28/11/2025 13:00 GMT+7

Nghĩa đồng bào - Kỳ 3: Lũ ngập nhà, người Huế vẫn đi cứu đồng bào

Nhận được hàng trăm cuộc gọi cầu cứu của người dân Quy Nhơn cũ (nay là tỉnh Gia Lai) lúc nửa đêm, chàng trai trẻ Lương Vĩnh Long Nhật (23 tuổi, TP Huế) quyết định không thể làm ngơ dù nước lũ sông Ô Lâu đang bủa vây căn nhà nhỏ của anh.

nghĩa đồng bào - Ảnh 1.

Long Nhật (cuối xuồng, bên trái) cùng đội cứu hộ SOS 38 Hà Tĩnh cứu nạn người dân vùng lũ phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai sáng 19-11 - Ảnh: NVCC

Hành trình vào tâm lũ

"Ở mình lụt quen rồi chứ trong đó họ không quen chạy lũ, con phải đi" - Nhật chỉ kịp nói với mẹ mình vậy rồi xách ba lô lội nước lụt ra quốc lộ, cùng với đội SOS 38 Hà Tĩnh lao vào tâm lũ ở Quy Nhơn cũ.

Sáng 18-11, nước lũ trên sông Ô Lâu còn bủa vây khắp căn nhà nhỏ của Long Nhật ở làng cổ Phước Tích. Đây là trận lũ thứ 4 trong vòng một tháng đổ xuống xứ Huế. Vừa thức dậy sau ngày dài dọn lũ, điện thoại chàng trai trẻ réo lên liên hồi.

"Nhật ơi Quy Nhơn, Bình Định ngập lụt tơi bời, người dân ở đó kêu cứu quá trời. Nhóm tụi anh cần một người có kinh nghiệm, quen với lũ lụt, em đi với anh không" - giọng anh Trần Xuân Vũ, đội trưởng Đội SOS 38 Hà Tĩnh, vang lên.

Không mấy suy nghĩ, Long Nhật xách ba lô lên đường với đèn pin và trạm sạc dự phòng 600w mà cậu vừa mua hồi đầu tháng để sạc pin thiết bị khi lũ lụt, cắt điện.

"Lũ đến, người ta cần liên lạc với người thân. Không có điện thì biết làm sao?" - Nhật nhớ lại. Đội quyết định mua thêm một trạm sạc nữa để bà con có thể sạc điện thoại, sạc đèn pin. Hai chiếc xe bán tải chở 6 người và 2 xuồng cao su lao lên đường quốc lộ, từ Huế chạy thẳng vào Quy Nhơn cũ.

Cả nhóm đến được công viên Phú Tài (phường Quy Nhơn Bắc) vào 3h sáng 19-11, khi nước đã ngập tứ bề. Tiếng cầu cứu vang lên khắp nơi giữa mưa lạnh. Nhật và đồng đội lập tức hạ xuồng, lao đi nơi nào có tiếng người gọi. Có những căn nhà nước đã ngập đến tận nóc, nhóm cứu hộ phải dỡ mái ngói, đưa người mắc kẹt trong nhà ra ngoài.

Giữa làn nước lũ đục ngầu, một chiếc xuồng hơi bị đâm vào tường rào bằng sắt của nhà dân, rách toạc. Toàn bộ người trên xuồng rơi xuống nước lũ nhưng may mắn tất cả đều bình yên.

Từ đó, toàn bộ việc cứu nạn dồn lên chiếc xuồng duy nhất, nhưng khi sự sống tính bằng từng phút, chẳng ai còn nghĩ đến giới hạn. "Cuối con đường kia, ở phía tay phải có một căn nhà cấp 4. Trong nhà có hai ông bà cụ đang mắc kẹt. Mấy chú cứu giúp với, không họ chết mất" - một người đàn ông vừa được nhóm của Nhật đến cứu, van nài khẩn thiết.

Long Nhật cùng anh em trong nhóm lao xuồng đến căn nhà nhỏ đã ngập gần đến nóc. Khi vào được bên trong, hai ông bà cụ đang ngồi co ro trên gác nhỏ của căn nhà, nước đã ngập đến chân đôi vợ chồng già hơn 70 tuổi.

Lập tức cả nhóm lao tới, đưa ông bà lên xuồng hơi và đẩy ra ngoài. Khi đồng hồ điểm hơn 22h, họ đã cứu được hơn 100 người ở phường Quy Nhơn Bắc thoát khỏi thủy thần trong ngày 19-11 định mệnh.

"Trạm sạc hy vọng" của chàng trai vùng lũ

Những ngày sau, nhóm của Nhật tiếp tục lội nước vào phường Sông Cầu và phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) để hỗ trợ người dân đang bị cô lập vì lũ. Cả nhóm thay nhau chuyển bánh kẹo, mì tôm, nước uống đến từng hộ đang phải ngồi trên nóc nhà, bất lực nhìn dòng nước sông Ba cuồn cuộn đổ về.

"Khi vào phường Tuy Hòa, tụi mình gặp một bác lớn tuổi đang run rẩy lội trong dòng nước lũ để xin một bộ áo quần khô. Lũ lên quá nhanh nên tất cả đồ đạc, quần áo của bà con đều ướt hết, mà nước thì chưa rút" - Nhật kể.

"Nhưng lúc đó tụi mình làm gì có sẵn áo quần để phát? May mà có một anh công an chỉ chỗ để tụi mình đi mua cả trăm bộ áo ấm đưa vào cho bà con".

Trên chiếc xuồng hơi của nhóm SOS 38 Hà Tĩnh, ngoài áo quần, thức ăn và nước uống cho người dân vùng ngập ở TP Tuy Hòa cũ, còn có thêm hai trạm sạc điện thoại - thứ mà bà con ở đây trân quý gọi là "trạm sạc hy vọng".

Nhật nhớ lại khi vào khu vực xã Hòa Kiến cũ phát đồ ăn và nước uống, anh đã gọi lớn: "Cháu có đem theo sạc dự phòng, bà con ai hết pin cứ đem điện thoại đến để sạc gọi cho người nhà!". Lúc ấy đã là ngày thứ ba nơi này bị lũ cô lập.

"Là người vùng lũ, mình hiểu cảm giác những người con, người cháu ở xa lo cho cha mẹ, ông bà mà không liên lạc được vì mất điện, hết pin. Có chị vừa cắm sạc thì điện thoại lên nguồn, lập tức có cuộc gọi đến. Chị chỉ kịp báo với con rằng mình vẫn còn sống sau trận lũ rồi òa khóc. Khoảnh khắc đó mình không bao giờ quên" - Long Nhật xúc động.

nghĩa đồng bào - Ảnh 2.

Long Nhật cùng đồng đội cứu hai ông bà hơn 70 tuổi kẹt trong lũ dữ ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai - Ảnh: NVCC

Nghĩa tình xứ Huế trong cơn hoạn nạn

Khi Nhật cùng đồng đội đang chạy lũ ở Đắk Lắk, Gia Lai thì ở quê nhà Huế nước sông Bồ và sông Ô Lâu vẫn chưa rút hết. Nhiều nhà dân vẫn ngập sâu sau bốn trận lũ liên tiếp. Vậy mà giữa gian khó, bà con vùng lũ xứ Huế vẫn gom từng thùng mì tôm, bao gạo, chai nước mắm... để gửi ngược vào vùng lũ Nam Trung Bộ.

Nhiều thùng mì trong số đó chính là hàng cứu trợ mà người Huế vừa nhận được. Họ sẵn sàng chia sẻ để giúp những người đang gặp cảnh mà họ thấu hiểu đến tận sâu thẳm.

Giữa nước ngập tứ bề, bà Phạm Thị Huệ (83 tuổi, trú thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền, TP Huế) vẫn chèo ghe vượt lụt để gửi chút tấm lòng cho đồng bào khi có lời kêu gọi. Bà Huệ sống một mình trong căn nhà nhỏ ở giữa thôn Xuân Tùy nằm hướng hạ nguồn sông Bồ. Đợt lũ vừa qua, nước lụt nhà bà Huệ cả tháng trời mới rút khiến nhiều đồ đạc hư hại.

Thế nhưng khi nghe thôn kêu gọi ủng hộ đồng bào Gia Lai, Đắk Lắk gặp hoạn nạn, bà Huệ liền chèo ghe đến nơi quyên góp để: "Cho mệ gửi 200.000 đồng vô cho bà con. Tiền ni mệ mới được mạnh thường quân cho hỗ trợ lũ lụt, mệ chia nửa ra san sẻ với bà con trong nớ".

Anh Nguyễn Tuấn Hiệp, người đứng ra vận động ủng hộ bà con Nam Trung Bộ ở thôn Xuân Tùy, cho biết có rất nhiều trường hợp như bà Huệ ở thôn rốn lũ xã Đan Điền. Bà con vừa nhận tiền hỗ trợ mưa lũ đã san sẻ ủng hộ đồng bào Gia Lai, Đắk Lắk.

Anh Hiệp nói rằng qua đợt vận động đầu tiên, thôn Xuân Tùy quyên góp được hơn 34 triệu đồng tiền mặt và đã gửi vào Phú Yên cũ để trao tận tay cho bà con.

Tình người xứ Huế cũng như đồng bào cả nước là thế. Lũ lụt đã thành một phần đời người Huế, nhưng lòng trắc ẩn thì chưa bao giờ vơi đi. Và hình ảnh chàng trai trẻ Long Nhật lội trong nước lũ quê mình để đi cứu người nơi khác, cụ bà Phạm Thị Huế chèo ghe vượt lũ gửi tiền vừa nhận cứu trợ để cứu trợ bà con xứ Nam Trung Bộ đang hoạn nạn chỉ là một trong vô số câu chuyện đẹp giữa những ngày mưa lũ cuồn cuộn.

Đến sáng 26-11, Công ty Điện lực Huế cho biết đã cử hơn 60 cán bộ nhân viên cùng xe cầu, thiết bị vào khu vực tỉnh Phú Yên cũ hỗ trợ khôi phục lưới điện cho bà con vùng lũ. Trường cao đẳng Huế cũng cho biết đã cử sinh viên, giảng viên của trường đến các tỉnh Nam Trung Bộ để giúp bà con sửa xe máy bị ngâm lũ miễn phí.

********************************

Từ Hà Nội, chàng trai và bạn bè đã khẩn cấp mang các máy lọc nước vào cho bà con Nam Trung Bộ đang thiếu nước sạch sau lũ lụt. Họ hiểu đồng bào đang cần gì và nhanh chóng đáp ứng ...

>> Kỳ tới: Mang máy lọc nước sạch cho bà con vùng lũ

Nghĩa đồng bào - Kỳ 3: Lũ ngập nhà, người Huế vẫn đi cứu đồng bào - Ảnh 3.Nghĩa đồng bào - Kỳ 1: Nhà nhà thành điểm nhận hàng cứu trợ

Những ngày này ở đâu cũng thấy hình ảnh chung tay sẻ chia với người dân vùng thiên tai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất