22/04/2023 09:09 GMT+7

Cuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mê

Bình dị, êm đềm và mang đậm nét đẹp đời sống của người dân quê biển, xóm chài Trần Phú (TP Phú Quốc, Kiên Giang) chưa bao giờ làm cho khách du lịch thất vọng khi một lần ghé thăm.

Cuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mê - Ảnh 1.

Ở xóm chài Trần Phú, TP Phú Quốc, người dân vui vẻ, nghĩa tình, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Hai Riệm - hơn 30 năm sống ở xóm chài Trần Phú, phường Dương Đông - cho biết xóm chài này có từ rất lâu đời và cưu mang nhiều người dân di cư ở nơi khác tới. Người dân luôn nghĩa tình và chân thành giúp đỡ lẫn nhau.

"Tôi ở Nam Định và về xóm chài này sinh sống hơn 30 năm qua. Người dân đối đãi với nhau được lắm. Giúp đỡ nhau mà chẳng hề tính công gì đâu. Có con cá lá rau cũng gửi cho nhau ăn. Do đó, khách du lịch đến đây tham quan đều thích cuộc sống mộc mạc đậm chất quê dù ở ngay TP Phú Quốc náo nhiệt này", ông Hai Riệm nói.

Sáng sớm ở ngoài khơi xa, những chiếc tàu đánh cá, câu mực vẫn còn sáng rực đèn màu xanh, đỏ thì cũng là lúc nhiều ngư dân ở xóm chài Trần Phú nhộn nhịp bơi thuyền thúng ra để chở cá, tôm, mực… về bờ bán. 

Chị Nguyễn Thị Trang - du khách ở Nam Định - cho hay chị rất thích đi du lịch và đến rất nhiều nơi. Ở xóm chài Trần Phú, chị và bạn bè có ấn tượng đẹp về cuộc sống bình dị của ngư dân. 

Cảnh biển vẫn còn giữ được nét đẹp tự nhiên. Mực, cá đều được người dân bán rất rẻ. Ở đây, chỉ cần 5.000 đồng, chị Trang và khách du lịch có thể ăn được cái bánh xèo đầy mực, tôm và thịt.

"Chẳng ồn ào, chẳng náo nhiệt, mà bình dị, êm đềm, rất thích hợp với khách du lịch thích nghỉ dưỡng và khám phá nét văn hóa, đời sống người dân địa phương. Tôi rất thích nơi đây", chị Trang vui vẻ nói.

Cuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mê - Ảnh 2.

Công việc tất bật của người dân xóm chài Trần Phú - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mê - Ảnh 3.

7h sáng, ngư dân chạy thuyền thúng ra tàu để chở cá, mực về bán - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mê - Ảnh 4.

Ngư dân phơi cá khô ngay bên bãi biển - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mê - Ảnh 5.

Với 5.000 đồng, khách du lịch có thể ăn bánh xèo thơm ngon đầy đủ mực, tôm, thịt - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mê - Ảnh 6.

Cá trích được ngư dân ở xóm chài đánh bắt về để bán - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mê - Ảnh 7.

Với 30.000 đồng, khách có thể ăn một tô bún rạm thơm ngon ở xóm chài Trần Phú - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mê - Ảnh 8.

Ở xóm chài Trần Phú vẫn còn chợ chồm hổm mang đậm nét quê - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mê - Ảnh 9.

Nhiều du khách đến tắm ở bãi biển xóm chài Trần Phú - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cuối tuần rong chơi xóm chài bình dị ở Phú Quốc, du khách tới là mê - Ảnh 10.

Ngắm nhìn mặt trời lặn xuống biển - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lễ 30-4: Đi tàu cao tốc ra Phú Quốc, ngắm cảnh biển đảo Tây NamLễ 30-4: Đi tàu cao tốc ra Phú Quốc, ngắm cảnh biển đảo Tây Nam

Dịp lễ 30-4 và 1-5 này (nghỉ 5 ngày), khách du lịch có thể thư thả ngồi tàu cao tốc từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đi Phú Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên