04/02/2021 16:11 GMT+7

Nắm tay nhau đi qua 21 ngày...

Cô PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH (Trường ĐH Thủ Dầu Một)
Cô PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH (Trường ĐH Thủ Dầu Một)

TTO - Chỉ còn vài ngày học nữa là nghỉ tết. Rộn ràng khắp sân trường, lớp học là tiếng í ới hỏi nhau mua vé tàu, vé xe về quê. Rồi rủ rê chiều đi sắm tết, chỗ nào bán đặc sản Bình Dương để mua về làm quà cho ba mẹ.

Nắm tay nhau đi qua 21 ngày... - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một xếp hàng nhận thực phẩm sau khi bị phong tỏa...

Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) với hơn 16.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên rộn ràng không khí xuân như thế...

Tất cả các trường hợp F1 đều có kết quả âm tính. Đội phản ứng nhanh túc trực trong trường ôm nhau khóc òa.

Cuộc gọi khẩn từ hiệu trưởng

Ngày 30-1, cuộc họp bất thường giữa lãnh đạo trường và Trung tâm Phòng chống dịch bệnh tỉnh Bình Dương diễn ra đến 23h, kết thúc bằng thông tin tương đối khả quan, an toàn. Dù vậy, nhiều biện pháp phòng chống dịch vẫn được đẩy mạnh hơn. Ngay sáng hôm sau, văn bản cho sinh viên nghỉ tết sớm một tuần được ban hành, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

18h ngày 31-1, cuộc gọi khẩn từ hiệu trưởng yêu cầu tất cả thành viên đội phản ứng nhanh phải lập tức có mặt. Hàng chục sinh viên tình nguyện cũng được điều động đến trường. Điều không thể ngờ trước đó đã xảy ra: một nữ sinh viên bước đầu nghi ngờ nhiễm bệnh. 

Đứng giữa không gian rộng lớn của trường mà ai cũng cảm nhận rõ không khí nặng nề bao phủ. Nhưng cảm xúc này không tồn tại lâu vì phải nhường chỗ cho một loạt hành động khẩn trương thực hiện.

Danh sách hơn 300 giảng viên, sinh viên tiếp xúc gần, tiếp xúc xa đến nghi ngờ tiếp xúc được lọc ra nhanh chóng. Lúc này mới thấy quản lý bằng công nghệ có ích như thế nào. Chia nhỏ danh sách, gần 20 thầy cô và sinh viên tình nguyện gọi điện liên tục để xác định vị trí của từng trường hợp, dặn dò ở yên tại chỗ, không được về quê lúc này và phải đeo khẩu trang. Kết thúc công việc lúc 0h, vài bạn tình nguyện viên được về nghỉ ngơi.

Chỉ 15 phút sau, chưa kịp về tới nhà thì lại nhận cuộc gọi: "Em ơi, quay xe". Lúc này đã xác định chính thức dương tính. Với giảng viên, sinh viên, cho điểm cộng ai cũng thích mà sao lúc này dấu cộng (dương tính) ám ảnh kinh khủng. 

Quy trình lúc tối lặp lại, chỉ khác là giọng ai cũng lạc đi, thốt ra câu không bao giờ muốn nói. "...Em/bạn ơi, chuẩn bị sẵn sàng hành lý. 7h sáng có mặt ở trường. Xe đưa đi cách ly".

Điều bất ngờ là đa số đầu dây bên kia đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đón nhận tin rất nhẹ nhàng. Cũng có vài tiếng nấc bật ra, một trường hợp nức nở không thành lời. Sau những lời an ủi, động viên, chọc cười, bạn ấy cũng thôi khóc, cũng hiểu, biết đâu đầu dây bên này, nhiều đôi mắt cũng ngấn nước. Đêm đó, ban giám hiệu túc trực, không ai về nhà.

Nắm tay nhau đi qua 21 ngày... - Ảnh 3.

... số khác xếp hàng sẵn sàng chờ được đưa đi cách ly tập trung

Những ngày đầu cách ly

Ngày 1-2, đúng 7h hàng trăm con người có mặt tại trường với hành lý đầy đủ, sẵn sàng chờ xe đến đưa về khu cách ly. Có những giảng viên, sinh viên nghe tin dù chưa được gọi cũng tự động quảy balô lên đường "vì mình có tham gia hội thảo, không tiếp xúc gần nhưng đi cách ly vì an toàn cho mọi người". Hàng dài sinh viên đứng cách nhau, í ới gọi dặn dò, ai quên đồ gì thì lập tức san sẻ. Tất cả trong trật tự và trách nhiệm.

Khi nắng chiều tắt, chuyến xe cuối cùng cũng lăn bánh, cổng trường khép lại, con đường rộng thênh thang phía trước bị phong tỏa. Trong không gian tĩnh lặng, cánh hoa dầu biểu tượng ngay giữa sân trường vẫn rực lên, kiêu hãnh. Hình ảnh này, toàn thể cán bộ giảng viên trường đều nhận được từ "người chỉ huy tóc bạc" - PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp, chủ tịch hội đồng trường. Chỉ cần như vậy, ai cũng hiểu mình cần phải làm gì.

Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trường lao vào "cuộc chiến mới" có phần bối rối khi lần đầu chạm mặt. Nhưng ngay từ những phút đầu "ra trận", cũng chưa từng thấy lẻ loi. Chính quyền địa phương, cán bộ y tế, các chiến sĩ đón giảng viên, sinh viên đi cách ly trong sự ân cần, chăm sóc dù điều này không hề dễ dàng khi phải dang dở cả mùa tết yên ấm bên gia đình.

Nắm tay nhau đi qua 21 ngày... - Ảnh 4.

Đội phản ứng nhanh thâu đêm liên lạc với hàng trăm sinh viên - Ảnh: TMDU

Ôm nhau khóc òa với âm tính lần 1

Nơi khu vực bị phong tỏa, thống kê tức thời có gần 1.000 bạn sinh viên ở các khu nhà trọ bị "mắc lại". Trường chưa kịp làm gì thì đã có hàng chục lượt người dân cùng trong khu phong tỏa nấu cơm, canh, nước ép, trái cây, mì gói, trà sữa để dọc trước nhà và mời gọi yêu thương: Các em ơi, đến lấy đồ ăn nè. 

Fanpage của trường, hội sinh viên, các đội nhóm ngập tràn những bài viết/trạng thái cập nhật ngày giờ cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho sinh viên. Xe tải chở đồ tiếp tế đến rồi đi liên tục. Tất cả các cơ quan ban ngành trong tỉnh liên hệ trao quà, yêu thương sinh viên như chính con cháu mình. Tình cảm này bao giờ trả hết được.

Ngày cách ly, phong tỏa thứ ba (3-2). Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc, vỡ òa cảm xúc nhất khi thông tin "tất cả các trường hợp F1 đều có kết quả âm tính" lấp đầy trên các mặt báo, trang cá nhân. Đội phản ứng nhanh túc trực trong trường ôm nhau khóc òa. 

Các bạn sinh viên trong khu cách ly dồn dập nhắn tin "có thật không ạ, vậy em được về chưa ạ?" rồi chợt nhớ ra dù rất muốn nhưng thời gian cách ly đến 21 ngày. Lại tiếp tục an ủi nhau "vui tết nơi đây nhé".

Dạo một vòng quanh khu vực phong tỏa, gương mặt của các anh dân quân giãn ra, từ tốn nhắn tin, gọi điện về cho gia đình. Nhiều ngày rồi chắc các anh chưa được về, uống ngụm nước hôm nay đã nghe vị ngọt. Cả trường động viên nhau cùng cố gắng qua đại dịch.

Nắm tay nhau đi qua 21 ngày... - Ảnh 5.

Trong khu vực phong tỏa, thể thao giúp cuộc sống thêm vui - Ảnh: V.HƯNG

Cần gì "hậu phương tiếp ứng"

Nhóm liên lạc trong khu cách ly nhanh chóng được lập ra để nắm bắt tình hình, cần gì "hậu phương" lập tức tiếp ứng. "Cô ơi, em bị tăng cân vì toàn ăn với ngủ", "Cô ơi, em buồn tay buồn chân dễ sinh ra buồn tình lắm cô"...

Lập tức, hàng trăm dụng cụ thể dục thể thao được huy động như cầu lông, bóng chuyền, cầu đá, dây nhảy... tiếp ứng vào khu cách ly. Rồi có cả clip thi nhảy dây, đánh cầu, hướng dẫn sử dụng chăn "siêu xịn sò" của các chú bộ đội..., nhờ vậy cảm giác buồn vơi đi ít nhiều.

4 - phat rau cho nguoi dan 1(read-only)

Đoàn Trường ĐH Thủ Dầu Một phát rau miễn phí cho sinh viên, người dân khu vực bị phong tỏa - Ảnh: VIỆT HƯNG

Ít nhất 330 sinh viên, giảng viên phải cách ly tập trung liên quan nữ sinh ở Bình Dương Ít nhất 330 sinh viên, giảng viên phải cách ly tập trung liên quan nữ sinh ở Bình Dương

TTO - Do bệnh nhân mới phát hiện trong cộng đồng tại Bình Dương là sinh viên nên số lượng người liên quan rất lớn, ngoài 330 sinh viên phải đi cách ly tập trung, nhiều bạn đã trở về quê.

Cô PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH (Trường ĐH Thủ Dầu Một)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên