Người dân đưa ca nô, flycam tìm kiếm du khách Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích

Nhiều ngày qua, những người xa lạ đến bãi biển phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (trước là Phú Yên) cùng hướng ra biển, người dùng ca nô, người mang flycam, người góp tiền mua xăng, thức ăn... mong tìm được nam du khách Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích để gia đình yên lòng.

Không quen biết, người dân vẫn 3 ngày tìm kiếm du khách Trung Quốc mất tích - Ảnh 1.

Nhiều người tập trung quanh bờ biển tối 10-8, đợi tin tức tìm thấy du khách Trung Quốc - Ảnh: MINH CHIẾN

Tối 10-8, nhiều người vẫn vây kín bờ biển đợi tin tức từ những chiếc ca nô, chiếc thuyền tìm kiếm anh Zhang Lang (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). 

Trước đó, hôm 7-8, anh Zhang Lang đi cùng chị Lê Diễm B. (21 tuổi, trú xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk) đến khu vực bãi biển Tuy Hòa để vui chơi thì không may bị sóng cuốn mất tích.

Nhiều người dân địa phương hay tin đã tự nguyện tham gia tìm kiếm, người góp phương tiện, người góp công sức, người hỗ trợ kinh phí để mong biển sớm trả người về.

Tự bỏ tiền mua nhiên liệu, hủy tour chở khách để đưa ca nô đi tìm người mất tích

Không quen biết, người dân vẫn 3 ngày tìm kiếm du khách Trung Quốc mất tích - Ảnh 2.

Đội ca nô vượt sóng đi tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: THANH THƯƠNG

Anh Sang (34 tuổi, trú xã Tuy An Nam, Đắk Lắk) cho biết khi hay tin có người mất tích trên biển, anh đã tự bỏ tiền túi mua nhiên liệu và sử dụng chiếc ca nô chuyên chở khách đi tham quan Hòn Chùa để tham gia tìm kiếm.

Từ 1h30 chiều 9-8 đến sáng 10-8, anh Sang cùng một số người đã nhiều lần đưa ca nô ra khu vực biển để tìm kiếm. Sóng cao, gió lớn khiến việc di chuyển và quan sát trên biển gặp rất nhiều khó khăn nhưng không ai nản chí.

"Sáng nay biển êm hơn một chút nên tôi và một số anh em mở rộng phạm vi tìm kiếm đi xa hơn, dù sáng nay tôi có tour đưa khách đi tham quan nhưng tôi đã hủy, vì mình đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn", anh Sang nói.

Trước đó, vào cuối tháng 11-2025, anh Sang cũng từng tham gia hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn người dân trong đợt mưa lũ lịch sử tại địa phương. 

Cùng tham gia vào việc tìm kiếm, anh Trần Quang Hùng (37 tuổi, trú phường Tuy Hòa) chia sẻ đã tìm kiếm nạn nhân 2 ngày nay.

"Ban ngày anh em tập trung rà soát liên tục trên biển, còn buổi tối tầm nhìn hạn chế, điều kiện thời tiết không ổn định nên phải tạm ngưng để đảm bảo an toàn. Sáng mai, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, vì là người địa phương nên chúng tôi có thể biết hướng gió, hướng nước chảy", anh Hùng nói.

Theo anh Hùng, bất kể nạn nhân là người quốc gia nào, khi gặp nạn trên vùng biển quê hương, mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ. Ngoài việc tham gia tìm kiếm nạn nhân, anh Hùng còn là chủ nhiệm đội xe cứu thương "0 đồng" được duy trì từ năm 2019 đến nay.

"Quan điểm của anh em rất đơn giản, giúp người là giúp từ tâm, mong sao sớm tìm thấy bạn ấy để đưa về với gia đình, quê hương", anh Hùng nói.

Không quen biết, người dân vẫn 3 ngày tìm kiếm du khách Trung Quốc mất tích - Ảnh 3.

Ca nô của anh Sang tìm kiếm tung tích nạn nhân trên biển - Ảnh: A.S.

Không quen biết, người dân vẫn 3 ngày tìm kiếm du khách Trung Quốc mất tích - Ảnh 4.

Người dân dùng cả flycam bay tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: THANH THƯƠNG

Khẽ đặt tiền vào thùng quyên góp, bà Lê Trang Đài (61 tuổi, người dân phường Phú Yên) cho hay số tiền tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của bà con địa phương, mong gia đình có thêm kinh phí sắm sửa lễ và làm những việc cần thiết trong lúc chờ tin.

"Chúng tôi không quen biết cháu, nhưng nghe tin cháu gặp nạn giữa biển, ai cũng thương. Tôi góp một ít, trước là để gia đình có thêm tiền lo lễ, sau cũng muốn động viên gia đình cố gắng vượt qua lúc này. Chỉ mong biển thương, sớm tìm được cháu để gia đình được an lòng", bà Đài nói.

Cô gái trẻ vẫn ngồi bên biển chờ người yêu

Theo người nhà chị Lê Diễm B., chị B. và anh Zhang Lang yêu nhau. Đây là dịp chị đưa bạn trai người Trung Quốc về quê để gặp gia đình. Chiều 7-8, hai người cùng đến khu vực bãi biển Tuy Hòa vui chơi thì xảy ra sự cố. 

Từ hôm đó, chị B. gần như suy sụp. Những ngày qua, cô gái trẻ nhiều lần ngồi bên bờ biển, hướng mắt ra phía mặt nước, chờ một tin tức về người mình yêu.

Người thân chị B. cho biết gia đình chỉ mong lực lượng chức năng và những người dân đang hỗ trợ tìm kiếm có thể sớm tìm thấy anh Zhang Lang. Thân nhân của nạn nhân cũng sẽ sớm sang Việt Nam. 

Theo lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa, cùng với người dân, lực lượng cứu hộ vẫn duy trì việc tìm kiếm nạn nhân. Những ngày qua, các thành viên đội cứu hộ thường xuyên túc trực dọc bờ biển Tuy Hòa, theo dõi tình hình sóng gió và đưa phương tiện ra biển mỗi khi điều kiện cho phép.

Trước đó, lực lượng chức năng, người dân cũng đã huy động hai thiết bị không người lái (flycam) tham gia tìm kiếm trên mặt biển.

Không quen biết, người dân vẫn dùng ca nô, flycam tìm kiếm du khách Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích - Ảnh 5.Hay tin hồ nuôi ốc hương bị vỡ, người dân Bãi Tiên rần rần kéo ra biển chặn bắt

Sau khi hồ nuôi ốc hương bị vỡ tại khu vực biển Bãi Tiên, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (trước là Phú Yên), hàng trăm người dân đã đổ ra biển nhặt, bơi ra xa bờ bắt ốc hương dù đang có sóng lớn, tiềm ẩn nguy hiểm.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất