
Mọi người khiêng võng, đưa sản phụ băng rừng đi cấp cứu - Ảnh: PHAN MINH ĐAN
Chiều 30-10, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi chạy đua với thời gian, băng qua những đoạn đường sạt lở để đưa một sản phụ bị tiền sản giật nặng từ Trung tâm Y tế Sơn Tây về Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cấp cứu.
Trước đó khoảng 15h30 cùng ngày, Sở Y tế Quảng Ngãi nhận thông tin khẩn từ Trung tâm Y tế Sơn Tây về trường hợp sản phụ Đ.T.D., mang thai ở tuần thứ 38, nhập viện trong tình trạng tiền sản giật nặng. Tình trạng bệnh diễn biến nhanh, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi.
"Phương án duy nhất để cứu sản phụ là mổ gấp. Nhưng tuyến đường từ Sơn Tây về trung tâm tỉnh hiện rất ngổn ngang, nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài", bác sĩ Phan Minh Đan, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, chia sẻ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngành y tế tỉnh đã phối hợp lực lượng công an, quân đội, giao thông và chính quyền địa phương tổ chức hành trình đặc biệt, vượt gần 100km đường núi hiểm trở để đưa bệnh nhân về Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi.
Các lực lượng được chia làm nhiều chặng: ở đoạn đường có thể đi được, xe cứu thương di chuyển với tốc độ tối đa; đến vị trí sạt lở, sản phụ được chuyển cáng, khiêng qua khu vực bùn đất, dốc trơn hoặc rừng rậm…
Trên suốt hành trình, các nhân viên y tế túc trực theo dõi huyết áp, truyền dịch và hỗ trợ hô hấp cho sản phụ.

Tất cả mọi người cùng chạy đua với thời gian cứu sản phụ - Ảnh: PHAN MINH ĐAN
"Chúng tôi bố trí nhiều phương tiện ứng trực dọc tuyến. Mỗi khi gặp đoạn sạt, lại phải chuyển phương tiện hoặc khiêng cáng băng rừng. Mưa vẫn chưa dứt, đường trơn trượt nhưng ai cũng đang nỗ lực hết sức để sản phụ D. được cấp cứu kịp thời", bác sĩ Đan nói, giọng nghẹn.
Sau hơn 1,5 giờ di chuyển liên tục, lực lượng cứu hộ đã đưa sản phụ đến xã Sơn Hạ, còn cách Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi khoảng 40km. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện tuyến tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn phòng mổ, máy móc, máu và nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu ngay khi xe cứu thương tới.
Đây không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là hành trình cứu sinh giữa mưa lũ của hàng chục con người đang dốc toàn lực vì sự an toàn của hai mẹ con nơi vùng cao Sơn Tây.
Lúc 19h30 tối cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết sản phụ đã được đưa đến bệnh viện, đang làm các xét nghiệm để tiến hành mổ, đưa em bé ra khỏi bụng mẹ.
“Tình hình đang khá nặng, phải nói là mọi người cùng hợp sức lại, cố gắng cứu sản phụ và thai nhi. Chúng tôi đang tiếp tục chạy đua, cố gắng để mẹ và em bé cùng an toàn. Hiện chưa thể nói được điều gì”, lãnh đạo bệnh viện nói.

Sản phụ trong thời khắc sinh tử của đời mình được nhiều lực lượng hợp sức cứu - Ảnh: PHAN MINH ĐAN

Xe cứu thương của ngành y tế túc trực sẵn ở từng đoạn đường, để tiếp nhận sản phụ D. - Ảnh: PHAN MINH ĐAN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận