26/11/2017 11:06 GMT+7

Ngăn chặn ung thư, ước mơ 19+10 của Thúy

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TTO - Mười năm ước mơ ngăn chặn ung thư, chữa lành và tận diệt được ung thư luôn dội lên trong "Ước mơ của Thúy". Và nhất định ngày ấy sẽ đến...

Mười năm "Ước mơ của Thúy". Mười năm cô gái 19 tuổi ấy ra đi, tưởng như ước mơ tuổi 19 cũng phải theo cô vĩnh viễn. Nhưng không, ước mơ ấy vẫn ở lại, tiếp tục lớn lên, nhân ra và thành hiện thực.

Ngăn chặn ung thư, ước mơ 19+10 của Thúy - Ảnh 1.

Logo kỷ niệm 10 năm chương trình "Ước mơ của Thúy" tổ chức tại TP.HCM sáng 26-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mười năm. Hàng trăm tình nguyện viên đã thay thế Thúy đến bên giường bệnh của các bệnh nhi ung thư; thay thế nụ cười tươi của Thúy để cùng các em quên đi cơn đau; thay thế bàn tay của Thúy xoa trên gương mặt, mái đầu vắng tóc của các em; thay thế Thúy chọn mua từng món quà, gấu bông; thay thế Thúy tổ chức từng buổi sinh nhật có nến, có bánh kem, có mơ ước...

Mười năm. "Ước mơ của Thúy" đã trưởng thành hơn ngày Thúy 19 tuổi. "Ước mơ của Thúy" đã mang đến bên phòng bệnh cả một lớp học, nào văn, nào toán, nào ngoại ngữ và đôi khi là cả một sân chơi, thi vẽ tranh, biểu diễn văn nghệ; mang đến bên giường bệnh những bữa ăn, toa thuốc, bịch máu; mang đến với chặng hồi phục của các em những mái tóc giả, những chiếc chân giả, những học bổng... 

Và nếu phải đi chặng đường cuối cùng của cuộc đời, "Ước mơ của Thuý" vẫn lặng lẽ đồng hành, đưa các em thanh thản về bến bình yên.

Mười năm. Thúy vẫn 19 tuổi, nhưng "Ước mơ của Thúy" khởi đi từ tuổi 19 sẽ phải bước vào giai đoạn trưởng thành ở độ chín của tuổi 30. 

Các tình nguyện viên sinh viên với trái tim đầy yêu thương tuổi 20 từ mười năm nay đã trưởng thành và tiếp tục gắn bó cùng chương trình với những vai trò mới: những cô giáo, những bác sĩ, những nhà nghiên cứu khoa học, quản lý... 

Ngày hội mười năm hôm nay, dòng nhiệt huyết trong các tình nguyện viên vẫn ấm nóng như mười năm về trước, nhưng trái tim đã được tôi luyện qua những mất mát để bền gan, khối óc đã được học hỏi, tích lũy để lựa chọn đường đi, bền chí với mục đích. 

Câu chuyện giữa những người điều hành "Ước mơ của Thúy" với các tình nguyện viên đã không chỉ khuôn trong việc tổ chức những rừng hoa hướng dương, các chương trình Sinh nhật hồng hay chạy bộ, và với các mạnh thường quân cũng không chỉ là những dự án làm chân giả hay bán tranh từ thiện... 

Làm sao để không chỉ là xoa dịu nỗi đau ung thư, mà là ngăn chặn nó? Làm sao để không chỉ là liều thuốc tinh thần trong những ngày điều trị, mà là liều thuốc thật sự tiêu diệt mầm mống tăng sinh tế bào ung thư? Làm sao để mỗi món ăn thức uống không mang theo chất độc vào cơ thể con người? Làm sao để mỗi liều thuốc đổi bằng mồ hôi nước mắt thật sự là một hi vọng của sự sống?... 

Những câu hỏi khó mang tầm nhân loại, cũng là những thách thức mà mỗi tình nguyện viên "Ước mơ của Thúy" đang nghĩ đến, đặt ra trước mặt, trên chặng đường mới của mình.

Mười năm "Ước mơ của Thúy". Mười năm "sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi..." như câu hát luôn vang lên bên mộ Thúy. 

Nhưng gió không chỉ cuốn đi và nhân lên những tấm lòng, gió còn nuôi lớn những ước mơ. Ước mơ ngăn chặn ung thư, chữa lành được ung thư, tận diệt được ung thư luôn dội lên trong "Ước mơ của Thúy".

Và nhất định ngày ấy sẽ đến...

Cuối tuần ý nghĩa với sự kiện 10 năm "Ước mơ của Thúy" Cuối tuần ý nghĩa với sự kiện 10 năm 'Ước mơ của Thúy' Hướng dương bừng sáng ở Sài Gòn và Hà Nội Hướng dương bừng sáng ở Sài Gòn và Hà Nội Hát bên mộ phần của "đóa hướng dương" Lê Thanh Thúy Hát bên mộ phần của 'đóa hướng dương' Lê Thanh Thúy
PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên