Sinh nhật báo Tuổi Trẻ còn

-- Ngày -- Giờ -- Phút -- Giây

Hai món quà quý Tuổi Trẻ đã tặng tôi

Gần 40 năm là độc giả thân thiết của Tuổi Trẻ, tôi không bỏ sót tờ Tuổi Trẻ ngày, Tuổi Trẻ Cười nào. Nhưng vẫn nhớ nhất hai món quà Tuổi Trẻ đã tặng tôi.

Hai món quà quý Tuổi Trẻ đã tặng tôi - Ảnh 1.

Một món quà kỷ niệm của báo Tuổi Trẻ được nhiều bạn đọc gìn giữ - Ảnh: Tác giả cung cấp

Gần 40 năm, tôi là độc giả thân thiết, gắn bó, đọc không sót tờ Tuổi Trẻ ngày, Tuổi Trẻ Cười nào, kể cả mùa dịch COVID-19. Tôi đặt báo cả năm qua đường bưu điện.

Từ đọc báo, tôi tập tành viết tin, bài nho nhỏ cộng tác với báo Tuổi Trẻ ngày, Tuổi Trẻ Cười

Trong thời gian cộng tác với báo Tuổi Trẻ, tôi nhận được hai món quà, vừa mang giá trị tình cảm, vừa là vật chất rất quý và đáng trân trọng.

Món quà thứ nhất mà báo Tuổi Trẻ tặng tôi có thể kể ra như: đồng hồ treo tường, áo thun, áo khoác, áo đi mưa, sạc dự phòng điện thoại… 

Tôi rất hãnh diện với bạn bè và người thân khi nhìn thấy các món quà tôi dùng có logo báo Tuổi Trẻ. Không ít người cứ trầm trồ khen.

Có người nói với tôi các món quà này của báo có giá trị tinh thần nhiều, nên khi nhìn thấy logo Tuổi Trẻ là thêm động lực cộng tác lâu dài. Tôi cười vui với người khen tặng.

Một món quà khác không phải là vật chất mà chính ở giá trị tinh thần.

Cũng nhờ cộng tác với báo Tuổi Trẻ mà tôi quen và tâm sự, giao tiếp như người thân với các bạn là ban lãnh đạo, cán bộ của báo như các anh Xuân Trung, Nguyễn Phan, Tăng Quỳnh...

Tôi cũng nhớ hoài anh chị ở Ban Bạn đọc có lần lên tận nhà tôi trao quà tặng "Bạn đọc làm báo cùng Tuổi Trẻ" vào tháng 7-2016.

Lần kế tiếp tôi đi cùng với chị Đỗ Quyên lên tận nhà ông Ba Phàn, lúc này đã 75 tuổi mà tôi giới thiệu cho báo qua bài viết "Ông già mê đọc báo Tuổi Trẻ". 

Ông có thời gian gần 20 năm, sáng nào cũng đạp xe đi mua báo. Khi ông bị tai biến nhẹ thì chuyển sang đi xe điện từ nhà ra chợ Phước Thạnh (huyện Củ Chi cũ) hơn 10 cây số để mua cho được tờ Tuổi Trẻ.

Hai món quà quý Tuổi Trẻ đã tặng tôi - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Tám không bỏ sót tờ Tuổi Trẻ ngày, Tuổi Trẻ Cười nào - Ảnh: NVCC

Có lần tôi hỏi sao ông không đăng ký bưu điện mua báo cho khỏe thì ông nói: "Cậu thích đi mua như vầy chứ chờ bưu điện giao thì trưa lắm. Cậu chỉ đọc duy nhất báo Tuổi Trẻ vì đọc cảm thấy "sướng" ở chỗ thông tin nhanh về thời sự, thông tin gắn với đời sống người dân".

Ban Bạn đọc tặng ông món quà là cái đồng hồ treo tường có logo Tuổi Trẻ để cảm ơn ông - một bạn đọc thân thiết. 

Mấy ngày sau, ông khoe với tôi: "Đồng hồ báo Tuổi Trẻ tặng cậu rất đẹp và cậu thích lắm. Cậu kêu thằng Út đóng đinh treo lên tường liền, chỗ giường cậu nằm để lúc nào cũng nhìn thấy cái đồng hồ mà báo Tuổi Trẻ tặng cậu làm kỷ niệm".

Tôi cũng không quên những tình cảm của phóng viên Hà Bình, Châu Tuấn khi đi công tác Củ Chi tranh thủ ghé nhà thăm tôi. 

Chị Hoàng Hương, Mỹ Dung, Thảo Thương, anh Lê Phan… thỉnh thoảng điện thoại hỏi thăm sức khỏe tôi và gia đình. Tôi rất vui.

Hai món quà quý Tuổi Trẻ đã tặng tôi là như thế!

Hai món quà quý mà Tuổi Trẻ đã tặng tôi là như thế đấy! - Ảnh 3.50 năm Tuổi Trẻ: ‘Không có bạn đọc, không có Tuổi Trẻ hôm nay’

"Không có bạn đọc, không có Tuổi Trẻ hôm nay" là lời tri ân được Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ gửi đến những người đã đồng hành, góp phần làm nên 50 năm Tuổi Trẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên