
Chồng hí hửng trước đề xuất "sáp nhập" của vợ - Tranh minh họa: HẢI NAM
Có người đùa: "Tiền trong ví anh cũng là tiền của vợ, vậy tặng quà khác gì rút tiền của mình mua tặng lại bản thân?".
Vợ quản lý tài chính, tiền đâu mua quà?
Ở không ít gia đình, phụ nữ giữ tài chính đã trở thành "thông lệ mềm". Chị Hồng (36 tuổi, nhân viên ngân hàng) kể: "Tôi giữ toàn bộ thu nhập của hai vợ chồng vì tôi quen quản lý sổ sách. Nhưng 8-3 mà chồng không tặng quà là tôi… giận".
Chị cười, rồi giải thích: "Tôi không cần quà đắt tiền, chỉ cần anh ấy chủ động nghĩ đến mình là đủ".
Trong khi đó anh Tuấn (40 tuổi, kỹ sư xây dựng) lại băn khoăn: "Vợ giữ tiền, tôi muốn mua quà cũng phải 'xin ngân sách'. Nhiều khi thấy hơi hình thức". Câu nói của anh nhận được không ít đồng tình từ bạn bè.
Thực tế việc ai giữ tài chính không đồng nghĩa với việc người đó không cần được quan tâm.
Quản lý tiền bạc là câu chuyện vận hành gia đình, còn quà tặng lại thuộc về cảm xúc. Hai điều này không nhất thiết phải triệt tiêu nhau.
Nhiều phụ nữ trẻ chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này. Mai Anh (28 tuổi, làm truyền thông) nói: "Em không thích tư duy giữ tiền thì khỏi cần quà. Em có thể tự mua mọi thứ mình thích, nhưng điều em chờ là sự chủ động từ người yêu".
Quà không chỉ là hiện vật quy đổi bằng tiền
Có lẽ vấn đề nằm ở cách hiểu về quà. Không ít người đàn ông cho rằng khi tài chính chung đã nằm trong tay vợ, mọi khoản chi tiêu đều là của gia đình, nên việc tặng quà chỉ là chuyển tiền từ túi này sang túi kia.
Nhưng với nhiều phụ nữ, quà không chỉ là món đồ, mà là sự chuẩn bị, là thời gian suy nghĩ, là chút lãng mạn giữa đời sống vốn đã quá thực tế.
Nhiều ý kiến cho rằng khi phụ nữ giữ tài chính, họ đang đảm nhiệm vai trò quản trị, chịu áp lực cân đối thu chi, tiết kiệm, đầu tư.
Chính vì vậy nhu cầu được ghi nhận, được trân trọng trong những dịp như 8-3 lại càng rõ ràng. Món quà không mang ý nghĩa vật chất, mà là tín hiệu của cảm xúc.
Chị Hồng kể thêm một chi tiết thú vị: "Có năm chồng tôi không mua hoa, mà tự nấu bữa tối. Thật ra tiền đi chợ vẫn là tiền nhà, nhưng cảm giác khác hẳn. Tôi thấy mình được chăm sóc".
Cũng có những phụ nữ thẳng thắn nói không cần quà. Chị Lan (45 tuổi, chủ cửa hàng tạp hóa) chia sẻ: "Tôi giữ tiền, tôi biết thu nhập tháng này ra sao. Nếu khó khăn, tôi bảo chồng khỏi mua gì cả. Quan trọng là ngày thường sống với nhau thế nào".
Với chị, sự sẻ chia trách nhiệm chung mới là món quà bền vững.
Câu chuyện vì thế không nên nhìn theo lăng kính đúng - sai. Nó chỉ phản ánh sự chuyển dịch vai trò trong gia đình hiện đại.
Phụ nữ ngày nay không chỉ nội trợ mà còn tham gia lao động, quản lý, thậm chí là trụ cột kinh tế. Việc họ quản lý tài chính là biểu hiện của niềm tin và năng lực, nhưng điều đó không có nghĩa họ từ bỏ nhu cầu được yêu thương theo cách truyền thống.
Một số nhà xã hội học cho rằng trong xã hội ngày càng thực tế, con người càng cần những nghi thức biểu tượng để duy trì cảm xúc. 8/3 là một trong những "nghi thức" như vậy. Nó nhắc người ta tạm dừng guồng quay cơm áo để nói lời cảm ơn. Món quà dù nhỏ cũng chính là cách cụ thể hóa lời cảm ơn ấy.
Anh Tuấn sau nhiều năm "lúng túng ngân sách" đã tìm ra giải pháp riêng: mỗi tháng anh trích một khoản nhỏ trong số tiền vợ cho tiêu vặt để lập một cái quỹ, gọi vui là "quỹ bất ngờ".
"Tôi tự để riêng, không động vào tiền chung. Đến dịp thì dùng khoản đó mua hoa hay đặt bàn ăn. Nhẹ đầu cả hai bên", anh cười nói.
Có lẽ 8-3 không phải ngày để so đo ai chi bao nhiêu tiền, mà là dịp để nhắc nhau trong căn nhà có chung tài khoản ấy, vẫn cần những bất ngờ nhỏ để giữ lửa hôn nhân. Bởi nếu chỉ còn những con số khô khan, hôn nhân sẽ giống một bảng cân đối kế toán.
Còn khi vẫn có hoa, có lời chúc, có sự chuẩn bị vụng về nhưng chân thành, đời sống gia đình mới giữ được chút lãng mạn cần thiết.
Vậy nên phụ nữ giữ "tay hòm chìa khóa" mà vẫn mong một món quà 8-3, có lẽ không phải là đòi hỏi. Đó chỉ là cách họ nhắc rằng giữa rất nhiều vai trò, từ người quản lý tài chính, người giữ lửa, người vợ, người mẹ,.. họ vẫn muốn được nhìn nhận trước hết là một người phụ nữ được yêu thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận