
Những chuyến xe chở nhu yếu phẩm cứu trợ miền Trung nối đuôi nhau lên đường - Ảnh: THANH HIỆP
Bỏ một ngày chạy xe ôm, ông cụ hơn 70 tuổi giúp đỡ vận chuyển cứu trợ bà con
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, 13h ngày 23-11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, hàng trăm tình nguyện viên và người dân TP.HCM đã có mặt để tiếp tục bốc xếp, phân loại và vận chuyển liên tục các chuyến hàng cứu trợ đến miền Trung.
Từ thực phẩm, nước uống, đến các nhu yếu phẩm thiết yếu, từng kiện hàng được di chuyển khẩn trương.

Đông đảo tình nguyện viên giúp sức tại điểm tập kết Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM
Nhiều shipper tình nguyện chở hàng mà không nhận phí, đến gửi hàng rồi chạy đi liền cho kịp công việc. Một anh shipper chia sẻ họ tham gia vì tấm lòng, vì nhìn miền Trung chịu bão lũ mà xót xa, chỉ mong đồng bào sớm vượt qua khó khăn.
Đến từ 8h sáng, bác Nguyễn Thanh Tâm (Tân Bình, TP.HCM) hằng ngày luôn gắn bó với công việc chạy xe công nghệ đã bỏ hẳn công việc để đến Nhà Văn hóa Thanh niên hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Bác Nguyễn Thanh Tâm (70 tuổi, ngụ quận Tân Bình cũ)
Bác nói rằng mình chỉ có cái tâm, không nhiều của cải, nhưng còn sức khỏe, còn khả năng thì phải làm để giúp mọi người.
Bác chia sẻ đọc báo Tuổi Trẻ mấy ngày nay, thấy bà con bão lũ chịu nhiều vất vả, bác không đợi ai kêu gọi, tự mình khởi tâm tham gia.
Hôm nay bác đã ủng hộ 200.000 đồng cho bà con miền Trung, của ít nhưng lòng nhiều, là tấm lòng và sức lực của mình, hy vọng bà con nhận được sự giúp đỡ kịp thời.
Tìm xe chở hàng cứu trợ không ra, anh tạp hóa chạy đôn chạy đáo giúp đỡ
Chị Nguyễn Thị Trân Trân, từ quận 10 cũ, đứng chờ xe van tải tới, tay liên tục nhắn tin cập nhật điểm tập kết cứu trợ. Chị chia sẻ xe chở cá mồi, nước lọc, mì gói, bánh mì cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.
Sáng nay chị đi gom hàng hóa nhưng tìm mãi không đặt được xe tải nhỏ để chở. May thay, chị gặp một anh bán hàng tạp hóa gần nhà, người không ngần ngại chạy đôn chạy đáo, gọi điện khắp nơi, tìm số liên lạc của tài xế để giúp chị đưa hàng đến Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.
“Nếu không có anh ấy, chắc tôi không biết làm sao để chuyển được hàng”, chị Trân chia sẻ.
Nhìn mọi người vất vả hỗ trợ chuyển hàng, chị vừa xót xa vừa tự hào: “Tôi tự hào là người Việt Nam. Thấy đồng bào khổ như vậy, tôi không thể ngồi yên. Thương lắm, gửi trọn tình cảm của một người con miền Tây đến miền Trung”.
Đứt tay vẫn không ngừng giúp phân loại quà cứu trợ
Lý Gia Hân - sinh viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM - chia sẻ từ 7h30 sáng 23-11 bạn đã có mặt tại điểm tiếp nhận để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Khi lớp trưởng phát động phong trào, Hân thấy mình rảnh 23 ngày nên muốn tham gia giúp đỡ mọi người.
Sáng nay Hân chủ yếu sắp xếp và phân loại đồ tiếp tế: đẩy từ ngoài vào, xếp từng phần quà cho nam, nữ và trẻ em. Dù mệt, Hân vẫn cảm nhận được tình cảm gắn kết giữa mọi người.
"Không ai quen biết nhau trước đó, nhưng mọi người nói chuyện rất vui vẻ, hỗ trợ nhau nhiệt tình. Khi mình bị đứt tay, có bạn đi tìm băng cá nhân giúp, mình cảm động lắm", Hân nói.
Theo chị Hoài Sơn, phụ trách điều phối hàng hóa tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, từ tối 22-11 đến trưa 23-11 đã có 5 chuyến xe vận chuyển hàng cứu trợ với tổng khối lượng khoảng 70 tấn hàng.
Khoảng 300 học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân TP.HCM đã đến hỗ trợ, xếp dỡ, phân loại và vận chuyển.
Đặc biệt, nhiều em nhỏ tuổi cũng có mặt cùng bố mẹ để góp sức, thể hiện tinh thần sẻ chia từ những thế hệ trẻ.
Một số hình ảnh cứu trợ bão lũ tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM ngày 23-11:

Các bạn tình nguyện viên chất sữa ngay ngắn

Tất cả nghĩa tình vì đồng bào miền Trung

Các sinh viên nam không ngại khuân vác hàng cứu trợ dẫu nặng nhọc

Nhiều sinh viên xếp hàng chuyển nhu yếu phẩm đến điểm tập kết cuối
Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Mời bạn cùng Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào miền Trung
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận