08/01/2026 10:34 GMT+7

Vợ chồng ai giữ tiền cũng được nhưng mỗi gia đình nên có bốn khoản?

Người giữ tiền quá dè sẻn sẽ khiến bạn đời 'mất mặt' với người ngoài hoặc biến họ thành người làm không công trong gia đình. Vậy cách quản lý, chi tiêu tiền ra sao để thoải mái cả đôi bên?

Vợ chồng ai giữ tiền cũng được nhưng mỗi gia đình nên có bốn khoản? - Ảnh 1.

Ai giữ tiền cũng được, miễn gia đình trong ấm ngoài êm

Bài viết "Chồng giữ tiền, quy định vợ chỉ ăn sáng mỗi tuần 1 lần bên ngoài với giá bình dân" trên Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều quan tâm của bạn đọc. Đa số các ý kiến cho rằng người giữ tiền cần chừng mực để giữ thể diện cho người bạn đời và giữ hạnh phúc gia đình.

Chuyện giữ tiền nhà hàng xóm và nhà mình

Bạn đọc Jack kể: "Ở quê anh có vợ chồng từ khi lấy nhau đã có sự phân biệt đối xử do bên vợ nghèo hơn bên chồng, nên chồng sợ vợ giữ tiền sẽ giúp đỡ nhà bên vợ. Lâu ngày thành thói quen, chồng chi tiêu cho vợ đi chợ, mua sắm trong nhà, kể cả quần áo, đồ Tết, đám giỗ... 

Cả xóm ai cũng cảm thấy thương cho chị vợ và trách cứ ông chồng. Bạn đọc này cho biết ban đầu người vợ cảm thấy như vậy là "chịu dựng" nhưng lâu dần rồi cũng cảm thấy quen.

Còn bạn đọc Tùng cũng chia sẻ thêm: "Kế bên nhà tôi có ông sinh năm 1965, ngày nào cũng xách giỏ đi chợ, thấy cũng cực".

Theo bạn đọc tên Dân: "Chồng giữ tiền mà như ban phát cho vợ kiểu đó thì không nên rồi, chẳng khác nào vợ là người ở, dù vợ làm ra tiền, có đóng góp nhiều hay ít cũng là của chồng công vợ mà. Cư xử như vậy thì tệ quá". 

Bạn đọc Bo Bo Vàng cũng lên tiếng: "Vợ chồng mà cứ ky bo, keo kiệt về chuyện tiền bạc quá thì trước sau cũng sẽ đánh mất hạnh phúc gia đình".

Một bạn đọc khác nhận xét: "Cái này đâu thể gọi là tiết kiệm, phải gọi là keo kiệt mới đúng. Không hạnh phúc lâu dài được đâu".

Bạn Tran Quang Dinh chạnh lòng: "Đọc tin thấy ngán ngẩm vì sự quá chi ly tiền bạc khiến chồng hoặc vợ mất đi sự tự do nhất định. Vậy có được xem là mái ấm hạnh phúc không?".

Độc giả tên Sao Xẹt kể chuyện ở công ty ông: "Đến kỳ phát lương có 3 người phụ nữ lạ mặt  đến công ty ký nhận. Hỏi thủ quỹ, biết đó là vợ của nhân viên. Tôi yêu cầu, từ tháng sau không cho người nhà nhận lương, thưởng. Giải thích cho kế toán, lương, thưởng là giá trị công sức lao động mà công ty trả trực tiếp cho người đã bán sức lao động. Không ai 'lạ' đến ký nhận lương nữa".

Bạn đọc này cho rằng có những vợ, chồng "muốn sở hữu tiền lương của nhau dưới danh nghĩa quản lý chi tiêu cho gia đình".

Đồng thời bạn đọc Sao Xẹt kể chuyện của mình: "Tôi tìm cách mượn bảng lương của kế toán về nhà, giả vờ quên trên bàn, đến kỳ lương nộp đủ cho vợ. Muốn chi tiêu cho bản thân, giúp ba mẹ, các em phải tự làm thêm việc, gọi là 'cày cuốc, trồng trọt thâm canh, xen vụ'. 

Ngửa tay xin vợ từng ngàn đồng là dẫn đến mâu thuẫn, thậm chí xung đột. Các việc lớn, mua đất, làm nhà, mua xe, tài sản... cùng góp với vợ hoặc tự mua. Vợ hỏi tiền đâu ra, nói đi vay, hay nói thiếu quá, bạn gái cho mượn. Vợ bao giờ cũng hỏi trả nợ chưa? Thế là yên thân". 

Mỗi gia đình nên có 4 khoản liên quan tiền bạc

Theo bạn đọc, trong gia đình mỗi người một tính, mà vợ chồng thường sẽ có tính cách bổ sung cho nhau. Ai giữ tiền chung cũng được, miễn biết lo lắng chu toàn trong, ngoài, biết giữ và tiêu đúng lúc thì gia đình sẽ hạnh phúc. 

"Mỗi cây một hoa, mỗi nhà một cảnh, không nên phán xét người khác. Ai ở trong nhà giữ tiền mà nhà đó dư giả cần xác định người làm ra tiền và cách giữ tiền của nhà đó rất giỏi", bạn đọc có nick Sự Thật chia sẻ thêm.

Một bạn đọc tên Tùng chia sẻ: "Tôi cưới vợ hơn 30 năm rồi. Từ khi có vợ tôi đưa hết lương cho vợ giữ, chi tiêu và hoàn toàn tin tưởng vào cách chi tiêu của vợ. Mình chỉ việc kiếm tiền, còn chi tiêu, đối nội, đối ngoại để vợ tự chủ".

Góp ý thêm về câu chuyện này, bạn đọc tên Trần Quang Dinh cho rằng: "Thật ra người chồng hay người vợ giữ tiền trong gia đình đều được, miễn sao trong ấm ngoài êm và đừng vì chữ 'tiền' mà làm tổn thương đến bạn đời". 

Bạn đọc Sang đồng tình: "Theo tôi, ai giữ tiền cũng được, miễn quản lý hiệu quả, chi tiêu cho gia đình đừng dè sẻn quá".

"Gặp bà vợ suốt ngày 'xòe quạt' (đánh bài) thì không nên giao giữ tiền. Giao giữ tiền chỉ mà có phá sản", bạn đọc Khang để lại ý kiến.

Bàn thêm về chuyện này, bạn đọc có email ledu****@gmail viết: "Ông bà xưa có câu 'đàn ông là nhà, đàn bà là cửa'. Cái cửa phải chắc chắn, kín đáo, chặt chẽ thì cái nhà mới yên ổn. Ai giữ tiền cũng tốt nhưng vấn đề đặt ra là phải tôn trọng nhau, thương yêu nhau thật lòng thì mới có sự yên ấm. Quản lý gia đình là cả một nghệ thuật".

Bạn Hoàng Nguyễn đồng tình với quan điểm trên khi cho rằng mỗi người mỗi tính, mỗi nhà có mỗi cách riêng để tiêu xài, tiết kiệm. Ai giữ tiền cũng được miễn sao gia đình họ hạnh phúc. 

Một số bạn đọc cho rằng việc quản lý tài chính cá nhân, tài chính gia đình cũng là một kỹ năng cần phải học.

"Theo tôi tiền riêng của ai nấy giữ, tiền chung để một chỗ tùy nghi sử dụng nhưng phải ghi vào sổ theo dõi", bạn đọc có nick name Kgb gợi ý. 

Còn bạn đọc ở địa chỉ nguy...@gmail.com thì hiến kế: "Mỗi gia đình nên có 4 khoản, 1 khoản chi tiêu chung như tiền chợ búa, hóa đơn, con cái, 1 khoản tiết kiệm, 1 khoản riêng cho chồng và 1 khoản riêng cho vợ. Cả 4 khoản đều công khai minh bạch, khoản riêng muốn cà phê hay hàng quán gì cũng khỏi phải ngửa tay xin. Thoải mái cả đôi bên".

Một bạn đọc tên Nguyen Hoang Lan cho rằng quản lý tài chính gia đình cũng cần kỹ năng. "Thời đại thay đổi rồi, nên nam hay nữ đều phải trang bị kỹ năng quản lý tài chính cho bản thân. Lấy nhau thì đóng góp chung để có chi phí và tạo tài sản, còn lại thì có thể tự ai người đó giữ, chứ không nên một người giữ hết. 

Gia đình ổn thì đi với nhau hết cuộc đời và hỗ trợ được con cái, chớ gia đình không ổn thì dễ 'chết chìm' vì nhiều thứ và con cái phải còng lưng lo cho bản thân lại phải lo cho cha mẹ và các con nọ con kia của cha mẹ. Con cái nào rơi vào những gia đình có cha mẹ không ổn là đuối lắm mấy cha mẹ à", bạn đọc nảy gửi gắm ý kiến.

Chồng giữ tiền như “ban phát”, biến vợ thành người ở không công - Ảnh 3.Quán tính nhầm tiền món ăn cho khách, một lần là vô tình, hai lần là vô ý, còn ba lần thì...

Chúng tôi có chuyến du lịch tại một thành phố biển và ghé quán hải sản khá có tiếng để ăn tối. Lúc tính tiền, một người trong nhóm nhanh tay định bấm chuyển khoản số tiền trên hóa đơn nhưng tôi đã kịp ngăn lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất