08/08/2025 11:28 GMT+7

Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi

Sáng 8-8, lễ trao giải - ra mắt sách cuộc thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' diễn ra tại Đường sách TP.HCM với sự tham gia của đông đảo bạn đọc và tác giả.

Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi - Ảnh 1.

Tập thể các tác giả đoạt giải, nhân vật trong bài viết và đại diện báo Tuổi Trẻ, Công ty CC1 cùng chụp ảnh kỷ niệm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đến dự sự kiện Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi có nhà báo Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; nhà báo Nguyễn Trường Uy, phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ; nhà báo Cát Khuê, biên tập viên báo Tuổi Trẻ; ông Phạm Tấn Lời, giám đốc truyền thông và bà Đặng Thị Việt Trinh, quản lý truyền thông Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), cùng đông đảo bạn đọc, tác giả đoạt giải trong cuộc thi.

Bạn đọc và Tuổi Trẻ mãi mãi là tâm giao

Nhà báo Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phát biểu: "Nhiều bạn đọc nói rằng Tuổi Trẻ đã thay đổi cuộc đời bạn đọc, như anh Mạnh Huy ở đây. Hay bạn Hoàng An nói Tuổi Trẻ tái sinh, cho bạn cuộc sống mới. 

Tuổi Trẻ đã thổi hồn vào các trang báo, nâng tầm giá trị và ý nghĩa của tờ báo. Tuổi Trẻ hình thành nên những thương hiệu trong làng báo chính nhờ những chia sẻ đó của bạn đọc. Ở bất cứ thời điểm nào, chúng tôi đều nghĩ mình cần tri ân bạn đọc.

50 năm, dấu ấn Tuổi Trẻ trong bạn đọc cũng như dấu ấn bạn đọc trong Tuổi Trẻ sẽ được lưu giữ mãi mãi, luôn là mối tâm giao trong suốt hành trình đã qua".

Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi - Ảnh 2.

Nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu khai mạc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Phạm Tấn Lời, giám đốc truyền thông Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), đồng tình với thông điệp của Tuổi Trẻ: "Tuổi Trẻ 50 năm phụng sự bạn đọc". CC1 dành nửa thế kỷ thay áo cho non sông. 

Tuổi Trẻ và CC1 có niềm tin bền vững vào sự phát triển của xã hội, cộng đồng, không phô trương trong từng công trình. CC1 đã kiến tạo nên những công trình nhà máy thủy điện, nhiệt điện, hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện... trải dài khắp đất nước.

Đồng hành cùng cuộc thi này, chúng tôi muốn lan tỏa một thông điệp: mỗi con người đều để lại dấu ấn riêng của mình, dù bằng điều gì đó nhỏ bé, miễn là chúng ta mang đến bằng cả trái tim, vì một cộng đồng tươi đẹp và nhân văn hơn".

Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi - Ảnh 3.

Ông Phạm Tấn Lời - giám đốc truyền thông Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) - chia sẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chuyện của bạn đọc đi vào giáo trình báo chí của Tuổi Trẻ

Nhà báo Nguyễn Trường Uy cho biết hơn 700 bài dự thi đã được bạn đọc trong và ngoài nước gửi về cho Tuổi Trẻ. Tình yêu của họ với tờ báo được bạn đọc kể rất "chân thành, xúc động và đầy ắp kỷ kiệm".

Trong cuộc trò chuyện với ba tác giả đoạt giải cao nhất, nhà báo Cát Khuê kể lại cảm giác xúc động khi nhận được bức ảnh bạn đọc gửi về, chụp tờ báo Xuân Tuổi Trẻ năm 1976, cách đây 49 năm khi tờ báo vừa ra đời được một năm. 

Bạn đọc của Tuổi Trẻ luôn lưu giữ những điều bất ngờ, khiến tất cả các thành viên của báo đều xúc động.

Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi- Ảnh 4.

Nhà báo Lê Xuân Trung trao giải nhất cuộc thi cho anh Đặng Hoàng An - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi - Ảnh 5.

Ông Phạm Tấn Lời trao giải cho hai tác giả đoạt giải nhì - ba trong cuộc thi: ông Nguyễn Mạnh Huy và bà Lâm Minh Trang - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi - Ảnh 6.

Nhà báo Nguyễn Trường Uy - phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ và bà Đặng Thị Việt Trinh - quản lý truyền thông Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), trao giải khuyến khích cho các tác giả - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Anh Đặng Hoàng An là tác giả đoạt giải nhất cuộc thi với bài viết Tuổi Trẻ nâng tôi dậy, để tôi tiếp tục bước đi. "Tuổi Trẻ kéo tôi ra khỏi những tháng ngày tăm tối" - anh chia sẻ. Nhờ nguồn cảm hứng từ bài viết Nghìn ngày cứu con trên Tuổi Trẻ Online, anh đã bừng sáng sau chuỗi ngày trầm cảm vì phải ngồi xe lăn, gác lại những ước mơ tuổi trẻ.

Xúc động vì nghị lực của người mẹ trong bài báo ấy, Đặng Hoàng An nghĩ tới người mẹ của chính mình. Anh quyết tâm sẽ sống một cuộc đời thật ý nghĩa và tham gia nhiều công tác xã hội, truyền cảm hứng cho người khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi Trẻ luôn đứng về phía người yếu thế, nói lên tiếng nói của người yếu thế trong xã hội. Một trường hợp điển hình là ông Nguyễn Mạnh Huy, người ba lần bị từ chối cơ hội học đại học. Điều ông nhận thấy tử báo Tuổi Trẻ là "sự nhân văn, can đảm trong việc đấu tranh cho công bằng xã hội, không chỉ cho một mình tôi mà còn cho nhiều bạn đọc khác nữa".

Hiện nay, báo Tuổi Trẻ vẫn đang tiếp nối hoạt động này bằng chương trình Tiếp sức đến trường, nhằm hỗ trợ các sinh viên yếu thế, khó khăn có cơ hội đến trường, học đại học để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi- Ảnh 7.
Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi- Ảnh 8.
Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi- Ảnh 9.

Các tác giả Đặng Hoàng An, Lâm Minh Trang và Nguyễn Mạnh Huy giao lưu với bạn đọc và khách mời - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà báo Lê Xuân Trung nói về triết lý của tờ báo: "Xã hội đòi hỏi nhà báo phải làm những việc như vậy thì mới xứng đáng là những người làm báo. Đó là điều mà các thế hệ của Tuổi Trẻ truyền lại cho nhau.

Thay vì những kinh nghiệm nghề nghiệp, chúng tôi chia sẻ với nhau những câu chuyện của bạn đọc. Câu chuyện của anh Nguyễn Mạnh Huy, cô Lâm Minh Trang, bạn Đặng Hoàng An... đều đi vào giáo trình báo chí để đào tạo thế hệ sau của Tuổi Trẻ".

Tác giả Lâm Minh Trang gây bất ngờ cho cuộc thi vì giọng điệu thẳng thắn, dữ dội trong bài viết Tuổi Trẻ giúp cho xã hội ngay ngắn, tốt hơn. Là một cô giáo, chị chia sẻ mình từng sống tiêu cực, co mình trong tập thể. Nhưng do những trăn trở về giáo dục, chị đã viết "lá đơn nghỉ việc gửi đến học trò" và gửi cho báo Tuổi Trẻ.

"Tôi biến mình thành một viên phấn gãy chứ không biến mình thành một viên phấn ướt" - chị viết trong "lá thư" đó. Sau đó, nhà báo Lưu Đình Triều của Tuổi Trẻ đã đến Thủ Đức phỏng vấn chị, đưa chị trở thành nhân vật trên trang giáo dục của Tuổi Trẻ một tuần sau đó. Tuổi Trẻ đăng hết những bức xúc của chị về nghề, về xã hội.

"Bạn đọc rất rất cần Tuổi Trẻ. Còn Tuổi Trẻ cần bạn đọc là lẽ đương nhiên vì các anh chị làm báo hướng đến chúng tôi. Tuổi Trẻ đã cho bạn đọc một nơi để neo đậu lại niềm tin trong một xã hội" - chị Lâm Minh Trang nói. Chị đã cộng tác với Tuổi Trẻ hơn 200 bài báo. Bố mẹ chị Trang nói khi chị về hưu, họ muốn đến cảm ơn hai nơi: ngôi trường chị gắn bó và báo Tuổi Trẻ.

"Khi tôi trở thành nhân vật của báo Tuổi Trẻ, tôi không dám sống xấu đi. Tôi không dám có lỗi với học trò của mình nhiều hơn, không vi phạm những lỗi không thể tha thứ về đạo đức" - chị gửi gắm.

Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi- Ảnh 10.

Nhà báo Nguyễn Trường Uy - phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ - giới thiệu cuốn sách Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi - Ảnh 11.

Nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao thư cảm ơn và chậu cây xanh cho ông Phạm Tấn Lời - giám đốc Truyền thông Tổng công ty Xây dựng số 1 - CC1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết quả cuộc thi Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi:

- Giải nhất: tác giả Đặng Hoàng An với bài viết Tuổi Trẻ nâng tôi dậy, để tôi tiếp tục bước đi.

- Giải nhì: tác giả Nguyễn Mạnh Huy với bài Tuổi Trẻ đã thay đổi đời tôi.

- Giải ba: tác giả Lâm Minh Trang với bài Tuổi Trẻ giúp cho xã hội ngay ngắn, tốt hơn.

- 10 giải khuyến khích: Huỳnh Ngọc Vân (Mãi yêu quý Tuổi Trẻ như một người bạn thủy chung), Lê Minh Quốc (50 năm bán và mua báo Tuổi Trẻ), Ngô Văn Liệu (Có một người truyền cảm hứng Tuổi Trẻ cho tôi), Nguyễn Trần Thanh Trúc (Cô bé được Tuổi Trẻ tiếp sức ngày ấy, đã trưởng thành), Lê Sa Long (Đến với Tuổi Trẻ, đến với nụ cười, lòng yêu thương), Lê Phương Trí (Nhờ Tuổi Trẻ, tôi có thêm nghề tay trái), Henry Nguyễn (Người mua báo Tuổi Trẻ cho bố), Đoàn Khuyên (Báo Tuổi Trẻ: Chiếc cầu nối tôi với nghề báo), Nguyễn Thị Xí (Tuổi Trẻ cùng tôi những ngày mưu sinh) và Lê Phượng (Tuổi Trẻ là nơi tôi viết nên tuổi trẻ của chính mình).

- 10 giải bạn đọc bình chọn: Đặng Hoàng An, Nguyễn Trần Thanh Trúc, Trần Thị Phương, Nguyễn Văn Nhật Thành, Nguyễn Thị Xí, Nguyễn Xuân An, Lương Đình Khoa, Phan Quốc Cường, Phạm Khắc Hiếu, Phạm Hải Miên.

Trao giải Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi: Tuổi Trẻ khiến tôi không dám sống xấu đi- Ảnh 12.Lễ trao giải và ra mắt sách Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi

Lễ trao giải cuộc thi viết và ra mắt sách 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' sẽ diễn ra vào 9h ngày 8-8 tại sân khấu A, Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên