26/11/2018 15:06 GMT+7

Ngày hội hoa hướng dương: Khi trái tim nối với trái tim

LAN ANH
LAN ANH

TTO - “Tôi vui lắm”, “Em vui lắm”, “Sau này mình sẽ tham gia những hoạt động như thế này”... là lời thổ lộ của những người Hà Nội đến tham dự Ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” tại Hà Nội.

Ngày hội hoa hướng dương: Khi trái tim nối với trái tim - Ảnh 1.

Bệnh nhi và bệnh nhân ung thư hát cùng ca sĩ Lê Cát Trọng Lý - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Chương trình do báo Tuổi Trẻ và Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội tổ chức ngày 25-11 tại Viện Huyết học - truyền máu T.Ư.

Điều thôi thúc...

Bên lề Ngày hội hoa hướng dương, chúng tôi gặp mẹ con bé Trần Thu Hường, gần 7 tuổi. Lẽ ra năm nay Hường đã vào lớp 2, nhưng từ khi chưa đầy 6 tuổi bé đã phải vào viện điều trị ung thư. Con vào viện thì mẹ phải nghỉ việc để trông bé, vậy là gia đình nhỏ bé ấy lại càng thêm khó khăn.

Gần 7 tuổi nhưng nhìn Hường chỉ như em bé 5 tuổi, đầu đã rụng gần hết tóc, có thêm vài vết sẹo chưa lành. Thế nhưng sáng 25-11, nghe tiếng nhạc rộn ràng dưới sân Viện Huyết học - truyền máu T.Ư, Hường nằng nặc đòi mẹ đưa xuống sân chung vui với ngày hội. Thỉnh thoảng Hường lại nở nụ cười, lâu lắm Hường mới được cười.

“Tôi đang suy nghĩ đến những chương trình tiếp nối chương trình này như hỗ trợ học phí và tiền ăn học cho các cháu nghèo, được điều trị khỏi bệnh và trở lại trường.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Có rất nhiều mái đầu đã bị rụng hết tóc như vậy ở Ngày hội hoa hướng dương năm nay, trong số này có chị Phạm Thị Cẩm Bào, một bệnh nhân ung thư của Bệnh viện K. Trước đó một ngày, chị Bào phải truyền thuốc, đợt truyền thứ 65 trong vòng 2 năm rưỡi, chị mệt nhoài nhưng có mặt từ rất sớm và ra về rất muộn, chị lên sân khấu nhảy múa cùng sinh viên tình nguyện và các nghệ sĩ, các em nhỏ, chị kêu gọi cộng đồng đến tham gia ngày hội... Chị cứ muốn làm thêm được điều gì đó cho các con.

Suốt buổi sáng 25-11, sân khấu Ngày hội hoa hướng dương nóng bừng, rất nhiều tiết mục được thêm liên tục vào kịch bản vì có những nhân vật mới, câu chuyện mới được kể mà chuyện nào cũng xúc động.

Bạn Hải Anh, học sinh Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, mang đến sân khấu một tiết mục độc tấu đàn tranh và lời động viên cho các bệnh nhân. "Khi sinh ra mình đã không nhìn thấy gì, cũng như các bạn thiệt thòi mắc bệnh nhưng chúng mình hãy luôn cố gắng chữa bệnh và đến trường" - Hải Anh chia sẻ.

Trần Thành Luân, chủ nhiệm CLB Niềm tin và hi vọng, nhóm tình nguyện đã đồng hành cùng các bé bệnh nhi Viện Huyết học - truyền máu T.Ư, đã vất vả mấy tuần nay để tập hát múa, mời nghệ sĩ đến biểu diễn tại ngày hội.

Các sinh viên tình nguyện của ĐH Kiến trúc đã "trồng" cả cánh đồng hướng dương trong suốt đêm trước ngày hội, mang tới ngày hội một diện mạo xinh đẹp nhất để các cháu thật vui. Những người dân Hà Nội như chị Minh Vũ, chị Thủy, chị Hiền, chị Mai, chị Trang, nhóm nhà báo y tế... đã dành nhiều thời gian cho "phiên chợ mặt trời" gây quỹ cho các cháu. Điều đã thôi thúc họ tham gia ngày hội là tình cảm từ trái tim tới trái tim các bệnh nhi.

Hãy để dành tình yêu

Trên sân khấu Ngày hội hoa hướng dương, chúng tôi gặp một em bé bị ung thư xương và đã bị mất một chân. Mất một chân và không đi lại được nhưng cô bé vẫn hát rất vui ca khúc Để gió cuốn đi cùng ca sĩ Lê Cát Trọng Lý và bệnh nhân Hoàng Thị Diệu Thuần.

Thật hiếm có ở đâu một ca khúc mà những người hát chưa từng tập cùng nhau lần nào vẫn sẵn sàng lên hát trước hàng trăm khán giả. Cô ca sĩ nhỏ xíu giản dị Lê Cát Trọng Lý nhận được lời mời đến biểu diễn ở Ngày hội hoa hướng dương chỉ vài ngày trước khi ngày hội diễn ra, và Lý dự định đến hát một bài, nhưng rồi những em bé tí xíu trọc đầu làm Lý xúc động, Lý lại hát thêm nữa, để dành tình yêu cho các bé bệnh nhi ung thư.

Theo ông Trần Văn Thuấn - giám đốc Bệnh viện K, giám đốc Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, năm 2018 Việt Nam có thêm trên 160.000 ca mắc ung thư mới, trên 110.000 ca tử vong vì bệnh ung thư, trong số này có nhiều bệnh nhân là trẻ em. Dù bác sĩ rất cố gắng, nhưng nếu không có các tình nguyện viên và sự hỗ trợ của cộng đồng, sẽ rất khó để xoa dịu nỗi đau tinh thần của bệnh nhân và gia đình.

Trong 11 năm qua, từ khi báo Tuổi Trẻ tổ chức Ngày hội hoa hướng dương Vì bệnh nhi ung thư, các bé đã được tổ chức sinh nhật, được tặng học bổng, được nghe đọc sách mỗi ngày, được học lớp học mở ngay ở bệnh viện...

Nhưng bao nhiêu việc làm ấy vẫn còn rất nhỏ bé so với nỗi đau đớn vì bệnh tật của các em, so với nỗi đau của các gia đình có con bé xíu đã phải trải qua nhiều đêm thức trắng chăm sóc con ở bệnh viện. Các em vẫn cần thêm tình yêu thương, hãy dành tình yêu ấy cho các bé...

Ngày 2-12, Ngày hội hoa hướng dương tại TP.HCM sẽ diễn ra tại Đầm Sen (cổng đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM). Mời bạn đồng hành cùng chương trình tại đây.

Món quà đặc biệt

Trước giờ diễn ra ngày hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi lời nhắn đến PV Tuổi Trẻ, cho biết bà sẽ đi công tác đúng sáng chủ nhật 25-11 nên không thể tham dự Ngày hội hoa hướng dương. "Tôi gửi tới các cháu 50 triệu đồng là quà của gia đình bộ trưởng tặng thêm học bổng cho các cháu" - bà Tiến viết.

Nhờ món quà này, đã có thêm 23 bệnh nhân đều là bệnh nhân ung thư nặng đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai được tặng quà. Bộ trưởng Kim Tiến cũng cho biết bà luôn mong được đồng hành cùng các chương trình hỗ trợ cho bệnh nhi.

Hàng ngàn nghệ sĩ, bạn trẻ cùng chạy bộ vì bệnh nhi ung thư Hàng ngàn nghệ sĩ, bạn trẻ cùng chạy bộ vì bệnh nhi ung thư

TTO - Từ sáng sớm 25-11, gần 2.000 người đã có mặt tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11, TP.HCM) để chạy bộ “Vì bệnh nhi ung thư”.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên