
Lực lượng an ninh Israel đánh giá thiệt hại sau một cuộc tấn công vào thành phố Holon gần Tel Aviv ngày 15-3 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-3, mảnh vỡ từ một tên lửa Iran đã rơi trúng một tòa nhà được cho là nơi ở của một quan chức ngoại giao Mỹ tại Jerusalem.
Truyền thông Israel gọi đây là nơi ở của "lãnh sự Mỹ tại Israel", song không rõ đó cụ thể là quan chức nào.
Trước đây, ở Jerusalem có tổng lãnh sự quán Mỹ. Tuy nhiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô chính thức của Israel, Mỹ đã chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv về đây. Do đó, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem cũ đã được sáp nhập vào đại sứ quán.
CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không có nhân viên ngoại giao nào bị thương trong sự cố này. Trong khi đó, cảnh sát Jerusalem cho biết lực lượng xử lý bom mìn đã phải đến hiện trường để tháo gỡ mảnh tên lửa xuyên qua mặt đường xuống tận tầng hầm đỗ xe của tòa nhà.
Sự cố trên diễn ra trong bối cảnh nhiều kênh truyền thông Mỹ đưa tin Israel đang dần cạn kiệt kho khí tài phòng không. Ngày 15-3, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar lên tiếng bác bỏ chuyện này.
"Cả hai thông tin đều không chính xác", ông Saar nói, đồng thời phủ nhận luôn tin Israel chuẩn bị đàm phán trực tiếp với Lebanon.
Cùng ngày, người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Effie Defrin cho biết lực lượng này đã lên kế hoạch tác chiến tại Iran cho ít nhất ba tuần nữa, với hàng nghìn mục tiêu sẽ bị tấn công.
"Chúng tôi đã sẵn sàng phối hợp với đồng minh Mỹ, với các kế hoạch kéo dài ít nhất đến lễ Quá hải của người Do Thái, tức khoảng ba tuần nữa. Chúng tôi còn có kế hoạch sâu hơn cho ba tuần sau đó nữa", ông Defrin nói với CNN.
Ông cũng nhấn mạnh IDF "không hoạt động theo đồng hồ bấm giờ hay lịch trình cố định, mà hướng tới việc đạt được các mục tiêu".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận