nam sinh xấu số - Ảnh: AFP

Người Hong Kong xuống đường buổi tối, tưởng niệm sinh viên đã chết - Ảnh 6.

Người dân Hong Kong đã mang hoa và cùng nhau hát vang để tưởng niệm nam sinh Chow Tsz Lok - Ảnh: AFP

Người Hong Kong xuống đường giờ ăn trưa vì sinh viên chết trong biểu tình Người Hong Kong xuống đường giờ ăn trưa vì sinh viên chết trong biểu tình

TTO - Cái chết của nam sinh 22 tuổi được cảnh báo sẽ thổi bùng những cuộc biểu tình chống chính quyền Hong Kong và sự phẫn nộ đối với lực lượng cảnh sát đặc khu.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên