
Niềm vui của các cầu thủ Grimsby Town sau khi ghi bàn vào lưới Man United - Ảnh: REUTERS
Đến làm khách của đội bóng hạng 4 (League Two) Grimsby Town kém xa về trình độ nhưng Man United vẫn tỏ ra rất nghiêm túc khi tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Các tân binh đắt giá là Benjamin Sesko, Matheus Cunha... cùng những ngôi sao khác như Manuel Ugarte, Diogo Dalot, Harry Maguire đều có mặt trong đội hình ra sân.
Dù vậy, Man United vẫn thể hiện bộ mặt bạc nhược đáng quên trước Grimsby Town. Chỉ sau 30 phút thi đấu, "quỷ đỏ" đã để Charles Vernam (phút 22) và Tyrell Warren (phút 30) của Grimsby Town sút tung lưới.
Đầu hiệp 2, HLV Ruben Amorim tung thêm Bruno Fernandes, Ryan Mbeumo, Matthijs de Ligt để hy vọng cải thiện tình hình.
Sau đó, Man United lại phải đưa vào sân Mason Mount và Joshua Zirkzee. Nhờ những sự thay người này, Man United đã chơi khởi sắc và tìm được bàn gỡ 1-2 nhờ công của Bryan Mbeumo ở phút 75.

Thủ môn Christy Pym trở thành người hùng của Grimsby Town khi anh ngăn cản 2 quả luân lưu của Man United - Ảnh: REUTERS
Đến phút 88, trung vệ Harry Maguire ghi bàn cân bằng tỉ số 2-2 cho Man United và đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu cân não. Những tưởng ở loạt sút luân lưu, Man United sẽ có lợi thế hơn về đẳng cấp lẫn tâm lý so với đối thủ thì điều ngược lại đã xảy ra.
Hai đội phải thực hiện đến 13 loạt sút mới phân được thắng bại và Grimsby Town là đội giành chiến thắng với tỉ số 12-11.

Sự thất vọng của thủ thành Andre Onana trong trận thua Grimsby Town - Ảnh: REUTERS
Clarke Oduor là cầu thủ duy nhất của Grimsby Town đá hỏng luân lưu, trong khi Man United có đến 2 người thực hiện không thành công là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.
Thất bại gây sốc trước đội hạng 4 càng khiến cho màn khởi đầu mùa bóng mới của Man United thêm tai hại. Ở Giải ngoại hạng Anh, "quỷ đỏ" chưa biết thắng sau hai vòng đấu đầu tiên với 1 thua, 1 hòa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận