26/05/2020 18:10 GMT+7

Mẹ bé 3 tháng tuổi mắc COVID-19: 'Khủng hoảng tinh thần vì tin đồn về con'

MAI ANH
MAI ANH

TTO - "Cháu bị như thế, em cũng xót hết cả ruột, gần như khủng hoảng tinh thần chẳng nghĩ được gì. Thậm chí còn lo lắng, hoang mang vì hàng xóm, trên mạng đồn đoán về con, cháu bé như vậy thì có sống được hay không".

Mẹ bé 3 tháng tuổi mắc COVID-19: Khủng hoảng tinh thần vì tin đồn về con - Ảnh 1.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho gia đình bé N.G.L. - Ảnh: MAI ANH

Chị Nguyễn Thị P. (ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online như vậy khi kể lại quãng thời gian mà bé N.G.L. (3 tháng tuổi, ca bệnh số 15) bị mắc COVID-19.

Ba tháng sau khi bé L. khỏi bệnh, chị P. tiếp tục xin nghỉ công ty thêm một tháng không lương nữa để dành thời gian chăm sóc bé L. (hiện 6 tháng tuổi). 

Bế bé L. ra gặp chúng tôi, chị P. niềm nở cho biết bé L. khỏe mạnh, cứng cáp hơn nhiều sau khi trải qua biến cố lịch sử.

Theo chị P., dịp Tết Nguyên đán, hai mẹ con chị sang nhà bà ngoại (bà P.T.B., ca bệnh thứ 10, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) chúc tết và ở lại chơi 4 hôm (từ ngày 26 đến 29-1). Điều không may là bà ngoại cháu bị lây nhiễm COVID-19 từ con gái mình.

"Biết em và cháu có tiếp xúc gần với bà ngoại, cơ quan y tế cũng gọi điện hỏi thăm xem mọi người ở nhà có bị thế nào không? Sau khoảng 1 tuần ở ngoại về, cháu có triệu chứng là sốt nhẹ, sổ mũi, đêm ngủ quấy lắm. Khi ấy hai vợ chồng lo lắng, sợ cháu bị nhiễm COVID-19 nên phải gọi đường dây nóng để báo tình hình con nghi bị nhiễm.

Hôm sau (9-2), bên y tế xuống lấy mẫu xét nghiệm rồi chập tối họ đến bảo đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Lúc này, hai mẹ con vội vội vàng vàng lấy mấy bộ quần áo, chưa kịp ăn uống gì đã xách đồ đi luôn. Sau đó 2 ngày, khi có kết quả cháu L. dương tính, hai mẹ con được đưa xuống Bệnh viện Nhi trung ương điều trị" - chị P. kể lại.

Nhớ lại lúc cháu L. bị mắc COVID-19, chị P. tâm sự rằng cả hai vợ chồng "xót hết cả ruột", gần như "khủng hoảng tinh thần" dù được mọi người động viên, khích lệ. 

"Trên mạng mình vào đọc ai cũng bàn tán, thông tin thế này thế kia về cháu, 'cháu bé thế này không biết có thế nào hay không, liệu nó có sống được hay không?'. 

Cũng may lúc đó có gia đình, các bác sĩ và điều dưỡng ở bệnh viện động viên, nhiệt tình giúp đỡ, quan tâm hai mẹ con vượt qua. Mình cảm thấy rất biết ơn các y bác sĩ, nếu không hai mẹ con chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều khi chiến đấu với bệnh" - chị P. chia sẻ

Sau ba lần xét nghiệm âm tính với COVID-19, đến ngày 20-2 cháu bé đã xuất viện.

"Cháu không bị ảnh hưởng gì, nếu không thì ân hận cả đời ấy chứ. Từ khi hai mẹ con về nhà đến nay, kể cả người ta mời mẹ con em em cũng chẳng dám cho cháu đi đâu xa. Trẻ nhỏ bây giờ em rút kinh nghiệm là chẳng cho đi đâu cả. Có bị sao thì chỉ có khổ cái thân mình thôi" - chị P. nói

Ngày 26-5, báo Tuổi Trẻ trao 5 triệu đồng cho gia đình bé N.G.L. (ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) từ số tiền do bạn đọc hỗ trợ gia đình bé L. bị nhiễm COVID-19.

Nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ, chị P. cho biết khi cháu L. bị nhiễm COVID-19, chị đang trong thời kỳ nghỉ thai sản, chồng cũng phải nghỉ việc ở công ty hai tháng, và đó là khoảng thời gian khó khăn khi mà công việc làm thêm của gia đình là xay xát lúa cũng ngưng trệ do người dân lo sợ bị lây khi đến nhà.

"Không biết nói gì hơn, gia đình xin cảm ơn bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã quan tâm, hỗ trợ gia đình khi gặp khó khăn" - chị P. nói.

Báo Tuổi Trẻ trao tận tay nhiều trang thiết bị y tế đến Bệnh viện quận 2 Báo Tuổi Trẻ trao tận tay nhiều trang thiết bị y tế đến Bệnh viện quận 2

TTO - Sáng 28-4, Ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ đã đến Bệnh viện quận 2 (TP.HCM) trao nhiều phần quà bao gồm đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, miếng chắn virus... cho y bác sĩ của bệnh viện nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

MAI ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên