09/08/2025 16:36 GMT+7

Tuổi Trẻ và bạn đọc gắn bó như hình với bóng

'Tuổi Trẻ cần bạn đọc là lẽ đương nhiên. Nhưng bạn đọc cũng rất cần Tuổi Trẻ vì các anh chị đã cho chúng tôi neo đậu một niềm tin rất lớn vào xã hội' - tác giả, bạn đọc Lâm Minh Trang bộc bạch.

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Nhà báo Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trao giải nhất cuộc thi cho anh Đặng Hoàng An - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chọn lên tiếng trên báo Tuổi Trẻ về những vấn đề trong giáo dục và trong xã hội cách đây hàng chục năm, cô giáo Lâm Minh Trang nhận thấy xung quanh mình nhiều vấn đề đã được cải thiện. Bà là một trong những tác giả, bạn đọc đoạt giải cao nhất trong cuộc thi viết "Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi".

Cuộc thi do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1), nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập báo.

Bạn đọc và Tuổi Trẻ như hình với bóng

Nhà báo Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phát biểu trong lễ trao giải cuộc thi tại TP.HCM vào sáng 8-8: "Sự gắn bó của Tuổi Trẻ với bạn đọc và sự gắn bó của bạn đọc với Tuổi Trẻ chẳng khác nào như hình với bóng. Tuổi Trẻ cần bạn đọc và bạn đọc cần Tuổi Trẻ.

Chúng tôi muốn truyền đi những tin tức, thông tin cần thiết cho bạn đọc, những thông điệp có giá trị và có ý nghĩa đến cộng đồng. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng từ những câu chuyện trên mặt báo đến bạn đọc.

Và bạn đọc cũng cần Tuổi Trẻ để nói lên tiếng nói của họ, với tư cách là những người dân, những người sống cùng nhau trong cộng đồng. Bạn đọc cần Tuổi Trẻ để tham gia các diễn đàn giải quyết các vấn đề xã hội, các bức xúc khó khăn của bạn đọc. Với tư cách cơ quan truyền thông, chúng tôi làm cầu nối với các cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề của bạn đọc".

Nhà báo Lê Xuân Trung nhận định những câu chuyện của bạn đọc làm nên sức sống của tờ báo trong suốt hành trình 50 năm qua.

Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Nhà báo Lê Xuân Trung nhận định những câu chuyện của bạn đọc làm nên sức sống của Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đồng hành cùng Tuổi Trẻ trong cuộc thi là Tổng công ty Xây dựng số 1 CC1. Ông Phạm Tấn Lời - giám đốc truyền thông của tổng công ty - gọi đây là sân chơi ấm áp, xúc động, giàu tính nhân văn, đầy cảm xúc về sự gắn bó của bạn đọc với tờ báo. 

Tuổi Trẻ và CC1 gặp nhau ở một điểm chạm rất đẹp là niềm tin vào sự phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của cộng đồng. Từng trang báo, từng công trình đều để lại giá trị cho cộng đồng trong nửa thế kỷ qua.

"Mỗi người chúng ta đều có dấu ấn của riêng mình dù là một bài viết, một viên gạch. Những anh chị nhà báo và các tác giả làm việc trên mặt trận truyền thông. Còn những anh kỹ sư trên công trường tạo nên những công trình cho đất nước" - ông Phạm Tấn Lời nói.

Tuổi Trẻ và bạn đọc gắn bó như hình với bóng - Ảnh 3.

Ông Phạm Tấn Lời (phải) trao giải cho hai tác giả đoạt giải nhì và ba trong cuộc thi: ông Nguyễn Mạnh Huy và bà Lâm Minh Trang - Ảnh: Q.ĐỊNH

50 năm Tuổi Trẻ đứng về phía lẽ công bằng

Tác giả Nguyễn Mạnh Huy, người đoạt giải nhì trong cuộc thi với bài viết Tuổi Trẻ đã thay đổi đời tôi, trân trọng tờ báo vì luôn đứng về phía những người yếu thế, luôn can đảm và dấn thân đấu tranh cho sự công bằng. Nhờ những bài báo ấy, ông đã vượt qua vấn đề lý lịch để được vào đại học, có công việc tốt và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.

Ông Nguyễn Mạnh Huy gửi gắm: "Tôi mong rằng báo Tuổi Trẻ không chỉ giúp đỡ tôi mà còn nhiều bạn đọc khác nữa. Mong rằng tờ báo tiếp tục phát triển và luôn được bạn đọc tin yêu".

Anh Đặng Hoàng An, chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn, nhớ mãi câu nói "Mẹ vẫn tin rằng những điều kỳ diệu sẽ đến. Nếu con chết thì mẹ sống còn có ý nghĩa gì?" trong bài báo Nghìn ngày cứu con mà anh đọc trên báo Tuổi Trẻ cách đây nhiều năm. 

Câu nói của người mẹ trong bài báo cũng chính là câu nói của mẹ ruột đối với anh, khi anh gặp biến cố cuộc đời và phải ngồi xe lăn.

Từ đó, anh Đặng Hoàng An nhận ra cuộc đời vẫn còn rất nhiều niềm vui. "Khuyết tật không phải là dấu chấm hết. Trên báo Tuổi Trẻ có một chuỗi bài về chủ đề đó, chạm sâu vào trái tim tôi, truyền cảm hứng sống cho tôi rất mạnh mẽ. Từ trang báo, từ sự động viên của gia đình mà cuộc đời tôi tái sinh một lần nữa. Và sau này Tuổi Trẻ còn tiếp bước cho tôi trên những chặng đường khác" - anh chiêm nghiệm.

Tuổi Trẻ và bạn đọc gắn bó như hình với bóng - Ảnh 3.Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi

Sáng 8-8, lễ trao giải - ra mắt sách cuộc thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' diễn ra tại Đường sách TP.HCM với sự tham gia của đông đảo bạn đọc và tác giả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên