28/08/2025 11:48 GMT+7

Man United sụp đổ vì những tay nói nhiều làm ít

Ở làng bóng đá xứ sở sương mù, không một CLB nào sánh nổi với Man United về việc sản sinh nên những... bình luận viên bóng đá. Thật vậy từ Neville, Scholes, Ferdinand cho đến cả Keane, Rooney đều theo đuổi công việc này sau ngày giải nghệ.

Man United - Ảnh 1.

Bruno Fernandes lèm bèm quá nhiều trong mọi trận đấu - Ảnh: REUTERS

Amorim đi vào vết xe đổ của Ten Hag ở Man United

Tất nhiên đó chẳng phải là chuyện gì sai trái, cũng không phải là vấn đề lớn lao, nhưng ít nhiều cho thấy văn hóa "lắm lời" ở đội chủ sân Old Trafford.

Điều đáng nói là toàn bộ những cái tên kể trên đều từng thử sức với công việc HLV sau ngày giải nghệ, nhưng rồi thất bại. Sau cùng họ chọn công việc bình luận viên để tận dụng tối đa danh tiếng của mình. 

Cũng chính các CĐV Man United đã quay lưng với các huyền thoại "lắm lời" một thời là thần tượng, khi Scholes, Neville hay Keane chỉ trích đội bóng cũ ngày qua ngày.

Tất cả tạo nên một bức tranh hỗn loạn ở sân Old Trafford. Các cựu danh thủ không ngừng chỉ trích lứa đàn em trên mọi phương tiện có thể, từ bình luận trực tiếp, bình luận trước và sau trận, cho đến YouTube, báo chí, mạng xã hội...

Man United - Ảnh 2.

Ông Amorim sai lầm khi công khai mọi mâu thuẫn với các ngôi sao - Ảnh: REUTERS

Nếu cho rằng điều đó là bình thường, tại sao nó lại không xuất hiện ở Liverpool, Chelsea hay Arsenal?

Và ở chiều ngược lại, tập thể hiện tại của Man United cũng sa vào vấn đề "lắm lời". Có hàng trăm lý do để lý giải sự sa sút của Man United trong nhiều năm qua. Nhưng lý do chuyên môn cốt lõi, đến từ những kẻ nói nhiều mà làm ít. 

Đầu tiên phải kể đến người tiền nhiệm của HLV Amorim - ông Erik ten Hag. 

Khi vừa đặt chân đến nước Anh, HLV Ten Hag gây xôn xao với tuyên bố: "Kỷ nguyên của Pep Guardiola, Jurgen Klopp đang đi đến hồi kết". Một phát ngôn quá tệ. Và cái kết ai cũng thấy. 

Sau gần 3 năm, Ten Hag tiêu phí của Man United hơn nửa tỉ euro - chỉ tính ở chi phí các vụ chuyển nhượng (chưa tính lương bổng cầu thủ). 

Chiến lược gia người Hà Lan gây hấn với Ronaldo, công khai cạch mặt Sancho, loại bỏ quá nửa đội ngũ trước đó... Để rồi sau đó ông mang về Onana, Mount, Hojlund, Antony - những người mà đội ngũ ban lãnh đạo bây giờ phải đau đầu tìm cách đẩy đi. 

Người hâm mộ từng kỳ vọng rất nhiều vào Amorim, người mang phong cách "dám làm dám chịu" khi ông thay thế Ten Hag. Nhưng rồi vết xe đổ thậm chí còn sâu hơn.

Chỉ trong vài tháng đầu tiên cầm quân, Amorim gây hấn với một dàn siêu sao, vẫn là Sancho, có thêm Rashford, Garnacho, Antony, rồi cả Hojlund...

Kết cục chiến lược gia người Bồ Đào Nha đẩy ban lãnh đạo Man United vào tình cảnh khốn khổ trên thị trường chuyển nhượng. Làm sao có thể bán được một "món hàng" với giá vừa ý một khi bạn đã trót chê bai?

Tất cả chỉ vì thói lắm lời của Amorim. Ông có thể âm thầm gạch tên Garnacho và Rashford khỏi dự án tương lai, nhưng không nên công khai mọi mâu thuẫn với những siêu sao này. 

Khốn khổ với Bruno, Onana

Thói lắm lời làm hại tất cả, từ ghế HLV cho đến các ngôi sao sân cỏ. 

Onana là một ví dụ khác. Trong những ngày đầu tiên ở Man United, thủ môn người Cameroon trực tiếp gây gổ với trung vệ đàn anh Maguire.

Cái kết thật ê chề, khi Onana mắc hàng loạt sai lầm trong chuỗi ngày tháng tiếp theo, và chính Maguire là người phải gánh vác, sửa sai cho anh. 

Man United - Ảnh 3.

Thủ môn Onana mắc sai lầm hết trận này sang trận khác - ẢNh: REUTERS

Nhưng Onana vẫn chứng nào tật nấy. Anh làm mọi cách để thu hút chú ý, từ những chiêu trò không cần thiết như "mời" Haaland sút phạt đền, cho đến dâng lên tận phần sân đối phương để chỉ bảo đồng đội cách đá phạt...

Làm những việc không ai cần, nói huyên thuyên những điều không ai muốn, Onana nổi bật trong tất cả, chỉ kém mỗi việc... chụp gôn. Cứ sau khoảng 2-3 trận anh lại mắc sai lầm chí mạng 1 lần.

Đến cả đội trưởng Bruno Fernandes cũng là điển hình cho thói lắm lời. Ở trận gặp Fulham, trọng tài chính chỉ vô tình va phải Bruno khi đi ngang qua anh trước lúc thực hiện quả phạt đền.

Chuyện chẳng có gì to tát, nhưng đội trưởng của Man United quay sang gây gổ với trọng tài, bực tức cho rằng ông phá hoại "chuỗi hành vi chuẩn bị" của anh.  

Kết cục, Bruno... sút lên trời sau màn cãi vã không cần thiết. Đó chỉ là một trong vô vàn những lần Bruno lèm bèm, lải nhải những điều không cần thiết trong trận đấu. 

Nhiều người đùa rằng, cái tên viết tắt "M.U" của Man United thật ra là "Marketing United", ý nói đội bóng này chỉ giỏi làm truyền thông, chỉ giỏi những hoạt động quảng cáo, thu hút chú ý.

Điều đó không có gì sai xét trong bối cảnh thương mại hóa làng bóng đá. Khốn nỗi, các nhân vật trọng yếu của Man Untied nói nhiều mà lại làm ít. 

Rạng sáng 28-8, người hâm mộ Man United đã hứng chịu cú sốc lớn khi 'quỷ đỏ' để thua đội bóng hạng 4 Grimsby Town 11-12 trên chấm luân lưu (hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu) ở Cúp liên đoàn Anh.

Man United sụp đổ vì những kẻ 'nói nhiều làm ít' - Ảnh 5.HLV Amorim cay đắng khi Man United bị đội hạng 4 loại sau 26 quả luân lưu

Man Utd vừa trải qua một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử khi bị Grimsby Town, CLB chơi ở giải hạng 4 nước Anh, loại khỏi Cúp Liên đoàn sau loạt sút luân lưu kịch tính kéo dài đến 26 lượt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất