
Các ngôi sao tấn công của Man United vẫn chưa thể tỏa sáng - Ảnh: REUTERS
Sự lạc quan của Man United sau mùa giải 2024-2025 thảm hại với vị trí thứ 15 dường như đã tan biến, chỉ sau hai vòng đấu của mùa giải mới. Một trận thua bạc nhược 0-1 trước Arsenal ngay tại Old Trafford và trận hòa chật vật 1-1 trên sân của Fulham đã đẩy Man United xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, khởi đầu không thể tệ hơn.
Hàng công bạc tỉ, hiệu quả bằng không
Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Man United đã chi đậm để "đại tu" hàng công. Tuy nhiên họ vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, đồng thời để lộ ra điểm yếu “chí tử” ở tuyến giữa.
Với tham vọng lột xác, “quỷ đỏ” đã không ngần ngại chi ra hơn 200 triệu bảng để mang về bộ ba tấn công Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.
Tuy nhiên những gì họ thể hiện trên sân chỉ là nỗi thất vọng. Sau hai trận, họ vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi bởi một cầu thủ của mình. Bàn thắng duy nhất đến từ một pha phản lưới nhà của Rodrigo Muniz bên phía Fulham.
Các tân binh đắt giá dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể mang lại sự khác biệt. Matheus Cunha đã có những cơ hội ngon ăn trong trận gặp Fulham, bao gồm một cú sút dội cột dọc, nhưng sự vô duyên trong khâu dứt điểm đã khiến anh không thể khai hỏa.
Trong khi đó Benjamin Sesko, niềm hy vọng lớn trên hàng công, vẫn chưa được HLV Amorim tin tưởng cho một suất đá chính.
Tuyến giữa rệu rã
Vấn đề lớn nhất của Man United không nằm ở hàng công, mà ở hàng tiền vệ. Khu vực trung tuyến của họ giờ đây là một tập hợp của những mảnh ghép lỗi: rệu rã, thiếu động lực và hoàn toàn mất phương hướng.
Câu hỏi lớn mà giới chuyên gia và người hâm mộ của họ đặt ra là: Tại sao Man United không đưa về cái tên mới nào nơi trung tuyến?

Casemiro dường như đã bất lực trước tuổi tác - Ảnh: REUTERS
Sự kết hợp giữa một Casemiro đã 33 tuổi đã quá nặng nề và chậm chạp, cùng với Bruno Fernandes phải "gánh" quá nhiều vai trò đang khiến tuyến giữa của "quỷ đỏ" trở nên mong manh và dễ bị tổn thương.
Casemiro, ở tuổi 33, chỉ còn là cái bóng của chính mình. Anh không còn đủ sức để bao quát khoảng không gian rộng lớn trước hàng phòng ngự. Bằng chứng là việc anh bị thay ra chỉ sau 65 phút ở trận gặp Arsenal và sớm hơn nữa, chỉ 53 phút trong trận gặp Fulham.
Điều này cho thấy anh không thể theo kịp tốc độ và cường độ của Ngoại hạng Anh hiện tại. Mỗi khi Casemiro hụt hơi, một khoảng trống mênh mông mở ra ngay trước hàng thủ, "mời gọi" đối phương khai thác.
Khi lá chắn duy nhất không còn hiệu quả, gánh nặng đổ dồn lên vai Bruno Fernandes. Anh bị kéo lùi sâu hơn, phải làm cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn tổ chức lối chơi.
Điều này không chỉ bào mòn thể lực mà còn hạn chế nghiêm trọng khả năng sáng tạo, vốn là điểm mạnh nhất của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Việc anh sút hỏng quả phạt đền có thể xem là hệ quả của sự ức chế và áp lực tâm lý khi phải đảm nhận quá nhiều vai trò.
Các giải pháp thay thế cũng không mang lại hiệu quả. Manuel Ugarte, người được tung vào sân, cũng tỏ ra lúng túng và vẫn chưa thích nghi được với tốc độ của giải đấu.
Mason Mount thì như một người vô hình: không rõ vai trò, thiếu sự sắc bén trong cả việc kiến thiết lẫn dứt điểm.

Bruno Fernandes đánh mất chính mình khi phải "gánh" quá nhiều vai trò - Ảnh: REUTERS
Sự yếu kém này càng lộ rõ khi đặt cạnh hàng tiền vệ của Fulham. Bộ đôi Sander Berge và Sasa Lukic đã hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến. Họ mạnh mẽ trong tranh chấp, khôn ngoan trong điều phối bóng và liên tục khoét vào điểm yếu phía sau lưng Casemiro và Bruno.
Hàng tiền vệ của Man United đã có một trận thua toàn diện, khiến cho hàng công trị giá 200 triệu bảng gần như vô dụng.
Tương lai nào cho HLV Amorim?
Không chỉ hàng công và tuyến giữa, vị trí thủ môn cũng đang là một cơn đau đầu thực sự với HLV Amorim. Altay Bayindir, người được tin tưởng bắt chính trong cả hai trận đầu mùa, đã mắc những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua trong trận gặp Arsenal và liên tục có những pha xử lý thiếu an toàn trước Fulham, đặc biệt là trong các tình huống phạt góc.
Việc Andre Onana (thủ thành số 1 mùa trước) phải ngồi dự bị đang dấy lên nhiều câu hỏi. Thậm chí Man United còn đang đàm phán để chiêu mộ thêm thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp, một động thái cho thấy sự bất an của ban lãnh đạo về vị trí "người gác đền".
Với chỉ 1 điểm sau 2 trận, áp lực đang đè nặng lên vai HLV Amorim. Tỉ lệ thắng của ông tại Ngoại hạng Anh hiện chỉ là 24,1%.
Nếu không sớm tìm ra lời giải cho bài toán ở hàng tiền vệ và hàng thủ, đồng thời giúp hàng công đắt giá của mình "thông nòng", viễn cảnh về một mùa giải thất bại nữa hoàn toàn có thể xảy ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận