
Xu hướng tặng quà theo combo thiết thực hút khách dịp 20-10 - Ảnh: NHẬT XUÂN
"Mùa áp lực đến rồi". Một chàng trai quay ra nói với bạn bè đang cùng ngồi uống cà phê, khi anh vừa lướt mạng thấy đoạn quảng cáo quà tặng 20-10 xuất hiện liên tục, dù anh đã bấm "bỏ qua".
Tràn ngập lời chào mời mua quà tặng
Đến hẹn lại lên, không cần đấng mày râu phải đánh dấu ghi nhớ vào sổ tay hay cài lịch thông báo nhắc nhở trên điện thoại, vô số thương hiệu dành cho phái đẹp sẽ tung ra hàng loạt chiến dịch quảng bá sản phẩm.
Thông tin chào mời quà tặng tràn ngập các kênh, từ quảng cáo bảng hiệu ngoài trời, tổ chức sự kiện mua sắm, đến những hình ảnh bắt mắt, clip ngắn hài hước trên mạng.
Không chỉ sôi động với sản phẩm hoa tươi, mỹ phẩm, quần áo, hình thức quà tặng cũng ngày càng đa dạng: hoạt động giảm giá, tặng điểm thưởng, tích e-voucher, khuyến mãi dịch vụ chăm sóc sức khỏe kèm theo…
Thậm chí còn có những món quà mang yếu tố độc lạ, không đụng hàng. Chẳng hạn như bó hoa bóng pickleball độc đáo, có giá lên tới tiền triệu, khi bộ môn thể thao này đang là xu hướng trong những năm gần đây.
Xét từ góc độ kinh tế, dịp 20-10 Ngày Phụ nữ Việt Nam, cũng như 8-3 Ngày Quốc tế Phụ nữ, là thời điểm lý tưởng để kích cầu mua sắm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tăng trưởng tiêu dùng nội địa.
Những chiến dịch quảng bá, khuyến mãi dày đặc trong giai đoạn này không chỉ giúp doanh nghiệp đẩy mạnh doanh số mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa trên thị trường, góp phần vào vòng quay phục hồi kinh tế sau những giai đoạn trầm lắng.
Phụ nữ thấy thiếu, xấu hổ nếu không có quà tặng?
Dịp 20-10 hay 8-3 hay các lễ lộc khác cũng đã dần trở thành mùa cao điểm của truyền thông thương mại, được ẩn giấu sau những thông điệp đàn ông tinh tế, tôn vinh phái đẹp...
Lâu dần, thông điệp này vô tình tạo nên chuẩn mực mới, khuôn mẫu mới, nơi mà ở đó chứa đựng áp lực cho cả hai giới.
Phụ nữ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi nhận được hoa và quà. Còn đàn ông muốn trở nên tinh tế hoàn hảo trong mắt chị em thì phải thực hiện nghĩa vụ trên.
Sự lệ thuộc vào khuôn mẫu khiến nhiều người cảm thấy thiếu nếu không có quà, hoặc xấu hổ nếu không được ai tặng.
Nhiều bạn nữ thừa nhận gặp phải tâm lý áp lực khi phải tỏ ra hạnh phúc vào những ngày dành cho giới của mình.
Các bạn tìm cách tỏ ra trên mạng xã hội rằng mình được tặng hoa, được tặng quà, được đi ăn, đi du lịch. Nỗi lo phải có gì đó để đăng lên mạng cứ quấn lấy tâm trí vào những ngày này, khiến nhiều chị em phải xây dựng hình ảnh hào nhoáng với sự chu đáo đủ đầy yêu thương.
Về phía các anh, cũng căng mình trong hành trình phải thể hiện, phải chứng minh tình cảm thông qua vật chất. Đôi lúc các anh tự hỏi, bạn gái mình, vợ mình thật sự cần món quà, cần sự quan tâm, hay cần phô trương những điều đó trên mạng?
Phải chăng truyền thông thương mại dần chiếm lấy quyền định nghĩa thế nào là tình yêu, thế nào là sự quan tâm, là hạnh phúc? Để rồi, làm lu mờ những hành động đời thường, như cùng nhau nấu bữa cơm, lắng nghe, chia sẻ trách nhiệm, đó vốn mới là nền tảng của một mối quan hệ tình cảm bền lâu.
Hãy tôn vinh nhau bằng cách yêu, cách sống
Thoát khỏi khuôn mẫu không có nghĩa là chúng ta phủ nhận niềm vui của việc tặng quà, nhận hoa. Quà tặng vẫn là một phần của văn hóa tình cảm. Nhưng cần nhìn nhận ở góc độ vừa đủ, không để thương hiệu hay mạng xã hội quyết định cách nhìn.
Trở lại câu chuyện lời than "mùa áp lực đến rồi" của chàng trai ở đầu bài báo, những người bạn của anh đưa ra lời khuyên anh hãy cảm nhận 20-10, 8-3... với tâm thế thoải mái, đừng tự đặt mình vào trạng thái áp lực.
Là người tặng, anh không nên nặng nề xoáy vào câu hỏi "mua gì để cô ấy vui?", mà nên là "điều gì khiến người ấy cảm thấy được hiểu, được trân trọng?". Một tấm thiệp viết tay, một ngày nghỉ thật sự dành cho nhau, có khi còn giá trị hơn món quà xa xỉ.
Và với người nhận, hãy nhìn quà như một biểu hiện cảm xúc, chứ không phải thước đo tình cảm. Giá trị của bản thân không nằm trong giá món quà, mà trong việc chúng ta được lắng nghe, được tôn trọng mỗi ngày.
Nên chăng, lễ là dịp để chúng ta nói về sự sẻ chia, về vai trò của phụ nữ trong xã hội, về những giới hạn cần phá bỏ.
Và có lẽ, cách tôn vinh đẹp nhất chưa hẳn ở bó hoa hay món quà. Cách tôn vinh đẹp nhất là cùng nhau thay đổi những khuôn mẫu xã hội, cả trong cách yêu, cách nhìn nhau, cách sống trong suốt 365 ngày của năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận