Một mình trong căn nhà và mắc bệnh nặng, nữ sinh Đà Nẵng trúng tuyển ngành luật

Ngô Minh Khuê - nữ sinh Đà Nẵng vừa trúng tuyển Trường đại học Luật, Đại học Huế - mang cái tên một vì sao sáng, nhưng cuộc đời của Khuê lại nhiều buồn thương và nỗ lực mới tự lóe sáng được.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Lúc gặp chúng tôi vào tháng 8, Minh Khuê còn nằm viện điều trị bệnh đái tháo đường và sau đó đã xuất viện - Ảnh: LÊ TRUNG

Chúng tôi gặp Khuê ở phòng bệnh của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Tam Kỳ, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, ở đây những bệnh nhân tiểu đường nằm điều trị trong buồn bã.

Giữa những bệnh nhân lớn tuổi, Khuê chỉ vừa tròn 18, không có người thân bên cạnh.

Nhập viện, làm bạn với kim tiêm và thuốc hơn bốn năm nay, cô bé tội nghiệp ấy đã trải qua biết bao thất vọng, hy vọng.

Đúng nghĩa của cô đơn và bất hạnh

Những ngày tháng 8, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Khuê thắp nén nhang trên bàn thờ, đó là 3 di ảnh của ba, mẹ và người chú Khuê, với sắc phục công an. Khuê khóc.

Từng có một mái ấm hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ, nhưng lên 5 tuổi, mẹ Khuê - chị Lương Thị Hồng Thắm - cán bộ công an - đã qua đời vì căn bệnh ung thư khi mới 33 tuổi.

Ba là chỗ dựa duy nhất của hai chị em Khuê. Ba đi thêm bước nữa với mong muốn để cho hai chị em cô có thêm mẹ thứ hai lo lắng, chăm sóc.

Số phận thêm một lần dông tố khi vào năm 2020, sau trận bão, ba Khuê là ông Ngô Hùng (một cán bộ công an) sau một ngày giúp dân khắc phục bão, tối về nhà chẳng may ông bị tai nạn giao thông trên đường.

Ba đã vĩnh viễn nằm lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ. "Ba mất đột ngột quá, hai chị em chỉ biết khóc và khóc", Khuê thổ lộ.

Hai năm đầu sau khi cha mất, hai chị em Khuê sống với người vợ thứ hai của ba. Rồi sau đó người ấy cũng rời xa căn nhà của hai chị em.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

Dòng đời nghiệt ngã đã ập đến với Khuê khi sống cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ - Ảnh: LÊ TRUNG

Làm bạn với kim tiêm, thuốc, cơ thể nhiều đau đớn

Sau khi cha mất, cô học trò mới lớp 8 ấy thấy người mệt mỏi, xanh xao, đến bệnh viện khám thì kết quả mắc căn bệnh đái tháo đường.

Kể từ đó đến nay, Khuê đã quen việc thức dậy với kim tiêm, thuốc điều trị tiểu đường, sống cùng những cơn mệt mỏi về thể xác cùng lo âu chi phí thuốc men.

Trên chiếc bàn của Khuê để đầy những hộp kim tiêm và thuốc. Sáng sáng, cô lấy kim ra bơm thuốc và để vào bụng tiêm. "Bốn năm nay rồi, giờ tiêm thuốc không còn cảm giác đau", Khuê kể.

Tôi cảm nhận được một nghị lực mạnh mẽ toát ra từ Khuê, một sức chịu đựng thật ghê gớm. Khuê kể thời gian qua mỗi tháng cô đến bệnh viện tái khám hai lần, đợt nào bệnh tiến triển nặng phải nhập viện điều trị.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 3.

Nhiều năm nay, Khuê phải đều đặn tiêm thuốc điều trị bệnh - Ảnh: LÊ TRUNG

Hôm Khuê nằm viện, có một người thi thoảng qua phòng bệnh hỏi thăm sức khỏe. Đó là bác sĩ Phạm Thị Kim Loan, trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng của bệnh viện, là hàng xóm của Khuê, người đã luôn dõi theo, âm thầm giúp đỡ cô bé trong cuộc sống thường nhật.

"Tội nghiệp con bé, ba mẹ mất sớm quá, hoàn cảnh rất khó khăn, một mình tự bươn chải trong cuộc sống. Khuê bị tiểu đường hơn bốn năm nay, tình trạng khá nặng", bác sĩ Loan kể.

Vừa rồi bác sĩ Loan hỗ trợ đưa Khuê vào bệnh viện điều trị, thiếu tiền bà cho thêm để Khuê ăn uống. "Mong sao mạnh thường quân hỗ trợ cháu có điều kiện điều trị bệnh, có kinh phí ăn học nuôi ước mơ giảng đường", bác sĩ Loan tâm sự.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 4.

Khuê từng có một mái ấm hạnh phúc đủ đầy cha mẹ

Một mình trong căn nhà và không gục ngã

Ba qua đời, hai chị em Khuê được hưởng chế độ tử tuất theo quy định bảo hiểm xã hội, dựa vào đó để sống. Cách đây hai năm, chị của Khuê trúng tuyển một trường đại học tại Đà Nẵng chuyển ra đó học và sống với bà ngoại.

Khuê còn lại một mình sống trong căn nhà ở phường Bàn Thạch do ba mẹ để lại. Mọi sinh hoạt thường nhật Khuê đều tự mình lo. Thi thoảng những ngày cuối tuần, bà nội đến thăm đứa cháu tội nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thanh (72 tuổi, bà nội Khuê) cứ liên tục rơi nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh của hai đứa cháu và cả của mình. Bà có 5 người con (2 trai, 3 gái) nhưng cả hai con trai đều là cán bộ công an chẳng may cùng mất vì tai nạn giao thông. Bà phải đi đi về về, lúc thì ở với con gái chăm giúp cháu nhỏ, cuối tuần ghé về thăm Khuê.

"Thương con bé, mất cha mẹ, rồi bị bệnh tật bủa vây, liên tục nhập viện khám, điều trị thuốc thang. Mong sao con bé đỗ đại học, nỗ lực học tập ra trường có công việc để tự lo cho mình", bà Thanh nghẹn ngào.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 5.

Khuê bên bà nội - Ảnh: LÊ TRUNG

Dù cuộc sống đầy thử thách, Khuê vẫn không ngừng vươn lên.

Cô luôn nỗ lực học tập để có một tương lai tươi sáng hơn và tự dặn lòng mình sẽ không gục ngã dù dòng đời có đen tối cách mấy.

Không đạt thành tích giỏi, nhưng 12 năm học Khuê đều loại khá. Những tháng nghỉ hè, Khuê làm thêm cho một nơi cho thuê xe điện trẻ em ở quảng trường 24-3 để kiếm thêm tiền.

Năm học vừa qua với kết quả thi tốt nghiệp THPT khá ấn tượng khối C00 với tổng điểm 26,75 (văn 8.75, sử 8.25, địa 9.75), Khuê đăng ký 5 nguyện vọng vào các trường và trúng tuyển Trường đại học Luật - Đại học Huế cao hơn điểm chuẩn nhiều, hiện Khuê đã ra Huế nhập học. 

Những nỗ lực của cô gái như thứ ánh sáng cứ lặng lẽ lóe lên từ một cơ thể yếu ớt và số phận tựa như luôn muốn nhấn chìm mình.

Cô học sinh đáng thương, thành viên đội tuyển học sinh giỏi

"Khuê có hoàn cảnh hết sức đáng thương, mẹ bị ung thư mất sớm, rồi sau đó ba bị tai nạn cũng mất. Hiện em ở một mình, bà nội cũng già yếu rồi, không ở với em thường xuyên.

Mặc dù bị bệnh đái tháo đường hành hạ nhưng Khuê học rất chuyên cần. Năm lớp 12 em cũng nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý. Khuê nỗ lực, cố gắng vươn lên trong học tập rất nhiều, tham gia các phong trào của lớp, trường.

Thấy hoàn cảnh mồ côi của em, nhà trường cũng đều ưu tiên những suất học bổng cho Khuê. Sắp bước vào giảng đường đại học, tôi cũng mong muốn xã hội hỗ trợ em về học phí, chỗ ăn ở để tiếp sức em ăn học".

(Cô Hoàng Thị Mỹ Linh, giáo viên Trường THPT Trần Cao Vân, giáo viên chủ nhiệm của Khuê lớp 12/1)

Tiếp sức đến trường - Ảnh 6.

Dòng đời nghiệt ngã đã ập đến với Khuê khi sống cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ - Ảnh: LÊ TRUNG

Tiếp sức đến trường - Ảnh 7.

Bác sĩ Loan, người hàng xóm luôn âm thầm dõi theo, giúp đỡ Khuê trong cuộc sống thường nhật - Ảnh: LÊ TRUNG

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Tân sinh viên đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên điền các thông tin trực tuyến trên trang: https://bit.ly/tiepsucdentruong2025

Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tiếp sức đến trường - Ảnh 8.

Minh Khuê, nữ sinh như vì sao cô đơn nhưng lặng lẽ sáng - Ảnh 9. Chăm mẹ mù lòa, làm 'vạn nghề' từ lớp 9, nữ sinh cao nguyên đậu Đại học Công nghiệp TP.HCM

Chúng tôi gặp nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thu (xã Krông Bông, Đắk Lắk) lúc bạn đang phơi lạc ngoài sân. Thu nghe tiếng mẹ gọi khẽ vội chạy vào nhà, đỡ lấy người mẹ gầy guộc, run rẩy trong bóng tối vì đôi mắt đã mù lòa

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất