
Man United hứa hẹn sẽ là đội bóng quyết liệt nhất trong vài giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè - Ảnh: REUTERS
Tình cảnh trái ngược của Liverpool và Man United
Lúc 19h tối 1-9 ở Anh, tức 1h sáng 2-9 của Việt Nam, thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu mùa hè 2025 sẽ chính thức đóng cửa.
Các đội bóng lớn có cả một mùa hè để chuẩn bị, nhưng đã thành thông lệ, họ luôn "chạy đôn chạy đáo" vào phút cuối của thị trường chuyển nhượng.
Vì sao? Thứ nhất, để tránh tình trạng bị hét giá. Tiêu biểu là trường hợp của thương vụ Alexander Isak chuyển từ Newcastle sang Liverpool.
Một tháng trước, khi Isak công khai ý định muốn ra đi, Newcastle đã treo giá 150 triệu bảng Anh (173 triệu euro) cho tiền đạo Thụy Điển, và gần như chỉ mình Liverpool đủ điều kiện tài chính để tiếp cận.
Nhưng "lữ đoàn đỏ" không dại dột, họ ra mức giá ban đầu chỉ 120 triệu euro, kém xa mức mong đợi của Newcastle. Liverpool đã cố tình "ém" thương vụ này đến ngày cuối cùng, đẩy Newcastle vào thế không thể không bán khi chân sút của họ không còn lòng dạ nào ở lại sân St James's Park nữa.
Kết cục, sáng nay Liverpool đã chốt mua thành công Isak với giá 144 triệu euro, kém gần 30 triệu euro so với mức Newcastle mong muốn.
Nhưng đó chỉ là số ít. Trên thực tế, với những bản hợp đồng "bom tấn", rất ít CLB dám triển khai cách thức như của Liverpool.
Nguyên do chủ yếu khiến các đội bóng lớn chạy đôn chạy đáo vào phút chót của thị trường chuyển nhượng đến từ những biến số, xuất hiện khi mùa giải bắt đầu vài vòng đấu đầu tiên.
Premier League khai mạc giữa tháng 8, và hai tuần lễ là quá đủ để các đội bóng lớn nhận ra những vấn đề của mình.
Như Man United, sau một mùa hè mua sắm tưng bừng với ba tiền đạo siêu sao (Cunha, Mbeumo, Sesko), họ đối mặt sự thực phũ phàng: không thể triển khai lối chơi vì thiếu tiền vệ trung tâm.
Không chỉ vậy, Man United cũng gặp vấn đề lớn ở vị trí thủ môn, điều mà ban lãnh đạo đội bóng đã trù trừ không giải quyết suốt một năm qua.
Vài giờ cuối cùng trên thị trường chuyển nhượng vì vậy hứa hẹn sẽ rất tưng bừng với Man United.
Những đội bóng ngồi trên lửa
Transfermarkt - trang web uy tín về chuyển nhượng lập một danh sách dài dằng dặc những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Man United và đánh giá khả năng các tin đồn này thành sự thực.
Theo đó, ở chiều bán, Man United nhiều khả năng đẩy được Sancho sang Aston Villa (62% khả năng thương vụ thành công), đẩy Malacia sang Besiktas (73%), và một tỉ lệ không hề thấp - đẩy cả Kobbie Mainoo sang Atletico Madrid (48%).
Nếu thành công với ba thương vụ này, Man United có thể bỏ túi khoảng 70-80 triệu euro, đủ để họ theo đuổi bom tấn cho hàng tiền vệ.
Ở chiều mua, Man United đã đạt được thỏa thuận với cả hai thủ thành Emiliano Martinez (Aston Villa) và Lammens (Antwerp). Nhưng "quỷ đỏ" phải đứng trước quyết định sẽ mua cả hai hay chỉ được chọn một.
Nếu muốn mua cả hai, Man United buộc phải đẩy đi Onana, và đó cũng là một phi vụ chuyển nhượng đình đám khác.
Quan trọng hơn cả là ở hàng tiền vệ. Transfermarkt đánh giá Man United nhiều khả năng sẽ mua được một trong ba tiền vệ tên tuổi là Stiller (Stuttgart), Wharton (Crystal Palace) hoặc Baleba (Brighton).
Không ai trong số này có giá dưới 50 triệu euro, và có thể lên đến 100 triệu euro khi các đội bóng sở hữu đều biết nhu cầu của Man United.

Chelsea tiến thoái lưỡng nan với Nicolas Jackson - Ảnh: REUTERS
Gần tương tự với Man United là Newcastle, đội buộc phải mua thêm tiền đạo sau khi để Isak ra đi.
Tuần trước, Newcastle đã chi 80 triệu euro để mua Woltemade. Nhưng chỉ một tiền đạo là chưa đủ, đặc biệt khi họ vừa thu về số tiền gần gấp đôi từ Isak.
Hiện Newcastle đang cố gắng đẩy nhanh việc hỏi mua cả hai tiền đạo là Wissa (Brentford) và Strand Larsen (Wolverhampton). Cả hai đều có giá không dưới 50 triệu euro.
Một vấn đề phát sinh là những ca chấn thương nặng. Điển hình như Rayan Cherki của Man City hay Liam Delap của Chelsea.
Cả hai ngôi sao này đều dính chấn thương nặng mới đây, và nhiều khả năng phải ngồi ngoài 2-3 tháng.
Sự việc nghiêm trọng đến mức Chelsea đã ra quyết định rất không... nhân văn, đó là hủy bỏ vụ cho mượn Nicolas Jackson sang Bayern Munich.
Tiền đạo người Senegal trở thành người thừa tại Stamford Bridge trong mùa hè này, sau khi đội nhà mang về Delap và Pedro. Anh phải chờ đợi hai tháng trời, trước khi được cho mượn sang Bayern Munich.
Nhưng ngay khi vừa đặt chân đến nước Đức, Jackson đã bị triệu tập trở về Chelsea chỉ vì Delap chấn thương. Tiền đạo người Senegal hiển nhiên giận dữ.
Ngay cả các CĐV Chelsea cũng tỏ ra cảm thông cho Jackson. Họ tin rằng đội nhà nên để anh ra đi, và gấp rút tìm kiếm một cái tên khác để thay thế.
Nhiều khả năng Chelsea vẫn sẽ để Jackson ra đi, đồng nghĩa với việc họ phải chạy đôn chạy đáo trong vài giờ cuối trên thị trường chuyển nhượng.
Hàng loạt kịch bản chuyển nhượng hấp dẫn hứa hẹn sẽ xuất hiện trong vài giờ cuối cùng của thị trường chuyển nhượng và mang tính quyết định thành bại cả mùa giải của các đội bóng lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận