Sinh nhật báo Tuổi Trẻ còn

-- Ngày -- Giờ -- Phút -- Giây

'Mấy anh chị Tuổi Trẻ viết cảm động quá, thử hỏi sao tôi cầm lòng được'

Suốt nửa thế kỷ phụng sự bạn đọc, ngoài các tin, bài thời sự nóng hổi, Tuổi Trẻ còn tổ chức các chương trình xã hội ý nghĩa. Bạn đọc đã tin tưởng, đồng hành với Tuổi Trẻ để lan tỏa năng lượng tích cực.

 'Mấy anh chị Tuổi Trẻ viết cảm động quá, thử hỏi sao tôi cầm lòng được' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bá Nha rất tâm đắc với chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: AN VI

Không ít hoàn cảnh khó khăn xuất hiện trên Tuổi Trẻ đã lấy đi nước mắt của nhiều bạn đọc. Và chính những bạn đọc Tuổi Trẻ đã âm thầm tiếp sức cho hành trình lan tỏa những giá trị tích cực mà báo Tuổi Trẻ đã làm suốt 50 năm qua. 

"Quý Tuổi Trẻ và các nhân vật của báo"

Đều đặn mỗi tháng, thậm chí vài lần trong tháng, tài khoản của báo Tuổi Trẻ nhận được số tiền ủng hộ của chị Nguyễn Trần Minh Trúc, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM gửi đến các chương trình như Ước mơ của Thúy, Tiếp sức đến trường và những nhân vật cụ thể trong các bài báo.

Nhưng ít ai biết, đằng sau tấm lòng thơm thảo của chị Trúc là sự gửi gắm niềm tin của cả một gia đình. Niềm tin ấy được gửi cho Tuổi Trẻ và cho nhân vật mà chúng tôi đã đưa lên mặt báo.

Nói về phần việc của mình, chị Trúc xua tay, trả lời:

“Tiền đó hổng phải của một mình tui đâu, còn của ba mẹ tui, với cả của mấy dì nữa. Tui gửi giùm mọi người trong nhà, tại ba mẹ tui lớn tuổi rồi, hổng đi xa được”.

Xen ngang câu chuyện, bà Trần Thị Thủy (75 tuổi) - mẹ chị Trúc - giải thích trước đây bà thường tự bắt xe, hoặc chạy xe lên tòa soạn báo Tuổi Trẻ gửi trực tiếp. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, bà Thủy vẫn nhớ như in căn phòng mình thường đến gửi tiền ủng hộ.

“Nhất là cái cô gì cao cao chuyên làm biên lai nhận tiền cho tui đó, cổ dễ thương, nói chuyện vui lắm. Tui quý không chỉ tờ báo, chương trình của báo mà quý luôn cả cái cách người làm báo mấy anh chị tiếp đón tụi tui”, bà Thủy nói. 

Chỉ qua vài lần đóng trực tiếp, bà đã xác định sẽ gắn bó lâu dài với Tuổi Trẻ trong các chương trình thiện nguyện.

Bà Thủy đọc báo Tuổi Trẻ đã được hơn 10 năm, đến giờ bà vẫn xót xa với các trường hợp, nhân vật bà từng tiếp sức cùng tờ báo yêu thích.

Đều đặn 7h hằng ngày, bà Thủy lại lật tờ báo quen thuộc, bà tìm ở trang giữa trước để tìm xem hôm nay lại có hoàn cảnh éo le nào không.

“Con gái nó cứ than mẹ đọc báo gì rầu hoài vậy, mà cái tính tui thích đọc mấy hoàn cảnh khó khăn trước, thời sự hay tin nước ngoài thì chỉ lướt qua sau thôi. Có trách là 'trách' mấy anh chị, viết cảm động quá thử hỏi sao cầm lòng được”, bà Thủy bộc bạch.

Bà nói có lần, vừa đọc xong một trang, bà thọt tay vô túi kiểm tiền liền, xem được bao nhiêu để đưa con gái nhờ chuyển tiền ngay cho Tuổi Trẻ.

'Mấy anh chị Tuổi Trẻ viết cảm động quá, thử hỏi sao tôi cầm lòng được' - Ảnh 2.

Nhiều nhân vật xuất hiện trên Tuổi Trẻ đã lấy đi nước mắt bạn đọc - Ảnh: AN VI

Thấy mình ở trong trang báo

Trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM, đúng 6h người ta lại thấy cái bóng của ông Nguyễn Bá Nha (73 tuổi) lọ mọ tìm tờ báo được giao trong hộp thư trước nhà.

Ngồi ở phòng khách, ông lật qua lật lại đủ 20 trang báo, rồi nghiền ngẫm suốt 45 phút liền. Ông Nha nói đó là thói quen đã từ rất lâu của ông, đặc biệt là với tờ Tuổi Trẻ, đôi lúc ông phải đọc đi đọc lại vài lần nếu có bài viết hay.

“Tôi tâm đắc nhất ở Tuổi Trẻ là các bài viết về tấm gương vượt khó học giỏi, tôi thấy chính mình trong đó. Già rồi, trải qua nhiều biến cố, nhưng cứ hễ đọc bài như vậy tôi lại không kìm lòng được”, ông Nha chia sẻ.

Ông Nha nhớ hồi còn là học sinh khi cả tháng trời không biết mùi thịt là gì, hay phải lội bộ cả chục cây số đi học với cái bụng đói meo.

“Cứ tưởng mình đã trải qua cái khổ nhất rồi, cho đến khi đọc các nhân vật của Tuổi Trẻ. Tôi khổ nhưng còn có cha mẹ, có nhà cửa, ít ra là vậy, đằng này nhiều nhân vật lại không cha mẹ, ăn nhờ ở đậu mà vẫn học giỏi, thương lắm!”, ông Nha xúc động nói.

Mỗi năm ông thường trích 50 triệu gửi đến chương trình Tiếp sức đến trường do báo Tuổi Trẻ khởi xướng. Ông nói mình tâm đắc với chương trình bởi ông hiểu chỉ khi được đi học đến nơi đến chốn, các em mới thoát được cái nghèo, xa được cảnh khổ cực.

Người đàn ông rắn rỏi, quen với cái đói, cái rét lúc nhỏ đến nay vẫn còn rưng rưng nước mắt khi kể về nhân vật Lê Thảo DuyênTuổi Trẻ đã đăng vào năm ngoái. Ông hy vọng với đóng góp nhỏ của ông và nhiều bạn đọc khác, những câu chuyện đau lòng như của Duyên sẽ có cái kết đẹp trong tương lai.

Góp cho nhân vật khó khăn trên Tuổi Trẻ để hướng thiện cho con cháu

“Có khi còn vài trăm ngàn cũng gửi, tại người ta khổ, mình gửi sớm giờ nào hay giờ đó. Tui không khá giả gì đâu, được mấy căn trọ cho thuê có đồng ra đồng vô, già rồi không xài tiền nhiều nên làm thiện nguyện để hướng thiện cho con cháu”, bà Thủy tâm tình.

Còn ông Nha quả quyết có bao nhiêu tiền để dành là đóng góp hết cho các nhân vật khó khăn trên báo Tuổi Trẻ, trong đó cả tiền hưu, con cái cho, rồi tiền lãi chứng khoán.

"Góp liên tục, chừng nào Tuổi Trẻ hết nhân vật khổ thì tôi ngừng góp”, ông Nha vui vẻ chia sẻ.

Bạn đọc đồng hành cùng Tuổi Trẻ trong các hoạt động xã hội - Ảnh 3.Tiếp sức đến trường năm 2025: 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên khó khăn

Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ chính thức bước sang mùa thứ 23, kêu gọi sự đóng góp từ bạn đọc, nhà hảo tâm để trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh thành cả nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên