
Anh Chiến thoăn thoắt bốc hàng không ngơi tay, mong sớm tới bà con vùng lũ - Ảnh: NGỌC SANG
Từ quê lên phố, từ miền núi xuống đồng bằng đâu đâu cũng ngập tràn sự chung tay trao gửi yêu thương tới bà con đang kiên cường chống chọi thiên tai.
Người thợ hồ hướng về miền Trung
Tại kho hàng Trạm y tế phường Tân Hiệp, anh Bùi Văn Chiến (36 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.HCM) tất bật xếp các thùng hàng lên xe, kiểm tra kỹ lưỡng từng món đồ. Những ngày qua anh túc trực tại điểm tiếp nhận gần như 24/24h.
Tự tay chuẩn bị 10 thùng sữa, 10 thùng nước và 10 thùng mì, anh Chiến góp sức cùng đoàn thiện nguyện vượt quãng đường dài để mang đến cho bà con vùng lũ. Anh bưng bê, xếp dỡ hàng hóa và trực tiếp tham gia điều phối, đảm bảo mỗi chuyến hàng được vận chuyển đến tay người dân một cách nhanh chóng và an toàn nhất.
Chuyến đi lần này anh cùng đoàn vận chuyển container khoảng 25-27 tấn hàng hóa, bao gồm mì, gạo, nước, sữa, thuốc men, quần áo, giày dép, sách vở... Chỉ trong ba ngày phát động, đoàn cứu trợ của anh đã tập hợp đủ hàng cho cả một container lớn. Anh Chiến tâm sự: "Khi nào phát hết quà cho bà con thì mình mới về".
Dù công việc mưu sinh vất vả với nghề bán xi măng thuê và làm thợ hồ, anh vẫn luôn dành thời gian sẻ chia khó khăn với những người kém may mắn.
Chia sẻ về công việc thiện nguyện của mình, anh nghẹn ngào: "Thường thì mình giúp được gì thì mình giúp thôi. Nhìn bà con ngoài đó mất trắng không cầm được nước mắt. Chưa năm nào thiên tai ập đến dữ dội như năm nay, đau xót vô cùng".
Từ nhiều năm nay, anh Chiến và nhóm bạn của mình đều đặn nấu cháo, nui đem tới phát trước Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Tâm thần trung ương, mỗi lần khoảng 1.000 phần.
Kinh phí hoàn toàn dựa vào sự đóng góp của nhóm và mọi thứ đều do chính nhóm anh chuẩn bị từ việc mua nồi niêu, bếp gas lớn, đi chợ chọn lựa thực phẩm tươi ngon đến công đoạn nấu nướng và chở đến điểm phát.
"Mỗi lần đưa phần cháo nóng cho người nhà bệnh nhân, tôi thấy nhẹ người hẳn. Đứng ngoài nắng cả buổi cũng mệt chứ nhưng nhìn bà con có cái gì đó để ăn cho đỡ đói, tôi lại thấy mình làm vậy cũng đáng" - anh Chiến nói.
Với anh, niềm vui lớn nhất chính là được san sẻ một chút ấm áp cho những người đang trải qua thời điểm khó khăn nhất.
Công việc của anh không dư dả nhiều nhưng tấm lòng thiện nguyện chưa bao giờ tắt. Anh cùng nhóm thực hiện nhiều chuyến đi xa, có nhiều chuyến ra tận miền Bắc, miền Trung, đến cả Lào Cai.
Anh luôn cảm thấy may mắn vì đã đủ ăn, đủ mặc và tin rằng giúp được người khác dù ít hay nhiều chính là cách làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
Cả xóm rang đậu tiếp tế bà con vùng lũ
Trên đường ngang qua phường Dĩ An, TP.HCM, chúng tôi bắt gặp một xóm rộn ràng đến lạ thường. Ai đi ngang qua cũng dừng lại, tò mò và thích thú với không khí làm việc hăng say.
Người thì rang đậu phộng, người thì sàng sẩy đậu, phân loại gạo, mì. Từng đôi tay thoăn thoắt, khéo léo, nhịp nhàng như một dây chuyền ấm áp tình làng nghĩa xóm để chuẩn bị những phần quà ấm áp gửi đến miền Trung. Ai cũng hào hứng, có người quay video ghi lại khoảnh khắc, có người bưng mì, bê nước, không khí thân thương vô cùng.
Bà Trần Thị Tuyết, 43 tuổi, thoăn thoắt đảo đều từng mẻ đậu trong chảo để không bị cháy, hết mẻ này sang mẻ khác cho vàng thơm, sàng sẩy cẩn thận để loại bỏ vỏ, rồi trộn đều cùng mè rang dậy mùi, sau đó đóng gói kỹ lưỡng.
Khi ngơi tay, bà tâm sự giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và làm thiện nguyện là truyền thống lâu đời mà chi hội phụ nữ nơi bà sinh sống luôn duy trì đều đặn mỗi năm.
"Mọi năm khu phố mình vẫn làm như vậy. Khi lũ đến, mình sẽ đóng từng hũ nhỏ rồi mang đi phát, như thế sẽ dễ hơn cho việc vận chuyển và phân phát, làm nhiều lần rồi nên cũng có kinh nghiệm" - bà Tuyết chia sẻ hơn 700 hũ muối vừng chứa đựng cả tấm lòng, sự chăm chút mà bà con gửi về miền Trung ruột thịt.
Người dân quanh xóm đều nhiệt tình tham gia, từ việc cung cấp nguyên liệu cho đến hỗ trợ kinh phí. Người thì mua đậu phộng, người lại mang tới những món quà khác như mì gói, nước suối. Ai cũng vừa góp tiền vừa bỏ công sức vì thương bà con ngoài đó đã mất trắng tài sản bao năm, giờ phải chịu cảnh khó khăn.
Bà chia sẻ nhà chị trưởng đoàn có sẵn xe nên đã hỗ trợ xe để vận chuyển, đỡ tốn phần nào kinh phí. Ngoài những phần quà cố định, đoàn còn đem theo tiền mặt để linh hoạt hỗ trợ thêm những nhu yếu phẩm cần thiết theo thực tế tại địa phương như băng vệ sinh hay nước uống.

Xóm nhỏ của bà Tuyết rộn ràng chung tay tiếp tế đồng bào bị bão lũ - Ảnh: NGỌC SANG
Người quê góp sức
Sáng sớm ở xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, chị Lý Ngọc Vân, 23 tuổi, tất bật cùng các tình nguyện viên gom từng thùng quà, từng gói nhu yếu phẩm, tiếng trò chuyện rộn ràng. Mỗi món quà từ mì gói, bánh mì, nước khoáng đến áo mưa, thuốc cảm và quần áo cũ đều được Vân kiểm tra tỉ mỉ mới cẩn thận xếp lên xe.
"Tụi mình gom các mặt hàng mà bà con vùng lũ cần nhất, một mình thì không thể làm được gì lớn nhưng mọi người cùng làm mong có thể san sẻ bớt khó khăn cho bà con ngoài đó" - Vân chia sẻ.
Nhìn những thông tin và hình ảnh khổ sở của bà con vùng lũ, trâu bò, lợn gà trôi theo dòng nước xiết, rồi nghe những câu chuyện gia đình mất người thân phải xin quan tài giữa dòng lũ, lòng Vân trĩu nặng.
Cảnh tượng ấy quá đau lòng, mỗi tin tức, hình ảnh về vùng bão lũ khiến cô gái trẻ không thể cầm nổi nước mắt. Cứ mỗi tối nhắm mắt lại, những hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu thôi thúc cô muốn giúp đỡ bà con đang phải gánh chịu thiên tai bằng mọi cách có thể.
Vậy là ngay sáng hôm sau, Vân đăng bài thông báo rộng rãi trên mạng xã hội, kêu gọi đông đảo nhà hảo tâm tại xã Phước Sơn chung tay ủng hộ bà con vùng lũ.
Chuyến xe yêu thương đoàn của Vân hướng tới Nha Trang và Phú Yên. Cô đã cẩn trọng liệt kê những nhu yếu phẩm cần thiết như kẹo gừng, thuốc cảm, dầu gió, áo mưa, mì gói, bánh mì, nước khoáng, sữa và quần áo còn mới để mang tới điểm tập kết.
Lời kêu gọi được mọi người hưởng ứng nhiệt tình, ai nấy đều sẵn sàng góp sức, góp của. Có nhiều ông bà tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn chắt chiu từng đồng dành để mua mì, gạo mang đến dặn dò Vân phải trao tận tay cho bà con ngoài đó.
"Nhìn các cô chú gương mặt lấm lem bùn đất sau một ngày dài làm việc vẫn tranh thủ ra gửi những món quà khiến mình cảm thấy ấm lòng lắm. Mình chỉ là một hạt cát nhưng nếu đủ nhiều hạt cát cùng nhau chúng sẽ tạo thành sức mạnh lớn lao, giúp đồng bào vượt qua bão lũ" - Vân trải lòng về nghĩa tình đồng bào.
Những mùa bão lũ trước Vân gần như không bỏ sót đợt vận động nào. Cứ nghe tin nơi nào bị bão lũ ảnh hưởng nặng, cô lại tham gia quyên góp, khi thì góp tiền, khi thì tự mua nhu yếu phẩm gửi theo các đoàn thiện nguyện.
Ngoài ra cô thường tìm đến các chùa nấu ăn cho em nhỏ cơ nhỡ. Nhiều ngày cô cùng nhóm chạy xe cả chặng đường dài vào vùng sâu vùng xa. Cô tự tay nấu những bữa ăn đơn giản và chuẩn bị từng phần quà nhỏ cho trẻ em như áo mới, sách vở, hộp bút... Những món đồ không quá giá trị nhưng là niềm vui lớn với các em.
________________________________________________
Không chỉ trong đợt bão lũ miền Trung vừa xảy ra mà đã nhiều năm trước, thậm chí mỗi ngày họ vẫn lặng lẽ giúp đỡ bao cảnh đời thiếu may mắn. Ngọn lửa trái tim không bừng lên một lần.
Kỳ tới: Nghĩa đồng bào bền mãi suốt bao năm
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận