11/03/2026 16:16 GMT+7

Nghèo thì ước khá giả, khá giả lại ước giàu, nhà giàu lại ước siêu giàu, có phải là rực rỡ?

Nhiều bạn đọc tranh luận về chuyện như thế nào là 'rực rỡ' sau bài viết trên Tuổi Trẻ Online.

rực rỡ - Ảnh 1.

Công việc nào cũng có hào quang riêng nếu ta biết trân trọng - Ảnh: PHẠM BÍCH NGỌC

Nhiều bạn đọc đã bày tỏ suy nghĩ khi đọc bài "'Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?' và chuyện mưu sinh ở thành phố không ngủ" đăng trên Tuổi Trẻ Online.

Muốn rực rỡ, cần nỗ lực, phấn đấu

Dưới bài viết, bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc đặt câu hỏi: "Cả đời không rực rỡ thì nên coi lại quá khứ của mình. Ước mơ một tương lai ấm no tươi sáng hơn thì hôm nay ráng học, học chữ, học một cái nghề hay học cách đối nhân xử thế?".

Bạn đọc này diễn giải thêm: nếu một người nghĩ hôm nay vậy là ổn, làm ngày nào tiêu hết ngày đó, mê chơi game, nhậu, cờ bạc. Con làm biếng học, than khó là cho nghỉ thì thấy trước tương lai không tươi sáng.

"Tương lai mình, hay vợ con mình rực rỡ hay không là do suy nghĩ của mình ngày hôm nay", bạn đọc này nhấn mạnh.

Bạn đọc tên Sang đồng tình: "Trong xã hội, người có công việc này, người có công việc khác, đó là sự phân công tùy theo khả năng và năng lực mỗi người".

Cũng theo bạn đọc này, muốn thay đổi hay rực rỡ, cần phải có sự phấn đấu nhiều hơn. Mỗi người có một điểm xuất phát nhất định, ta muốn vượt qua người khác giỏi hơn mình và có điều kiện hơn mình cần phải cố gắng gấp đôi họ.

Thực tế hơn, bạn đọc An đưa ra giải pháp cho các bạn giao hàng: hãy đặt mục tiêu ngày nghỉ ví dụ: app phải cho tài xế được nghỉ phép 1 ngày bất kỳ trong tuần. Người giao hàng dùng thời gian đó thử điều mới, cái mình thích, làm một cái gì đó…

"Phải làm mới biết mình thích gì, cái gì hiện thực hóa được… dần dần phát triển nghề mới. Để một ngày nghỉ ngơi đi xem đây đó", bạn đọc An chia sẻ thêm.

Người tên Xuân nhìn thấy "pháo hoa" ở góc khác khi viết: "Đôi khi sự rực rỡ nhất lại nằm ở chính nghị lực vươn lên từ gian khó của họ".

Bạn đọc tên Duyên cảm xúc: "Đọc xong thấy sóng mũi cay cay, mỗi người một số phận nhưng ai cũng đang nỗ lực hết mình vì miếng cơm manh áo".

Ai cũng quan trọng, hãy rực rỡ theo cách của mình

Khác với quan điểm phải phấn đấu nhiều hôm nay để ngày sau rực rỡ, nhiều bạn đọc nhìn vấn đề ở góc khác.

Một người đọc có nickname Người xa xứ kể: "Tôi sống và làm việc ở nước ngoài. Giai đoạn COVID-19, chỉ có nhân sự thiết yếu được ra đường, trong đó có những người làm nghề giao hàng. Chúng tôi thậm chí không được mặt chạm mặt khi giao nhận hàng hóa. Với tôi, từng người trong số họ đều đã tỏa sáng rực rỡ. Nếu không có họ, tôi đã không thể duy trì cuộc sống gần như bình thường".

Bạn đọc này nhấn mạnh rằng: "Đừng nghĩ bản thân mình không rực rỡ vì có thể với một người ốm đang chờ một bữa ăn, một bà mẹ bận rộn không có thời gian đi chợ thì bạn đã là một ngôi sao rực rỡ rồi. Cảm ơn các bạn".

Bạn đọc tên Dan đặt vấn đề: "Đời người mấy ai được rực rỡ, và hiểu thế nào là rực rỡ tùy theo mỗi người".

Người tên Phi cùng quan điểm khi cho rằng: "Đâu phải ai cũng cần tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần sống tử tế và lo được cho gia đình đã là một thành công lớn".

Bạn đọc ở địa chỉ ngoc****@gmail chia sẻ: "Áp lực phải 'rực rỡ' đôi khi khiến chúng ta quên mất giá trị của sự bình yên. Chỉ cần sống tử tế và nỗ lực hết mình đã là một thành công đáng tự hào".

"Cá nhân tôi, sống và làm những điều mình yêu thích. Sống cuộc đời của chính mình như vậy mới là sống rực rỡ.

Còn như thấy người khá giả, mình ước ao như họ. Người khá lại ước ao như người giàu. Nhà giàu lại ước được sống như siêu giàu. Đó đâu phải là rực rỡ. Tùy hoàn cảnh của mình mà tạo niềm vui cho cuộc đời, đem lại giá trị cho bản thân là rực rỡ rồi", bạn đọc tên Vuong để lại ý kiến.

Nhiều bạn đọc khác đồng tình với quan điểm này: "Không phải ai cũng có thể trở thành ngôi sao tỏa sáng. Những đóa hoa thầm lặng ven đường vẫn có vẻ đẹp riêng, đóng góp giá trị lặng lẽ cho cuộc sống", một bạn đọc đồng cảm.

Còn với đọc giả Việt: "Miễn là mình không bỏ cuộc thì màu sắc nào cũng đáng quý".

"Hạnh phúc đôi khi chỉ là sự bình yên sau một ngày làm việc mệt mỏi chứ chẳng cần hào quang gì xa xôi", bạn đọc tên Minh bày tỏ. Trong khi đó theo bạn đọc Khôi, "mỗi người là một nốt nhạc trong bản giao hưởng của cuộc sống, dù là nốt trầm cũng vô cùng quan trọng".

"Đừng vì hai chữ 'rực rỡ' mà lại hào nhoáng bên ngoài rồi nợ nần, rơi vào khó khăn. Rực rỡ hay không ta tự hiểu và biết sống đủ với bản thân mình. Còn rực rỡ về mặt hình thức thì sẽ không bền vững", bạn đọc tên Fan nhắn nhủ.

Không có tiền ước khá giả, khá giả lại ước giàu, nhà giàu lại ước siêu giàu, có phải là rực rỡ? - Ảnh 3.'Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?' và chuyện mưu sinh ở thành phố không ngủ

Những tối đi làm về muộn từ trường đại học, đặc biệt trong những đêm mưa hoặc băng tuyết, tôi thường thấy những người giao hàng lao mình vào dòng xe cộ đông đúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất