06/08/2020 12:03 GMT+7

Người chết trong vụ nổ ở Lebanon tăng lên 135, dân nói đang sống trong 'địa ngục'

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các nhà chức trách Lebanon đang mở cuộc điều tra vụ nổ kinh hoàng tại khu vực cảng Beirut khi số nạn nhân chết và bị thương lần lượt tăng lên 135 và 5.000 người.

Người chết trong vụ nổ ở Lebanon tăng lên 135, dân nói đang sống trong địa ngục - Ảnh 1.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc vụ nổ kinh hoàng tại thủ đô Beirut ngày 4-8 - Ảnh: AFP

'Đây là địa ngục, làm sao sống tiếp đây?'

Theo báo South China Morning Post, công chúng Lebanon đang rất tức giận và phẫn nộ với giới cầm quyền, cho rằng sự quản lý yếu kém và bất cẩn kinh niên của họ đã dẫn đến thảm họa kinh hoàng cho người dân Beirut.

"Beirut mà chúng tôi biết đã không còn nữa, và mọi người sẽ không thể nào lấy lại cuộc sống trước đây của mình", bà Amy, đang quét những mảnh kính vỡ trong một con hẻm bên cạnh một tòa nhà cao tầng ở Beirut, chia sẻ. "Đây là địa ngục. Làm sao để mọi người sống tiếp. Bọn họ đang làm cái gì vậy?".

Bà Nada Chemali, một chủ doanh nghiệp, cũng giận dữ kêu gọi mọi người đứng lên chống lại các quan chức mà bà cho rằng đã góp phần tàn phá Lebanon. "Hãy đi đến nhà họ!", bà Chemali hô hào.

Cửa hàng đồ gia dụng và ngôi nhà của bà Chemali đã bị phá hủy trong vụ nổ và bà không trông chờ vào sự hỗ trợ của chính phủ để sữa chữa. "Ai trong số những kẻ có thế lực đó sẽ giúp chúng ta? Ai là kẻ sẽ bồi thường cho chúng ta?", bà Chemali la lên.

Các chuyến bay viện trợ quốc tế bắt đầu đến Lebanon khi các lãnh đạo nước này vật lộn để ứng phó với những thiệt hại diện rộng và hậu quả kinh hoàng từ vụ nổ nhà kho ngày 4-8. Bộ Y tế Lebanon xác nhận đến sáng 6-8 đã có 135 người chết và khoảng 5.000 người bị thương trong vụ nổ.

Thống đốc Beirut Marwan Abboud nói với Đài truyền hình Al-Hadath rằng ước tính thiệt hại từ vụ nổ là khoảng 10-15 tỉ USD và gần 300.000 người mất nhà cửa.

Chính phủ Lebanon cam kết sẽ mở cửa các trường học công lập và một số khách sạn cho những nạn nhân mất nhà cửa sau vụ nổ và cam kết đền bù thỏa đáng cho tất cả những người bị ảnh hưởng.

Người chết trong vụ nổ ở Lebanon tăng lên 135, dân nói đang sống trong địa ngục - Ảnh 2.

Quang cảnh khu cảng và khu vực quanh cảng của Beirut sau vụ nổ ngày 4-8 - Ảnh: AFP

Cam kết điều tra minh bạch

Hành vi thiếu trách nhiệm trong khâu lưu trữ hàng tấn hóa chất dễ cháy nổ tại kho cảng của thủ đô Beirut đang được xem là nguyên nhân dẫn đến thảm họa.

Tổng thống Libanon Michel Aoun cam kết cuộc điều tra sẽ diễn ra minh bạch và những người chịu trách nhiệm cho vụ nổ sẽ bị trừng phạt. Sau cuộc họp nội các ngày 5-8, chính phủ Lebanon đã yêu cầu quản thúc tại nhà một số quan chức cảng Beirut trong khi chờ điều tra.

Theo đó, cuộc điều tra tập trung vào việc 2.750 tấn ammonium nitrate, hóa chất dễ nổ được sử dụng trong phân bón, đã được lưu trữ tại nhà kho ở cảng trong suốt 6 năm qua như thế nào và tại sao không xử lý gì số hóa chất này.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ và một thành viên trong cộng đồng tình báo Mỹ nói, trong điều kiện giấu tên, với Hãng AP là không có bằng chứng cho thấy vụ nổ là kết quả của một vụ tấn công của một quốc gia hay các lực lượng ủy nhiệm. Họ cho rằng nguyên nhân vụ nổ là do bảo quản không đúng cách các chất dễ cháy nổ.

AP cho biết ông Badri Daher, người đứng đầu cục hải quan Beirut, đã cảnh báo nhiều lần trong nhiều năm qua về tính nguy hiểm của việc lưu trữ một lượng khổng lồ ammonium nitrate trong cảng và đã yêu cầu các quan chức tư pháp ra quyết định để loại bỏ số hóa chất này.

Ông Daher xác nhận với kênh LBC TV rằng cục đã gửi 5-6 thư cảnh báo như vậy cho bên tư pháp. Ông Daher cho biết người tiền nhiệm của ông cũng từng kiến nghị vấn đề này.

Ông Daher nói trách nhiệm của ông là "cánh báo" các nhà chức trách về sự nguy hiểm nhưng đó là tất cả những gì ông có thể làm. "Tôi không phải là một chuyên gia kỹ thuật", người đứng đầu hải quan Beirut chia sẻ.

Ammonium nitrate là một thành phần trong phân bón và rất dễ cháy nổ. Tổng cộng 2.750 tấn hóa chất này đã nằm ở kho cảng Beirut từ năm 2013 sau khi chính quyền tịch thu chúng từ một con tàu, và được cho là đã phát nổ hôm 4-8 sau khi có một đám cháy gần đó, theo AP.

Nổ lớn ở Lebanon, ít nhất 78 người thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương Nổ lớn ở Lebanon, ít nhất 78 người thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương

TTO - Một vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Beirut của Lebanon, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương, san phẳng phần lớn khu cảng, làm hư hại các tòa nhà và khiến các thi thể bị chôn vùi trong những đống đổ nát.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên