21/04/2023 17:23 GMT+7

Mẹ của nữ sinh tự tử: Mong không ai chịu ấm ức như con

Mẹ của nữ sinh tự tử ở Nghệ An trải lòng qua sự việc xảy, chị mong muốn sau này các học sinh không ai bị rơi vào hoàn cảnh chịu ấm ức như con mình.

Mẹ của nữ sinh tự tử: Mong không ai chịu ấm ức như con - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên ĐH Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 21-4, chị P.T.T.V. - mẹ của nữ sinh N.T.Y.Ng., học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên ĐH Vinh, Nghệ An - chia sẻ trên trang cá nhân về sự việc con gái đột ngột ra đi, và mong muốn các bên liên quan hãy tiếp tục đồng hành cùng gia đình đòi lại công bằng cho Ng..

Theo chị V., gia đình vô cùng đau xót trước việc Ng. ra đi. Nỗi đau này vượt ra ngoài sức chịu đựng của gia đình.

"Em cũng xin tự nhận lỗi với con em. Em thân là một người mẹ, bố công tác vắng nhà thường xuyên, em lại mới sinh bé. Thế nên em đã chủ quan, xem nhẹ những sự việc xảy ra với con. Mặc dù em đã đến trường tìm gặp thầy hiệu trưởng để xin chuyển lớp, gọi điện trao đổi với cô giáo chủ nhiệm về việc con bị một số bạn bắt nạt", chị V. viết.

Chị V. kể khi con nói: "Con không thích đi học, con tự học ở nhà cũng được" thì chị chỉ nghĩ đơn giản là con ở nhà học yên tĩnh hơn, tập trung hơn.

"Em cũng muốn nhắc nhở tới các bậc phụ huynh, hãy tìm hiểu thật kỹ càng khi con mình có nhắc đến điều gì làm ảnh hưởng đến con, dù rất nhỏ. Vì có thể các con đang giấu, không dám nói ra", chị V. trải lòng.

Nhắn nhủ đến những người có liên quan đến sự uất ức của con mình, gia đình chị V. "không yêu cầu phía bên kia chịu bất cứ trách nhiệm gì, không nhận bất cứ khoản bồi thường hay động viên nào".

"Gia đình chúng tôi chỉ mong nhà trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung quan tâm hơn, sát sao hơn, cư xử với các cháu công tâm hơn. Chúng tôi mong rằng, qua việc xảy ra với gia đình tôi là một sự cảnh báo, một sự đánh thức lương tâm của một số bộ phận trong ngành giáo dục, để sau này các cháu không ai bị rơi vào hoàn cảnh chịu ấm ức như con của tôi nữa", chị V. chia sẻ.

Chị V. cũng mong các bậc phụ huynh dạy cho con mình nhiều hơn về đạo đức làm người, về cách sống giữa con người với nhau. Bản thân các bậc phụ huynh cũng đừng lấp liếm cái sai của con mình, mà hãy dạy cháu biết nhìn nhận sai đâu sửa đó.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 15-4 em N.T.Y.Ng. - học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên ĐH Vinh - đã tự vẫn tại nhà riêng. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin từ tài khoản được cho là người thân của nữ sinh tự tử, cho rằng Ng. "bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường".

Ngày 18-4, Trường ĐH Vinh, Trường THPT chuyên ĐH Vinh đã tạm đình chỉ công tác cô Đặng Việt Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 - trong thời gian làm việc với cơ quan công an, trước khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Không chia sẻ tin giả về bạo lực học đường

Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An cho biết hiện nay trên không gian mạng có nhiều tài khoản lợi dụng sự việc nữ sinh tự tử để thành lập các hội, nhóm lan truyền hình ảnh, thông tin kích động bạo lực học đường, suy diễn tình hình, tấn công cá nhân khiến sự việc diễn biến theo chiều hướng phức tạp, gây dư luận xấu, phức tạp về an ninh, trật tự và có dấu hiệu trục lợi.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin chính thống, không đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin kích động bạo lực, gây mất an ninh, trật tự.

Công an Nghệ An đang tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng không gian mạng đăng thông tin sai sự thật, kích động bạo lực học đường.

Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử: Tại sao nhà trường không chuyển lớp?Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử: Tại sao nhà trường không chuyển lớp?

Gia đình nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường ở Nghệ An chia sẻ từng đề cập với thầy cô xin chuyển lớp cho con. Nhà trường nói gì về lý do chưa chuyển lớp cho nữ sinh?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên