08/03/2026 11:12 GMT+7

Mẹ chết hôm trước, cha mất hôm sau, 2 cô gái nhỏ bơ vơ

Mẹ mắc bạo bệnh qua đời ngày hôm trước, vì đau buồn người cha lên cơn đột quỵ và mất vào hôm sau, 2 cô gái nhỏ tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, thấy trời đất như đổ sập dưới chân mình.

Mẹ chết hôm trước, cha mất hôm sau, 2 cô gái nhỏ bơ vơ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa (giữa), đại diện UBND phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, tới chăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình hai em Võ Thu Ngân và Võ Bảo Châu - Ảnh: PHƯỜNG QUY NHƠN NAM

Ngày 8-3, bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), cho hay đã đại diện chính quyền địa phương tới thăm hỏi, động viên hai chị em Võ Thu Ngân (17 tuổi) và Võ Bảo Châu (14 tuổi), sống tại tổ 20A, khu phố 27, phường Quy Nhơn Nam (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn cũ).

Hai cô gái nhỏ vừa mất cả cha lẫn mẹ lần lượt trong ngày 5 và 6-3 vừa qua, hoàn cảnh hết sức thương tâm. 

Theo chính quyền địa phương, mẹ hai em là bà Lê Thị Năm (45 tuổi) phát hiện mắc bệnh ung thư cách đây ít tháng và qua đời vào ngày 5-3. 

Sau khi tổ chức lễ tang, gia đình đưa thi thể bà Năm đi hỏa táng, nhưng khi chưa kịp nhận tro cốt thì trưa hôm sau, cha hai em là ông Võ Tuấn Dũng (53 tuổi) đau buồn quá độ rồi lên cơn đột quỵ và  qua đời. 

Bỗng chốc mất cả mẹ lẫn cha trong 2 ngày liên tiếp, hai chị em Ngân và Châu ngơ ngác, không biết phải sống ra sao.

Trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình, bà Hoa cho hay chính quyền phường đang tích cực hỗ trợ lo công tác hậu sự cho cha mẹ hai em. Ngoài ra phường đã đứng ra vận động các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm cùng chung tay quan tâm, giúp đỡ, nhận đỡ đầu để chăm lo cuộc sống và việc học hành của hai em. 

Lãnh đạo phường cũng động viên các em giữ vững tinh thần, tiếp tục việc học. Đồng thời phường sẽ làm hồ sơ để cả hai được hưởng chính sách hỗ trợ theo diện trẻ mồ côi cha mẹ. Các nguồn lực vận động của cộng đồng xã hội sẽ được giao cho người thân các cháu gửi tiết kiệm, làm nguồn vốn cho các cháu trong việc học tập sau này.

Em Võ Thu Ngân đang học lớp 12 Trường THPT Trưng Vương, còn em Võ Bảo Châu đang học lớp 8 Trường THCS Ngô Mây. Theo trường, hai em chăm ngoan, sức học tốt và hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn.

Mẹ chết hôm trước, cha mất hôm sau, 2 cô gái nhỏ thấy trời đất như sập dưới chân mình - Ảnh 3.Cha qua đời bi thương trên biển, mẹ mất vì bệnh tim, chú bé khổ đau nay vào đại học ngành AI

'Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo'… Cha là nạn nhân một vụ án mạng trên biển, mẹ qua đời vì bệnh tim khi sinh em út, cậu bé Nguyễn Hữu Thọ tưởng đã khóc cạn nước mắt vì đau buồn, bơ vơ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất