24/05/2024 15:30 GMT+7

Lở đất vùi lấp cả làng, 300 người nghi thiệt mạng ở Papua New Guinea

Người dân địa phương thông tin 300 người có thể đã thiệt mạng trong một vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra tại Papua New Guinea.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ lở đất ở Maip Mulitaka, tỉnh Enga, Papua New Guinea - Ảnh: AFP

Người dân tập trung tại hiện trường vụ lở đất ở Maip Mulitaka, tỉnh Enga, Papua New Guinea - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters dẫn lời một người dân cho biết hàng trăm người có thể đã thiệt mạng sau một vụ lở đất lớn vào sáng sớm 24-5 tại một ngôi làng hẻo lánh ở phía bắc Papua New Guinea.

Theo lời kể của cư dân Ninga Role, hơn 50 ngôi nhà với nhiều người vẫn đang ngủ bên trong bị chôn vùi khi trận lở đất xảy ra vào khoảng 3h sáng. Ông Role cho biết số người chết là gần 300, trong số đó có anh em trai và anh em họ của ông.

300 người nghi thiệt mạng do lở đất vùi lấp cả làng

Theo ông Role, một người đàn ông đã cố quay lại để cứu hai đứa con, nhưng sau đó cũng bị chôn vùi cùng gia đình.

Ông Role nói rất khó có thể đưa những người còn sống sót ra ngoài. "Điều này dường như là không thể, khu vực bị lở đất rất lớn, với đá và cây cối ở khắp nơi", Reuters dẫn lời ông Role.

Lở đất xảy ra lúc mọi người đang ngủ nên gần như cả làng bị chôn vùi - Ảnh: AFP

Lở đất xảy ra lúc mọi người đang ngủ nên gần như cả làng bị chôn vùi - Ảnh: AFP

Ngôi làng gặp lở đất nằm ở tỉnh Enga, cách thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea khoảng 600km về phía bắc.

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape cho biết trong một tuyên bố ông vẫn chưa nhận được báo cáo đầy đủ, nhưng chính quyền đang nỗ lực ứng phó với thảm họa.

"Chúng tôi đã gửi các quan chức ứng phó với thảm họa, Lực lượng phòng vệ Papua New Guinea, cùng nhân sự của Sở Công trình và đường cao tốc đến gặp các quan chức cấp tỉnh và huyện ở Enga, đồng thời bắt đầu công tác cứu trợ, tìm kiếm thi thể và tái thiết cơ sở hạ tầng", ông Marape nói.

Trong khi đó, Đài ABC News và truyền thông địa phương đưa tin hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất.

Đài ABC dẫn lời bà Elizabeth Laruma, chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Porgera, cho biết nhiều nhà cửa bị san phẳng khi một bên của ngọn núi gần khu vực sạt xuống. Vụ việc xảy ra vào đầu giờ sáng, khi người dân đang ngủ nên gần như vùi lấp cả làng.

Truyền thông khu vực đưa tin vụ lở đất ảnh hưởng tới các hoạt động tại mỏ khai thác vàng Porgera do Công ty Barrick Gold vận hành. Các nhân chứng cho biết con số thương vong trên thực tế có thể còn cao hơn.

Người dân nói rất khó cứu người sống sót khỏi đống đổ nát - Ảnh: AFP

Người dân nói rất khó cứu người sống sót khỏi đống đổ nát - Ảnh: AFP

Nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân địa phương đang nỗ lực kéo thi thể các nạn nhân bị vùi lấp trong đất đá và cây cối đổ gãy nhưng cho biết rất khó để xác định vị trí các thi thể. Một tuyến đường dẫn tới thị trấn Porgera cũng đã bị phong tỏa vì đất sạt lở.

Hiện giới chức địa phương và Công ty Barrick Gold chưa có thông tin chính thức về vụ việc.

Ấn Độ lại mưa lớn kỷ lục, lũ lụt, lở đất làm ít nhất 58 người chếtẤn Độ lại mưa lớn kỷ lục, lũ lụt, lở đất làm ít nhất 58 người chết

Mưa lớn kỷ lục trong 24 tiếng riêng tại bang Himachal Pradesh đã khiến 50 người thiệt mạng. Số người chết do mưa lũ tại Ấn Độ còn tiếp tục tăng khi nhiều người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên