
Người dân tự thu gom rác của mình sau khi lễ diễu binh, diễu hành 2-9 kết thúc - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Trong buổi lễ chính thức ngày 2-9 và các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh diễu hành A80, nhiều người dân từ khắp các tỉnh, TP đến thủ đô Hà Nội. Nhiều người đã có mặt trên khắp các tuyến đường trước 1-2 ngày. Số rác thải phát sinh tăng đột biến.
Sau những hình ảnh Hà Nội ngập rác từ buổi sơ duyệt đầu tiên, những buổi tập luyện sau đó và trong ngày chính lễ người dân lại nhìn thấy những hình ảnh đẹp khi người người chung tay thu gom rác của mình, rác xung quanh mình.
Đứng lên phải trả dọn rác
Sáng 2-9, sau khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua nhiều khu vực khu vực đường Trần Nhân Tông nhiều người nán lại dọn túi ni lông, chai nhựa... ngay chỗ ngồi. Sinh viên tình nguyện, công nhân vệ sinh môi trường đi qua cầm theo túi lớn: "Xin mọi người cho rác vào đây ạ".
Khi mọi người đứng lên và rời chỗ, đường phố đã sạch sẽ. Hòa chung vào dòng người túc trực xem diễu binh diễu hành, chị Nguyệt (35 tuổi) nói: "Lúc ngồi xuống sao thì đứng lên phải trả lại nguyên trạng", rồi đưa tay gom nốt chiếc áo mưa trải trên vỉa hè làm chiếu tối qua. Cùng với chị Nguyệt, nhiều người khác khi đứng dậy đã tự giác dọn dẹp chỗ ngồi.
"Nhiều người biện cớ rằng không thấy thùng rác nên vứt bừa nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần mỗi người có ý thức một chút thì công nhân vệ sinh cũng đỡ vất vả hơn. Mình đang đi sự kiện quốc gia, yêu nước cần gì lớn đâu, đôi khi bắt đầu từ việc nhỏ như vậy", chị Nguyệt cười nói. Thay vì cuối buổi mới dọn dẹp thì thi thoảng công nhân vệ sinh hay tình nguyện viên sẽ đi gom rác. Nhờ vậy ai có rác cũng sẽ không vứt bừa, không để chất đống.
Chị Nguyễn Thị Nhung (quê Hưng Yên, theo dõi diễu binh, diễu hành tại khu vực Liễu Giai) cũng liên tục nhắc nhở ba con nhỏ và cháu đi cùng phải bỏ rác vào túi ni lông đã chuẩn bị trước, không vứt bừa bãi.
Sau đó, rác sẽ được "gửi" theo các xe lưu động của công nhân vệ sinh môi trường. "Chỗ tôi ngồi, mọi người đều nhắc nhau nếu có rác hãy mang về. Mình mang đi gì hãy mang về thế, không vứt bừa bãi ra hè phố. Khi đứng dậy nhìn xuống hè phố đã sạch sẽ ai cũng thấy yên tâm hơn và chia sẻ hơn với công nhân vệ sinh đi dọn rác", chị Nhung nói.
Tại khu vực đường vườn hoa ven đường Thanh Niên hay nhiều đoạn thuộc đường Nguyễn Thái Học, dù đông người dân tập trung ngồi chờ đợi xem diễu binh nhưng không còn cảnh chai nhựa, túi ni lông chất thành đống như trước. Mọi người đã chủ động mang rác về hoặc bỏ đúng nơi quy định, gom thành nơi tập trung...
Yêu nước từ những việc nhỏ
Câu chuyện những con đường ngập rác sau mỗi dịp lễ hội, tập trung đông người tại Việt Nam xưa nay vẫn là chuyện thường xảy ra. Sau mỗi dịp như vậy, trên mạng xã hội lại lan truyền những hình ảnh không mấy đẹp về ý thức người dân. Và cũng sau mỗi dịp như vậy lại thấy hình ảnh nhiều nhóm tình nguyện gom rác để lại, một phần giúp các cô chú vệ sinh môi trường bớt công việc, một phần thể hiện tinh thần mình là người trẻ.
Trong số đó câu chuyện của chàng trai Trần Hiển Vinh (22 tuổi, quê ở An Giang) từ TP.HCM đến Hà Nội tham gia vào "khối vệ sinh môi trường" đã viral trên mạng xã hội. Vinh chia sẻ video mình cùng nhóm bạn dọn rác sau lễ sơ duyệt đêm 24-8. Nhóm phải mất hai tiếng để dọn rác trên một con đường nhỏ và chia sẻ thông điệp mong muốn mọi người không xả rác bừa bãi.
Và chỉ sau ba ngày, ngày 27-8 - khi nhóm bạn dự định sẽ dọn rác tại khu vực Tôn Đức Thắng - Cát Linh, Giảng Võ lại thấy: "Hà Nội sạch sẽ quá. Trên những con phố không còn thấy rác vứt bừa bãi như buổi trước đó", Vinh nói. Anh cũng bày tỏ người dân đã "tự rút kinh nghiệm" và đến trưa 2-9, lễ chính thức đã khép lại, trên những con đường ở Hà Nội đã không còn cảnh ngập rác. Đây đó vẫn còn những mẩu rác trên đường thế nhưng đã giảm đi nhiều.
"Yêu nước từ những điều nhỏ nhất" - đó là thông điệp mà nhiều người chia sẻ những ngày qua. Khi thông điệp "yêu nước" được gắn liền với từng việc cụ thể, như việc đơn giản là "xả rác đúng nơi quy định", một việc dù nhỏ nhưng cũng cho thấy ý thức của người dân khi tham gia các sự kiện nơi công cộng đã được nâng lên. Và cùng hy vọng hơn ở những lễ hội sau đó, trên những con phố sẽ không còn ngập rác.
Thay đổi đáng mừng

Chung tay dọn rác, chia sẻ vất vả với công nhân vệ sinh trên đường phố thủ đô - Ảnh: D.LIỄU
Theo ghi nhận, trong những ngày qua các phường trung tâm của Hà Nội - nơi có các tuyến đường bị cấm như Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ... đều tăng cường lực lượng phụ nữ, đoàn viên thanh niên... phối hợp với công nhân môi trường để thu gom rác, "xin rác".
Ngay sau lễ diễu binh, diễu hành, trong sáng và trưa 2-9 Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã huy động 100% nhân lực, trang thiết bị phối hợp với Đoàn thanh niên các phường và người dân dọn rác để phố phường Hà Nội phong quang, sạch đẹp...
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bạn Nguyễn Thùy Hoa - sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ sự kiện - nói so với những ngày đầu tiên trong những buổi sơ duyệt, cho đến tổng duyệt và lễ chính thức diễn ra, người dân đã thay đổi ý thức rất nhiều về việc xả rác.
"Mọi người chờ đợi lâu nên ăn uống tại chỗ, trời lại lúc nắng lúc mưa nên rác nếu để dồn đến cuối buổi sẽ rất nhiều. Vì vậy cách vài tiếng nhóm cùng các cô chú vệ sinh môi trường sẽ đi gom rác một lần. Ngày đầu tiên, mọi người để lại rác rất nhiều. Hôm đó em cùng ở lại hỗ trợ các cô chú vệ sinh môi trường đến tận 1h sáng. Những ngày sau chúng em cũng thường xuyên đi dọc con phố để "xin rác" thấy mọi người đã chủ động tự dọn rác của mình", Hoa nói.
Một số sinh viên tình nguyện tham gia phục vụ sự kiện tại khu vực Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng tháng 8 cho biết so với các buổi trước đó, tại buổi chính lễ ý thức của người xem diễu binh, diễu hành đã tốt hơn. Sinh viên tình nguyện Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ thấy vui vì khi cùng các bạn đi thu gom rác, mọi người đã tự chủ động nhặt rác cho nhóm mình.
Nhiều người dân mang đồ ăn đi theo, ăn xong đã dọn rác vào đúng nơi quy định. Đồng thời các em nhỏ cũng có ý thức không vứt rác bừa bãi, điều này thật đáng mừng.
Những người ở lại làm đẹp phố phường
Sau buổi diễu binh diễu hành, chị Thương - một công nhân môi trường phụ trách khu vực sân vận động Quần Ngựa (đường Văn Cao) trong bộ quần áo lao động xanh dương, chị nhanh tay quét những đống lá lớn xen lẫn vỏ ni lông, vỏ hộp, chai nước vào một góc trước khi phân loại cho lên xe chở rác tới điểm tập kết. Để hỗ trợ chị, một vài người dân chủ động thu rác, quét rác thêm ở khu vực trước cửa nhà, tiệm cà phê...
Chị bày tỏ gần 30 năm theo nghề, chị chưa bao giờ thấy lượng rác khổng lồ như tại buổi diễu binh, diễu hành lần này. "Chúng tôi phải làm việc gấp nhiều lần, làm 1-2 ca rồi mới được nghỉ.
Ca đêm thì có khi 9h, 10h hay 12h trưa đã phải có mặt. Nếu làm ca đêm thì giữa đêm mới về. Nhưng mấy hôm nay ý thức người dân đã khác. Nhiều người chủ động nhặt rác, thu gom vỏ lon, vỏ bánh sau khi đứng dậy", chị Thương bộc bạch.
"Tôi mong mỗi người đều có trách nhiệm bỏ rác đúng nơi quy định và ban lãnh đạo công ty, công đoàn tiếp tục chăm lo, động viên anh chị em công nhân, qua đó chúng tôi vơi bớt lo toan cuộc sống, vất vả trong công việc", chị Thương bày tỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận