
Những ngày qua, sinh viên miền Trung đến ăn ở quán cơm bà Thúy đều được miễn phí - Ảnh: AN VI
Quán cơm miễn phí cho sinh viên miền Trung
Trên đường số 19, phường Hiệp Bình, TP.HCM suốt những ngày qua có một tấm băng rôn mới toanh in dòng chữ thân thương: "Các bạn học sinh, sinh viên ở những vùng quê bị lũ lụt đang gặp khó khăn, liên hệ với chị Thúy nhận suất cơm miễn phí nha. Đừng ngại!".
Ngó sang bên kia đường là chiếc xe cơm tấm, kê vừa hai cái bàn của vợ chồng bà Hồng Thúy (53 tuổi). Bà Thúy cùng người bạn của mình quê ở Khánh Hòa, thấy bà con quê nhà gồng mình với lũ dữ quá xót xa nên phát tâm thực hiện mô hình này.
"Tui sống từng tuổi này rồi, hiểu lắm cái cảnh mặc bộ đồ cả tuần, thấm lắm cái cảnh bì bõm leo lên mái nhà nấu cơm. Vào Sài Gòn mưu sinh cả chục năm nay, giờ mới thấy lại cảnh lũ dữ dội như vậy.
Tui không có điều kiện ra ngoài quê hỗ trợ nên cùng bạn làm các suất cơm miễn phí này để hỗ trợ mấy đứa nhỏ miền Trung đang học trong đây" - vừa nói bà vừa đếm lại số sinh viên đã nhận cơm hôm nay.
Suốt mấy ngày qua, bà Thúy đi chợ lấy thịt sớm hơn mọi ngày. Bà nói cái xe cơm nhỏ xíu ngày thường bán được có mấy chục suất nên mối chỉ chừa bấy nhiêu thịt, giờ muốn thêm cho sinh viên phải dậy sớm lấy thịt thêm.
17 người rồi! Bà Thúy niềm nở khoe danh sách 17 sinh viên đến nhận cơm hôm nay. Tuổi đã cao, hai vợ chồng bà thường chỉ bán vào buổi sáng, kể từ khi treo băng rôn phát cơm miễn phí cho sinh viên miền Trung, bà cố nán lại bán cho tới khi hết thịt, hết cơm mới thôi.
Bà Thúy quê ở xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - nơi cũng vừa oằn mình trong trận mưa lũ dữ dội. Ngôi nhà của gia đình bà bị ngập, nhiều vật dụng và máy móc hư hại, sinh hoạt đảo lộn.
Bà nói chỉ người miền Trung như bà mới hiểu được cái khổ của phụ huynh mùa lũ khi có con đi học trong này: "Tiền nong, đồ đạc trôi hết rồi, mấy đứa đi học trong này thấy cảnh đó làm sao mà dám xin tiền nữa, có khi tụi nó ăn mì gói cả tháng chứ chẳng chơi đâu. Tui không giàu có gì hết, ngày lời được bốn năm trăm ngàn hà, trích ra cùng bạn tôi hỗ trợ các em cũng như con cháu mình".
Không phải tới mùa lũ này bà Thúy mới làm chuyện ấm áp như vậy. Cái xe cơm nhỏ của bà bán suốt 10 năm nay mỗi khi sinh viên tới ăn, bà đều bới nới cơm, thêm miếng thịt, tặng cho cái trứng... vẫn lấy nguyên giá chỉ 25.000 đồng.
Biết chuyện thơm thảo của xe cơm bình dân này, nhiều khách đến ăn đưa tờ 100.000 đồng, tiền thừa tặng luôn cho bà Thúy để mua thêm mấy suất cơm nữa cho sinh viên.
Nhà trọ nới hạn đóng tiền cho sinh viên
Ai nói sợ tới hạn đóng tiền trọ chứ từ đợt miền Trung gặp lũ dữ vừa rồi, các bạn sinh viên ở nhà trọ Helen Home (phường Hiệp Bình, TP.HCM) liên tục nhận về tin nhắn hỏi han, động viên từ chủ trọ.
Trong group chung của dãy phòng trọ 36 người, chị Nguyễn Thị Kiều Vân (34 tuổi), chủ trọ, nhắn nhủ những lời ấm áp: "Phòng nào sinh viên có nhà bị ngập, thiệt hại trong trận lũ vừa rồi các bạn liên hệ chị hỗ trợ 500.000 đồng. Bạn nào có người thân mất thì chị xin gửi 1 triệu. Các bạn cố gắng lên nha!".
Chị Vân chia sẻ quê mình không phải ở miền Trung. "Nhưng theo dõi thời sự, xem mấy clip bà con oằn mình với lũ dữ tự nhiên tôi thấy xót xa. Tôi đã ủng hộ tiền cho Mặt trận Tổ quốc rồi, vẫn muốn làm gì đó thiết thực hơn nữa, nghĩ lại dãy nhà trọ cũng có nhiều bạn sinh viên quê ngoài đó nên quyết định hỗ trợ cho các bạn" - chị Vân nói không chỉ hỗ trợ tiền, nếu bạn nào gia đình đang khó khăn chị sẽ gia hạn thời gian đóng tiền trọ mấy tháng này.
Nghe được thông tin thông báo từ chị chủ trọ, Nguyễn Thị Trúc Mai (18 tuổi), tân sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật như vỡ òa. Mai quê ở Phú Yên, nhà cô đã tan hoang sau khi lũ rút, cả gia đình ngoài quê lúc này đang xúm nhau dọn bùn, tìm lại đồ đạc.
"Đàn bò bốn con của ba mẹ em chết sạch cả rồi, giờ gần cuối tháng đáng lý em sẽ xin tiền đóng trọ, tiền sinh hoạt... nhưng thấy cảnh đó em chẳng biết mở lời với ba mẹ như thế nào. Nghe tin chị Vân nói sẽ gia hạn tiền đóng trọ còn hỗ trợ tiền cho bọn em thật sự rất vui" - Mai nói mình thở phào khi nhận được sự hỗ trợ ấy.
Ba mẹ gửi tiền hồi đầu tháng 11, đến giờ trong túi Mai chỉ còn hơn 300.000 đồng. Mấy ngày nay cô gái 19 tuổi đang cố tiết kiệm bằng cách ăn mì gói cử sáng, bỏ cữ trưa và chỉ mua hộp cơm 20.000 đồng ăn buổi tối.

Đại học HUTECH vận động ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh: Nhà trường cung cấp
Các trường đại học hỗ trợ sinh viên
Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong nước lũ, Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cũng như nhiều đơn vị giáo dục khác tại TP.HCM đã lên phương án hỗ trợ sinh viên quê vùng thiên tai.
TS Huỳnh Ngọc Anh, Phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ TP.HCM, kể rằng quyết định ấy gần như được đưa ra ngay lập tức trong một cuộc họp khẩn giữa ban giám hiệu.
"Bởi phía sau mỗi con số thiệt hại là một gia đình của sinh viên, là cha mẹ đang chạy lũ, là căn nhà bị cuốn trôi và là những đứa con tha phương vừa phải học hành vừa thấp thỏm hướng về quê. Tinh thần nhất quán của chúng tôi là không để sinh viên bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh.
Vì vậy khi xảy ra thiên tai, việc hành động nhanh là trách nhiệm và cũng là tình cảm của HUTECH dành cho sinh viên và gia đình các em" - TS Huỳnh Ngọc Anh nhấn mạnh.
Riêng khoa Nhật Bản học của trường đã hỗ trợ ngay 1 triệu đồng tiền mặt cho mỗi sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng.
Ngoài ra TS Huỳnh Ngọc Anh cho biết nhà trường còn triển khai thêm hàng loạt chính sách dài hơi: gia hạn học phí, học bổng khẩn cấp cho những em có nguy cơ phải tạm dừng việc học, đồng hành tâm lý qua các trung tâm hỗ trợ, nơi thầy cô chủ động kết nối và động viên khi gia đình sinh viên gặp biến cố.
Thông qua Đoàn - Hội, các bạn sinh viên đã triển khai chương trình "Sinh viên HUTECH vì miền Trung", thực hiện chiến dịch lan tỏa tinh thần sẻ chia, lập đội hình tình nguyện hỗ trợ phân loại hàng hóa tại các điểm tập kết.
Song song với sự hỗ trợ nội bộ, cuộc vận động "HUTECH hướng về miền Trung" cũng được phát động trong toàn trường. Cán bộ, giảng viên và sinh viên cùng đóng góp tài chính, nhu yếu phẩm, tổ chức các hoạt động gây quỹ theo từng khoa và phối hợp với các tổ chức xã hội để chuyển quà cứu trợ về tâm lũ.
Không chỉ HUTECH, hàng loạt trường đại học tại TP.HCM đã lập tức triển khai các gói hỗ trợ khẩn cấp dành cho sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ miền Trung.
Trường đại học Công nghiệp TP.HCM mới đây đã trao hơn 4,32 tỉ đồng thông qua báo Tuổi Trẻ để gửi tới đồng bào vùng lũ.
Ngoài ra, Đại học Kinh tế TP.HCM mới đây đã mở rộng diện hỗ trợ cho sinh viên có hộ khẩu tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, đồng thời trao 100 suất học bổng trị giá 12-14 triệu đồng/suất và hỗ trợ sinh viên vay ngân hàng với phần lãi suất được nhà trường chi trả.
Trường đại học Công nghiệp TP.HCM tiếp nhận hồ sơ gia hạn học phí từ ngày 24-11 và đang xem xét miễn 100% học phí học kỳ II cho sinh viên chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề.
Trường đại học Công Thương TP.HCM và Đại học Ngân hàng TP.HCM cũng đồng loạt triển khai chính sách hoãn, gia hạn và hỗ trợ học phí cho sinh viên chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận