27/04/2023 13:28 GMT+7

Nghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sản

Từ nơi ở trên đường 30 Tháng 4, phường 11, TP Vũng Tàu (xa trung tâm), tôi được biết có một bãi biển hoang sơ rất đẹp mà dân địa phương hay tắm cách đó chừng 5km.

Ra biển vui chơi tái tạo năng lượng, tạm thời không nghĩ đền công việc và để giảm stress - Ảnh: T.D 

Ra biển vui chơi tái tạo năng lượng, tạm thời không nghĩ đền công việc và để giảm stress - Ảnh: T.D

Sáng hôm sau, chúng tôi chạy xe lên khu bãi tắm Thủy Tiên cách "nhà" 10 phút lái xe. Thực ra, nói là bãi biển hoang sơ vì nó nằm cuối con đường ra biển của ngư dân, bên cạnh một dự án đã đóng băng nhiều năm và nằm gần sân golf Vũng Tàu, thuộc địa phận phường 10, TP Vũng Tàu.

Nghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sản - Ảnh 2.

Bãi biển hoang sơ Thủy Tiên nhìn từ trên cao: người tắm biển xen lẫn với thuyền thúng vào chiều cuối tuần - Ảnh: T.T.D.

Ở đây là bãi biển của dân địa phương, nên ít nhiều nó vẫn còn hoang sơ, thu hút nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ, một số du khách yêu thiên nhiên như chúng tôi và cũng có cả khách nước ngoài. Họ tìm đến đây để tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng chủ nhật.   

Dọc bãi tắm, có nhiều thúng chai được ngư dân vừa kéo lên sau chuyến đi biển tối hôm trước. Chúng tôi xuống bãi theo lối nhỏ, đi ngang qua mấy mẹt bán các loại hải sản. Đây là sản vật do ngư dân đi thúng mang về từ 5 - 6h sáng. Cũng có một số hải sản mang từ nơi khác đến bán.

Một gia đình bốn người vừa tắm xong sớm đã chọn mua 2kg cá nục và 1kg mực ống tươi rói ngay chợ bãi biển. Một số người sau khi tắm sớm lên cũng đã mua tôm, cá làm bữa ăn cho cả nhà mà không cần ra chợ. Thật tiện lợi cho người dân đi chợ bên bãi biển hoang sơ này.

Nghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sản - Ảnh 3.

Vị trí bãi tắm Thủy Tiên ở phường 10, TP Vũng Tàu - Ảnh chụp màn hình

Len lỏi giữa những người vui chơi trên bãi cát vàng mịn, anh Tùng và vài đồng nghiệp làm nghề cào hến loại nhỏ để bán cho các hộ nuôi tôm ở phường 12 giá 5.000 đồng/kg. Anh nói trong lúc trút hến vào bao: "Khúc này bãi biển hoang sơ nên hến vẫn còn nhiều. Sau này du lịch phát triển, du khách đông lên, chắc tui tìm bãi khác để cào".

Đang lui hui dạo bước về khu vực bãi biển Long Cung, chúng tôi nghe thấy tiếng loa tay và tín hiệu liên tục của một nhân viên cứu hộ. Thì ra chú "Tám cứu hộ" ra hiệu cho đồng nghiệp ngoài bãi biển lưu ý có người sắp bước vào hố trũng sâu nguy hiểm.

Chú Tám cho biết: "Tôi làm nghề trông coi khu này đã lâu nên rất rành bãi biển này. Bãi biển hoang sơ, đẹp, nhưng không được bằng phẳng do nước xoáy tạo những chỗ trũng. Chỗ nào thấy có sóng thì cạn, không có sóng thì sâu".

Tắm xong, chúng tôi ra chợ hải sản dã chiến chọn mua tôm sú biển và mực to tươi giá 250.000 đồng/kg. Chọn nửa ký ốc hương biển to giá 230.000 đồng, nghêu 2 còi giá 60.000 đồng/kg. Công chế biến (chỗ tắm nước ngọt kiêm giữ xe) được tính với giá bình dân: công hấp, luộc 20.000 đồng/kg, chế biến ốc hương cháy tỏi giá 40.000 đồng/kg. Nhóm bốn người ăn no hải sản, cả nước uống là 780.000 đồng bao cả chế biến.

Ngả lưng trên chiếc võng giữa trưa hè, với cái gió bên bãi biển hoang sơ hiu hiu thổi vào, tôi loáng thoáng mơ màng tưởng như thành Chàng Thứ Sáu hay Robinson (trong tiểu thuyết "Cuộc đời và những chuyện phiêu lưu kỳ thú của Robinson Crusoe, người thủy thủ xứ York" của nhà văn người Anh Daniel Defoe) sống cuộc sống hoang dã nhưng vẫn mang hơi thở của tân kỳ.

Nghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sản - Ảnh 4.

Khi nước ròng, đây là nơi vui chơi của các em nhỏ vì trũng nước lặng không có sóng. Tuy nhiên khi nước lên, vùng trũng này sẽ biến thành một cái bẫy, du khách cần lưu ý - Ảnh: T.T.D.

Nghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sản - Ảnh 5.

Công việc thường ngày của các cặp vợ chồng ngư phủ: chồng lên thúng lưới cá, câu mực từ khuya hôm trước, rạng sáng anh mang hải sản về cho vợ bán - Ảnh: T.T.D.

Nghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sản - Ảnh 6.

Anh Tùng (phường 12, TP Vũng Tàu) cào hến trong buổi sáng để bán cho những người nuôi tôm giá 5.000 đồng/kg - Ảnh: T.T.D.

Nghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sản - Ảnh 7.

Du khách tịnh tâm đọc sách bên bãi biển - Ảnh: T.T.D.

Nghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sản - Ảnh 8.

Chú Tám cho biết: chỗ nào có sóng bạc đầu thì nước cạn, chỗ không sóng tuy gần bờ hơn nhưng nước lại sâu - Ảnh: T.T.D.

Nghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sản - Ảnh 9.

Khách chọn mua hải sản, chờ nấu nướng tại chỗ - Ảnh: T.T.D.

Nghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sản - Ảnh 10.

Ốc hương to cháy tỏi giá 230.000 đồng nửa ký + 40.000 đồng công chế biến - Ảnh: T.T.D.

Nghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sản - Ảnh 11.

Tôm sú biển và mực to tươi được mua ngay từ dưới bãi biển với công chế biến 20.000 đồng/kg - Ảnh: T.T.D.

Cuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mêCuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mê

Bình dị, êm đềm và mang đậm nét đẹp đời sống của người dân quê biển, xóm chài Trần Phú (TP Phú Quốc, Kiên Giang) chưa bao giờ làm cho khách du lịch thất vọng khi một lần ghé thăm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên