Nghĩa đồng bào - Kỳ 8: Nghĩa đồng bào bền mãi yêu thương

Không chỉ trong đợt bão lũ miền Trung vừa xảy ra mà đã nhiều năm trước, thậm chí mỗi ngày họ vẫn lặng lẽ giúp đỡ bao cảnh đời thiếu may mắn. Ngọn lửa tình nguyện không cháy lên một lần.

nghĩa đồng bào - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Huế (bìa phải) nhận gạo bà con gửi giúp đỡ đồng bào miền Trung - Ảnh: TÂM LÊ

Từ cậu bé đánh giày tới nhà thiện nguyện

Những ngày cuối tháng 11, Hà Nội vào đông nhưng vẫn ấm bởi nghĩa tình. Từ những con phố ngoại ô đến các ngõ nhỏ trong nội thành đâu đâu cũng thấy những chuyến xe máy, xe con chở gạo, nhu yếu phẩm để gửi vào giúp đồng bào miền Trung ruột thịt.

Trên mạng xã hội, từng lời kêu gọi giúp đỡ lan nhanh, gom lại thành dòng chảy lớn của lòng đồng bào. Cùng rất nhiều nhóm thiện nguyện, những cái tên như Huy Nhân Sâm - một cửa hàng nhỏ ở 456 đường Bưởi, phường Ba Đình - bất ngờ trở thành điểm hẹn tấm lòng hướng về miền Trung.

Chỉ trong một tuần, nhóm vợ chồng anh Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1986) và chị Trần Thị Huế (1991) đã nhận được hơn 600 tấn gạo từ người dân khắp miền Bắc và cả kiều bào ở Anh, Hà Lan, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... gửi về giúp đồng bào vùng lũ.

Chiều 28.11, tại điểm nhận hàng cứu trợ ở đường Bưởi, hàng trăm bao gạo trắng xếp thành từng bức tường cao quá đầu người. Thi thoảng lại có tiếng xe máy ghé vào rồi vài bao gạo được chuyển xuống. Một nhóm tình nguyện viên, già có trẻ có, túc trực bê vác, điều phối xe tải. Không khí rộn ràng, chân thành đến mức bất cứ ai đi ngang cũng phải dừng lại nhìn rồi nở nụ cười ấm áp.

Giữa gian nhà chật kín bao bì, chị Huế vừa tất bật trả lời cuộc gọi của người muốn góp gạo vừa nghe bà con miền Trung gọi nhờ cứu trợ, lại vừa điều xe vào xe ra. Trên bàn, những tệp danh sách ủng hộ dày cộp. "Đây chỉ là danh sách từ sáng tới giờ thôi. Sáng nay lực lượng Công an Hà Nội đã điều hai xe 12 tấn hỗ trợ vận chuyển. Vợ chồng tôi cũng không nghĩ lại nhận được lượng gạo lớn đến thế" - chị vui vẻ chia sẻ.

Gạo của bà con được chuyển về ba điểm: cửa hàng ở đường Bưởi, kho ở Nhổn và một nhà máy gạo ở Hà Nam (cũ) - nơi có chỗ rộng để tập kết. Kiều bào gọi về cũng nhiều đến mức anh chị phải lập riêng một nhóm để điều phối. Có đôi vợ chồng người Việt ở Anh đã gắn bó với nhóm từ bão Yagi năm 2024. 

Năm đó họ gửi 100 triệu đồng nhờ anh Huy mua đồ cứu trợ cho bà con làng Nủ sau vụ sạt lở. Lũ miền Bắc năm nay họ lại gửi 3,5 tấn gạo. Đợt này khi miền Trung oằn mình, họ tiếp tục mua thêm 5 tấn gửi về dù chưa từng một lần gặp trực tiếp vợ chồng Huế.

Nhưng điều khiến chị Huế xúc động nhất lại đến từ những người nghèo. Một sáng, đôi vợ chồng thuê trọ tại Hà Nội làm lao động tự do chạy xe tới gửi 1 triệu đồng. Nhóm không nhận tiền mặt, chỉ nhận gạo và nhu yếu phẩm. Thế là họ quay xe, tự đi mua gạo rồi mang đến góp. Người chồng xin ở lại phụ bốc vác và còn muốn xin đi cùng tài xế vào miền Trung, hứa sẽ lo tiền ăn và xăng dầu cho chuyến xe. "Tấm lòng bà con mình lớn lắm. Giàu - nghèo không quan trọng, ai cũng muốn góp phần" - Huế nói mắt đỏ hoe.

Tại điểm nhận hàng, chúng tôi gặp cụ bà Đinh Thị Ngoan (77 tuổi) từ Long Biên vượt cầu sang. Hôm qua bà đạp xe mang 10kg gạo đến góp, hôm nay bà mang thêm 10kg nữa rồi ở lại phụ bốc vác theo sức mình. "Nhà tôi trước đây hay nấu cơm từ thiện ở bệnh viện. Nay xem tivi thấy miền Trung lũ lụt, lại thấy vợ chồng anh Huy nhận gạo, thế là tôi đem tới. Đi còn lạc đường cơ" - bà cười hiền.

Câu chuyện giúp đời của anh Huy bắt nguồn từ tuổi thơ cơ cực. Gia đình gặp biến cố, anh tạm nghỉ học, từng ngủ gầm cầu khi bán báo ở Hà Nội rồi lang thang lên miền núi bán bóng bay. Trải những năm tháng ấy, anh thấu nỗi vất vả của người nghèo. Tốt nghiệp đại học muộn, đi làm có điều kiện hơn, anh tìm cách giúp lại cho đời. 

"Anh ấy sống tình cảm, thương người, hiếu với cha mẹ, thương vợ con. Có lẽ vì thế mà những lời chia sẻ trên mạng của anh được mọi người tin tưởng" - chị Huế kể.

Suốt những ngày qua, chị gần như thức trắng, nhận gạo đến tận 1h-2h sáng để đến kịp bà con.

nghĩa đồng bào - Ảnh 2.

Tranh ảnh của cô giáo Trần Thị Nhung và học sinh gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh: TÂM LÊ

Hành trình Thiện Nhân của hai phụ nữ Hà Nội

Vừa bận rộn với kỳ phẫu thuật thứ 19 cho trẻ trong Hành trình Thiện Nhân và những người bạn, chị Trần Mai Anh, người phụ nữ nhỏ bé ấy lại đang có mặt ở vùng lũ Phú Yên (Đắk Lắk) để tặng quà tận tay bà con.

Từ chuyến vận tải hàng miễn phí giúp bà con vùng lũ của hãng hàng không nơi chị làm việc, chị cũng lên đường vào vùng lũ. Cùng những người bạn thân Việt Tú, Trà My, Vân Anh, Na Hương triển khai một chương trình cứu trợ với các bước làm chặt chẽ. Nhờ đó chị và nhóm nhận được sự ủng hộ lớn từ bạn bè và cộng đồng mạng xã hội.

Mỗi phần quà nồi cơm điện, ấm siêu tốc, chảo, khăn mặt, xà phòng, băng vệ sinh, xịt côn trùng... được dán nhãn "Một vòng tay ấm - Triệu tấm lòng yêu thương". "100% đóng góp phải tới tận tay bà con" - chị Mai Anh cho biết điều chị và nhóm luôn nhắc.

Những ngày qua, chị Mai Anh thức khuya dậy sớm, ngủ lán trại cùng chiến sĩ ở ban chỉ huy quân sự, kịp thời đưa hàng hóa bà con đang cần ở các thôn xóm. Chị tâm sự: "Lũ về mang theo tai họa. Chỉ một đêm nay thôi đủ thay đổi hướng cuộc đời tôi. Tôi tự hứa với mình phần còn lại cuộc đời sẽ dành cho những gì tôi trải qua đêm nay...".

Chương trình Thiện nhân và những người bạn do chị Mai Anh đồng sáng lập, quỹ ra đời từ năm 2006 khi chị nhận bé Thiện Nhân làm con nuôi. Cậu bé bị mẹ bỏ trong rừng, bị kiến và động vật tấn công nghiêm trọng một phần cơ thể.

19 năm qua, chương trình không chỉ giúp Thiện Nhân mà còn giúp hàng trăm trẻ em khác của Việt Nam không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục do bẩm sinh hoặc tai nạn. Hơn 400 ca phẫu thuật, khám và tư vấn miễn phí cho trên 1.200 trường hợp...

Trong sân Trường THCS Giáp Bát, phường Hoàng Mai, Hà Nội, buổi lễ "Miền Trung trong tim em" vừa dứt tiếng trống, hàng trăm học sinh sắc đỏ đồng phục đồng loạt giơ cao bảng tên, bước vào giải chạy gây quỹ. Giữa dòng học trò rộn ràng ấy, cô giáo Trần Thị Nhung lặng lẽ đứng phía sau như vẫn làm suốt 12 năm qua âm thầm bền bỉ trong hành trình kết nối những vòng tay sẻ chia.

12 năm trước, cô bắt đầu bằng việc mang gạo đến cho bệnh nhân chạy thận ở xóm Lê Thanh Nghị. Giờ đây hành trình ấy đã mở rộng sang cả xóm Ngọc Hồi. Những hộp sữa trước kia chỉ gửi cho bệnh nhân Viện K, nay được mang đến thêm Viện Bỏng quốc gia - những nơi người bệnh chống chọi với nỗi đau dài ngày.

Từ 2018, cô Nhung cùng Câu lạc bộ (CLB) Từ trái tim đến trái tim bắt đầu xây trường cho trẻ vùng cao. Chín điểm trường đã hoàn thành ở Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Cao Bằng và Quảng Trị. Giữa núi rừng hoang vu, những lớp học mới khang trang trở thành chỗ dựa để hành trình đến con chữ của trẻ bớt gập ghềnh.

Những dịp 1-6, Trung thu hay Tết, CLB lại đi tặng quà cho trẻ và người có hoàn cảnh khó khăn, có năm gần 1.000 suất quà được trao đi. Khi bão lũ xảy ra, CLB luôn là một trong những nhóm thiện nguyện lên đường sớm, từ các đợt lũ miền Trung 2013, 2016, 2020 đến bão số 3 năm 2024 ở Thái Nguyên và Lào Cai.

Năm nay khi Phú Yên và Bình Định oằn mình trong nước, CLB tiếp tục kêu gọi cứu trợ, ngay trong lũ đã gửi 2 tấn gạo tới Tân Vinh 2 và Tân Long của Tuy Hòa. Sau lũ, CLB trực tiếp đến Bình Định để trao quà cho bà con và thầy trò ở hai trường Phước Hòa, Phước Thắng.

Ngọn lửa tình nguyện yêu thương vẫn bền bỉ sáng mãi...

Ở Trường THCS Giáp Bát, triết lý "Dạy học sinh thành người tốt trước khi thành người thành đạt" của cô được lan tỏa. Dự án "Miền Trung trong tim em" với giải chạy và gian hàng handmade của học sinh biến sân trường thành không gian học làm người sống động - nơi những chiếc móc khóa, tranh vẽ, phong bao lì xì được tạo nên bằng cả sự tỉ mỉ và trái tim biết sẻ chia.

******************

Ngoài các chuyến xe ngược xuôi chở nhu yếu phẩm ra vùng lũ, những đứa con miền Trung lắm mưa nhiều bão đang đi học ở các TP lớn cũng được sẻ chia hơi ấm từ đồng bào mình.

>> Kỳ tới: Những đứa con vùng lũ được sẻ chia yêu thương

Nghĩa đồng bào - Kỳ 8: Nghĩa đồng bào bền mãi yêu thương - Ảnh 3.Nghĩa đồng bào - Kỳ 7: Từ quê đến phố, người người thương miền bão lũ

Những ngày lũ lụt khốc liệt, từng chuyến hàng cứu trợ chở đầy nghĩa tình đồng bào liên tục nối tiếp nhau hướng về miền Trung ruột thịt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất