
Bruno Fernandes phải chơi tiền vệ trung tâm vì Man United quá thiếu nhân sự tuyến giữa - Ảnh: REUTERS
Trước thềm trận gặp Fulham ở vòng 2 Premier League diễn ra lúc 22h30 ngày 24-8 (giờ VN), Man United đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng thủ môn Senne Lammens từ Antwerp với giá 20 triệu euro.
Lãng phí như Man United
Nếu bản hợp đồng này hoàn tất, Man United sẽ nâng mức chi tiêu của mình trên thị trường chuyển nhượng hè này lên đến 250 triệu euro. Đáng nói ở chỗ, đây hoàn toàn là khoản chi ròng bởi Man United cho đến lúc này vẫn chưa thu được bất kỳ một đồng nào từ chiều bán cầu thủ. Hồi đầu mùa hè, họ chia tay với Evans - trung vệ quyết định giải nghệ. Eriksen rời đi dưới dạng tự do. Và gần đây nhất là Marcus Rashford - tiền đạo được cho Barca mượn miễn phí (Barca chỉ trả lương).
Chính sách chuyển nhượng của Man United lúc này làm gợi nhớ đến mùa hè năm 2017. Năm đó, họ vung ra gần 200 triệu euro mua cầu thủ, với 3 bản hợp đồng đắt giá, và chỉ thu về 10 triệu euro từ việc đẩy đi những cầu thủ trẻ của học viện. Kết quả, Man United trắng tay mùa giải năm đó dù được ông hoàng danh hiệu Jose Mourinho dẫn dắt, và rồi sụp đổ ở mùa giải tiếp theo.
Một CLB đỉnh cao cũng tương tự như một tập đoàn, với vấn đề tài chính luôn phải được duy trì ở trạng thái cân bằng. Trong khoảng một thập niên qua, người hâm mộ Anh có thể thấy hai đội bóng ổn định nhất giải đấu là Man City và Liverpool bán cầu thủ nhiều chẳng kém gì mua. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Chelsea cũng dần bước vào mức độ ổn định tương tự.
Cụ thể Chelsea đã thu được 256 triệu euro từ chiều bán cầu thủ trong mùa hè này, cân bằng với chiều mua (chi 279 triệu euro). Mùa giải năm ngoái, họ thu về 239 triệu euro từ chiều bán sau khi đã chi 281 triệu euro cho chiều mua. Nhìn chung, Chelsea có thể đã hơi chệch choạc trong 2 năm đầu dưới thời tỉ phú Todd Boehly. Nhưng bây giờ họ đã chấm dứt tình trạng lãng phí.

HLV Amorim vẫn chưa thể yên tâm về nhân sự khi Giải ngoại hạng Anh đã đi qua 2 vòng đấu - Ảnh: REUTERS
Nhiều nhưng vẫn thiếu
Man United trái lại đang là đỉnh điểm của sự lãng phí. Nếu hoàn thành bản hợp đồng mang tên Lammens, đội một của "quỷ đỏ" sẽ phình to lên đến 31 cầu thủ. Sở dĩ nhiều đến vậy là bởi có một danh sách thanh lý dài đến 4-5 cái tên, bao gồm Sancho, Antony, Hojlund, Garnacho và Malacia. Nhưng Man United bán được ai?
Có thể rồi cũng sẽ bán được, nhưng với cái giá "lỗ vốn". Đầu mùa hè này, "quỷ đỏ" đã ra giá 40 triệu euro cho Real Betis - đội bóng rất muốn có sự phục vụ của Antony. Nhưng Betis từ chối, họ chỉ muốn mượn, kèm theo điều khoản mua đứt vào khoảng 20 triệu euro trong năm sau. Betis đợi, vì biết rõ chẳng đội bóng lớn nào lại thèm khát một món "hàng thải" của Man United. Và họ đã đúng, chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc kỳ chuyển nhượng hè, Man United vẫn chẳng bán được Antony.
Kể cả khi Betis chấp nhận mức giá của Man United, "quỷ đỏ" vẫn lỗ đến 55 triệu euro cho Antony - người được họ mang về vào mùa hè 2022 với giá 95 triệu euro. Điều tương tự cũng sẽ đến với Hojlund - người được mua giá 75 triệu euro, nhưng giờ đây chẳng ai chịu hỏi mua với mức giá 40 triệu euro như Man United mong muốn.
Hay Sancho, người từng ngốn 85 triệu euro phí chuyển nhượng của Man United và thêm gần trăm triệu euro tiền lương nữa, chuẩn bị ra đi dưới dạng miễn phí vào mùa hè năm sau.
Sự lãng phí của Man United thật khủng khiếp, có thể lên đến cả tỉ euro chỉ thông qua những thương vụ chuyển nhượng thất bại. Và hậu quả là vô cùng rõ ràng, tác động ngược trở lại chất lượng đội bóng.
Man United đã thua Arsenal trong vòng đấu mở màn Premier League vì một khoảnh khắc ngớ ngẩn của thủ môn. Chi đến cả tỉ euro mua cầu thủ trong vài năm qua, thật khó tin khi mãi đến nay "quỷ đỏ" vẫn chẳng lo nổi vị trí thủ môn. Việc họ hối hả mua Lammens ngay sau trận thua đó là minh chứng.
Và còn nữa, Man United thiếu nghiêm trọng một tiền vệ trung tâm, đến mức phải kéo Bruno Fernandes xuống vị trí giữa sân. Họ cũng thiếu nghiêm trọng một trung vệ thủ lĩnh, đến mức sử dụng Luke Shaw để hy vọng vào kinh nghiệm của anh...
Hơn 30 cầu thủ, nhưng lại phải giật gấu vá vai. Chỉ có Man United mới có thể rơi vào tình cảnh tréo ngoe ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận