
Ông Nguyễn Đức Quân cùng vợ bên chiếc xe tải mà ông dùng để chạy những chuyến xe 0 đồng, chở miễn phí hàng hóa, nhu yếu phẩm mà người dân gửi đến đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI
Chiều 24-11, ông Nguyễn Đức Quân lái xe tải chở số hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ từ khu phố Bình Đường 1 ra trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Dĩ An (TP.HCM). Chuyển hàng xong, ông lái xe về nơi đậu, chờ thông tin để tiếp tục các chuyến xe 0 đồng hỗ trợ miễn phí.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Quân cho biết những ngày gần đây, ông lái xe tải của mình, tự bỏ tiền dầu, đi nhiều nơi để gom hàng hóa do người dân gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Những chuyến xe trên đều có một số thành viên của nhóm thiện nguyện ở phường Dĩ An hỗ trợ. Hàng gom về địa điểm của nhóm thiện nguyện ở phường Dĩ An, sau đó được nhóm thiện nguyện này vận chuyển đến nơi hỗ trợ bào vùng lũ.
Ông nhẩm tính đã lái khoảng hơn 10 chuyến xe 0 đồng như trên. Ngoài ra ông còn góp 3-4 chuyến xe trực tiếp chở hàng từ TP.HCM ra vùng lũ, xe tải chở hàng là của ông, do bạn của ông cầm lái.
"Thời gian tới, nếu người dân, các cơ quan, đơn vị ở TP.HCM cần xe chở hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng lũ, tôi sẽ hỗ trợ chở hàng miễn phí trong khả năng của mình có thể", ông nói.

Ông Nguyễn Đức Quân cùng một số thành viên nhóm thiện nguyện ở phường Dĩ An (TP.HCM) đi gom hàng hóa do người dân gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: VĂN HÀ
Bà Phạm Thị Vân (vợ ông Quân) chia sẻ bà luôn ủng hộ chồng trong những việc làm thiện nguyện, từ việc lái xe tải đi hút đinh, vá xe, thay ruột xe và tiếp xăng miễn phí cho người đi đường, đến những chuyến xe 0 đồng chở hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
"Thấy bà con vùng lũ khổ sở, vợ chồng tôi thương lắm, bảo nhau góp chuyến xe 0 đồng, mong có thể góp sức cùng với mọi người chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ", bà Vân bày tỏ.

Ông Nguyễn Đức Quân cùng vợ trên chiếc xe tải hút đinh, vá xe, thay ruột xe... miễn phí giúp người đi đường - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận