Sinh viên TP.HCM trắng đêm gói ghém nghĩa tình gửi bà con vùng lũ

TR. VÂN
và 1 tác giả khác

Đêm 23 rạng sáng 24-11, sảnh chính Nhà Văn hóa Sinh viên tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn sáng rực ánh đèn. Hàng trăm bạn trẻ đang chạy đua với thời gian, trắng đêm để những chuyến xe cứu trợ sớm lăn bánh về vùng lũ.

Sinh viên TP.HCM trắng đêm gói ghém nghĩa tình gửi bà con vùng lũ - Ảnh 1.

Sau hơn 3 ngày lập điểm, Nhà Văn hóa Sinh viên (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) đã tiếp nhận được hơn 250 tấn hàng là nhu yếu phẩm, thuốc men do người dân gửi về để hỗ trợ vùng lũ - Ảnh: NVHSV

Khác với vẻ tĩnh lặng thường thấy, không khí tại đây những ngày này náo nhiệt như một công trường dã chiến. Bằng tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng bào, hàng trăm sinh viên từ các trường đại học tại TP.HCM đã tập hợp về. Chẳng ai phân công ai, chẳng ai quản ai, mỗi người một tay, biến khoảng sân rộng của nhà văn hóa thành trạm hậu cần khổng lồ chi viện cho vùng lũ.

Vì có sức khỏe tốt, nhóm nam sinh viên xung phong đảm nhận việc tiếp nhận, bốc vác hàng chục tấn nhu yếu phẩm đang ùn ùn từ bốn phương đổ về. Phía bên trong, các bạn nữ chia thành chục nhóm nhỏ, tỉ mỉ phân loại gạo, mì gói, nước uống, thuốc men... thành từng phần quà đủ đầy, được đóng gói chắc chắn.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết nguồn nhu yếu phẩm, thuốc men… mà nhóm tiếp nhận là của người dân, doanh nghiệp tại TP.HCM gửi về. Sau khi đóng gói, toàn bộ hàng sẽ được đưa lên xe tải trọng lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM điều phối, chở thẳng ra miền Trung để trao tận tay bà con.

Vừa thoăn thoắt dán thùng hàng, nữ sinh Ngô Thúy Vy (sinh viên Trường đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM) vội đưa tay lau vệt mồ hôi ướt đẫm trên trán. Công việc có phần nặng so với sức lực, nhưng chưa một lần Vy nói mệt hay sẽ rời đi. Thậm chí nhiều lần khi ngoảnh đầu lại thấy còn rất nhiều hàng hóa cần phải sửa soạn, Vy liền hô hào mọi người "cố lên".

Sỹ Phát (sinh viên Phân hiệu Trường đại học FPT tại TP.HCM) chia sẻ: "Thấy cảnh mưa lũ tàn phá khắp nơi xót xa lắm, không yên lòng nên khi thấy có đơn vị cần tình nguyện viên hỗ trợ phân loại hàng hóa, mình đi ngay, không nghĩ ngợi. Hy vọng sẽ nhanh. Các phần quà không quá lớn, giá trị không quá cao, nhưng chỉ mong làm nhanh để quà đến tay bà con sớm, hỗ trợ phần nào để có sức gượng dậy".

Chị Bùi Huỳnh Kiều My - Phó giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM, cho biết bắt đầu mở điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ vùng lũ từ ngày 21-11.

"Tính tới nay đã tiếp nhận được khoảng 250 tấn. Nhận thấy nguồn hàng hóa, vật dụng và nhu yếu phẩm được người dân đóng góp quá lớn nên đơn vị lập tức kêu gọi, huy động nguồn lực tình nguyện viên đến hỗ trợ phân chia, bốc dỡ, vận chuyển ngay. Chắc vì nghĩa đồng bào, vì thấy rõ được sự khó khăn và cần thiết nên ai cũng tham gia rất hăng hái", chị My nói thêm.

TP.HCM - Ảnh 2.

Sinh viên chọn lọc, phân loại quần áo được người dân TP.HCM mang đến trước khi gửi về vùng lũ - Ảnh: NVHSV

Sinh viên TP.HCM trắng đêm gói ghém nghĩa tình gửi bà con vùng lũ - Ảnh 3.

Phần việc rất lớn khi xử lý hơn 250 tấn hàng hóa đã tiếp nhận, tuy nhiên khi nghĩ bà con vùng lũ miền Trung đang oằn mình chịu đựng khó khăn thì ai cũng bảo nhau phải cố gắng để hàng hóa, nhu yếu phẩm sớm đến tận tay người dân - Ảnh: NVHSV

Sinh viên TP.HCM trắng đêm gói ghém nghĩa tình gửi bà con vùng lũ - Ảnh 4.

"Thân gửi: Một chút tấm lòng, nhiều sự yêu thương và một cái ôm siêu to bự đến bà con miền Trung. Cố lên ạ!" là dòng thư được viết trên một phần quà do người dân gửi về - Ảnh: NVHSV

2 ngày miệt mài, hơn 18 tiếng góp sức cứu trợ, chàng trai vẫn chậc kệ vì 'Tôi chỉ muốn góp chút sức'

TP.HCM - Ảnh 5.

Anh Hùng đã góp sức chuyển hàng hóa cứu trợ hơn 18 tiếng trong 2 ngày 22 và 23-11, dẫu mệt nhưng vẫn hăng hái - Ảnh: LÊ HUY

Chiều 22-11, anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM), một người con của Đà Nẵng, đã có mặt tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (phường Sài Gòn, quận 1 trước đây) từ lúc 13h. Suốt nhiều giờ, anh cùng mọi người xếp thành hàng dài, thoăn thoắt chuyền từng thùng mì gói, sữa, nước lọc. Đến 23h, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi tay mỏi rã nhưng anh chỉ cười: "Mệt gì đâu, bà con mình ngoài đó cực hơn nhiều".

Hơn 11 tiếng liên tục, anh chưa một lần chậm lại.

Góp thêm chút sức, sáng 23-11, anh Hùng lại tiếp tục trở lại điểm tập kết từ 10h, miệt mài phụ chuyển hàng, xếp kho, hỗ trợ các chuyến xe cứu trợ. Anh làm việc hăng hái, luôn nở nụ cười tươi.

Suốt 2 ngày cuối tuần, anh Hùng đã góp sức trẻ cứu trợ hơn 18 tiếng tại điểm tập kết.

"Tôi chỉ muốn góp chút sức. Thấy bà con vùng lũ khổ quá, gắng thôi. Mỗi lần nhìn thấy hàng hóa được đưa lên xe để chạy ra miền Trung, tôi vui lắm", anh Hùng chia sẻ.

Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

TP.HCM - Ảnh 6.

Mời bạn chung tay với Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào miền Trung

Sinh viên TP.HCM trắng đêm gói ghém nghĩa tình gửi bà con vùng lũ - Ảnh 5.TP.HCM ‘đỏ lửa’ 4 bếp ăn phục vụ cho bà con vùng lũ Khánh Hòa

TP.HCM đang tổng lực hỗ trợ bà con vùng lũ Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai với tất cả tình cảm, nguồn lực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất