
Florian Wirtz là một trong ba thương vụ "bom tấn" của Liverpool ở mùa hè này - Ảnh: REUTERS
Nếu có Guehi, mức chi tiêu cho thị trường mùa hè 2025 của Liverpool sẽ vượt 500 triệu euro - một con số gây choáng váng.
Liverpool "chịu chơi" hơn cả Chelsea
Vì không thể hoàn tất thương vụ mua trung vệ của Crystal Palace, Isak đã trở thành tân binh cuối cùng của Liverpool. Và mức chi tiêu cho chuyển nhượng của Liverpool trong mùa hè này dừng ở 483,7 triệu euro.
Nhưng con số kể trên không bao gồm Mamardashvili - người được mua vào mùa hè năm ngoái với giá 30 triệu euro, sau đó cho Valencia mượn lại 1 năm. Đến mùa hè này, Liverpool mới chính thức đón thủ thành người Georgia về sân Anfield.
Nếu tính thương vụ này vào năm nay, Liverpool xem như đã chi ra hơn 500 triệu euro. Dù vậy với 483,7 triệu euro, Liverpool cũng đã vượt qua kỷ lục chi tiêu trong một mùa chuyển nhượng do Chelsea thiết lập vào mùa hè 2024 với 464 triệu euro.
Nhưng đó là Chelsea, vốn luôn được gắn mác "nhà giàu". Kể cả khi đổi chủ từ tỉ phú Roman Abramovich sang tỉ phú Todd Boehly, Chelsea vẫn quen thói vung tiền như nước trên thị trường chuyển nhượng. Cần biết đây là một thói quen phù hợp với hình thái xã hội chứ không chỉ đến từ những ông chủ giàu có.
Suốt nhiều thập niên qua, Chelsea hình thành một thói quen làm việc chuyên nghiệp đến lạnh lùng. Mỗi mùa giải họ đều mua sắm rất nhiều và bán cũng nhiều. Và hễ ai không phù hợp sẽ bị đẩy đi sau 1-2 năm, dọn đường cho người mới.
Chelsea thậm chí mua vô số cầu thủ trẻ trong độ tuổi U18, rồi đem cho mượn rải rác khắp nơi. Nếu những cầu thủ trẻ này không phát huy được tiềm năng hứa hẹn, họ sẽ lại phải ra đi.
Trái lại, Liverpool là một đội bóng có truyền thống, bản sắc gắn liền với tầng lớp công nhân lao động của thành phố cảng lớn nhất nước Anh. Họ thường giương cao lý tưởng chiến đấu, sôi nổi, trung thành và bình dân.
Vì vậy, khi HLV Jurgen Klopp với triết lý bóng đá "rock metal" đặt chân đến Anfield, ông được chào đón nhiệt liệt, hoàn toàn hòa vào làm một với văn hóa Liverpool.
Xuyên suốt 9 năm dưới triều đại của Klopp, "tinh thần máu lửa" và "tình cảm" là hai yếu tố trọng tâm. Vì vậy, chiến lược gia người Đức đã luôn giữ lại rất nhiều cầu thủ bị xem là không còn phù hợp với đà phát triển của Liverpool như Henderson, như Gomez...
Vì sao Klopp rời đi?
Nhưng khi Klopp rời đi, Liverpool đang bắt đầu thay đổi. Mùa hè này, dù nhận cú sốc đau buồn với mất mát mang tên Diogo Jota, họ vẫn quyết định đẩy đi những cầu thủ nổi tiếng máu lửa như Nunez, như Diaz. Và cả những cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ của đội như Elliott, Quansah... Lý do? Liverpool muốn những người giỏi hơn nữa.
Đó là Isak - chân sút thượng thặng, thay thế cho Nunez. Hay Ekitike, một phiên bản khác với Diaz, hứa hẹn nhiều tiềm năng. Và cả Wirtz - một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới lúc này, mà Elliott không thể so sánh được.
Dù cái giá cho sự chuyển đổi rất đắt, nhưng lãnh đạo Liverpool vẫn lèo lái cuộc chơi chuyển nhượng một cách khéo léo. Dù thu về đến hơn 220 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè này, nhưng chừng đó vẫn chưa bù được một nửa khoản chi ra.
Liverpool chi ròng (khoản chi sau khi đã trừ đi khoản thu về) đến 300 triệu euro cho mùa hè này. Cần biết rằng trong 9 năm dưới thời Klopp, Liverpool chỉ chi ròng 420 triệu euro - xếp hạng 8 tại Premier League về mức chi ròng.
Chỉ riêng 3 cú "bom tấn" Isak - Wirtz - Ekitike đã ngốn của Liverpool hơn 350 triệu euro. Thời Klopp, Liverpool cũng từng thực hiện những "bom tấn" chuyển nhượng nhưng chưa bao giờ với mật độ 3 thương vụ/năm.
Tất cả đã thay đổi, thay đổi chỉ trong hơn một năm kể từ khi Klopp ra đi. Toàn bộ người hâm mộ Liverpool, giới lãnh đạo đội bóng, HLV Arne Slot đều biết ơn chiến lược gia người Đức vì nếu không có cái tài vun vén, xây dựng của ông, Liverpool đã chẳng thể dồi dào tài chính đến thế.
Nhưng cũng từ đó người hâm mộ nhận ra lý do Klopp rời sân Anfield, khi mà đội bóng của ông ở vào trạng thái giàu có, sung túc nhất. Klopp nhận ra rằng ông đã không còn phù hợp với bóng đá thời đại mới, với sự thay đổi của đội bóng ông yêu mến.
Làng bóng đá sôi động vào ngày cuối
Đúng như dự đoán, các CLB Anh hoạt động rất sôi nổi trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, kết thúc vào rạng sáng 2-9 (giờ Việt Nam). Cụ thể, Newcastle đã mang về thêm một tiền đạo chất lượng là Wissa (thay thế cho Isak) với giá 60 triệu euro. Man City cũng mua được thủ thành siêu sao Donnarumma từ PSG, và bán Ederson cho Fenerbahce.
Chelsea thành công đẩy đi Nicolas Jackson. Còn Man United sôi nổi nhất khi đẩy đi thành công Antony (sang Real Betis), Sancho (sang Aston Villa) và Hojlund (sang Napoli), đồng thời đón về thủ thành Lammens của Antwerp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận