11/10/2017 11:41 GMT+7

Làm ăn lôm côm là tự sát!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nhìn hình ảnh ông tổng giám đốc người Nhật có cây xăng ở Hà Nội cúi đầu chào khách đổ xăng mà tui suy nghĩ lan man từ chuyện làm ăn đến chuyện văn hóa ứng xử!

Làm ăn lôm côm là tự sát! - Ảnh 1.

Người Nhật đã vào bán xăng, hãy cạnh tranh thật sự Người Nhật đã vào bán xăng, hãy cạnh tranh thật sự

TTO - 29 đầu mối nhập khẩu, buôn bán xăng dầu, thoạt nghe tưởng đã diễn ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt, nhưng không, giá do Nhà nước quyết định và cạnh tranh chỉ là sự nửa vời. Nhưng người Nhật đã đến bán rẻ hơn và chính xác hơn...

- Còn tui thì nghĩ mãi cùng không thể hiểu được khi đọc tin anh em tài xế taxi ở Phú Quốc chạy một ngày ròng rã được 873.000 đồng, chỉ được chia cho 29.000 đồng, lưng lưng tô phở loại thường. Đã vậy khi cánh tài xế lãn công bỏ việc còn bị hăm he phạt 5 triệu đồng. Họ nói phạt thì chịu, chớ chạy mà còn âm tiền thì chạy làm gì?

- Cuối cùng rồi sao?

- Sao thì chưa biết. Chỉ mong hai bên hòa hưỡn để anh em taxi làm công ăn lương sẽ có được kết cục dễ thở hơn, để được đi làm lại, có tiền nuôi vợ nuôi con...

- Làm ăn kiểu đó chẳng khác gì kính mời mấy anh Uber, Grab nhảy vào chia bớt nồi cơm giúp em. Cũng giông giống mấy ông xăng dầu...

- Xăng dầu thì sao?

- Doanh nghiệp Nhật đã vào cuộc chơi xăng dầu rồi. Khách đổ xăng không sợ bị gian lận, đổ xong nhân viên cúi rạp người chào. Nếu doanh nghiệp Việt còn giữ thói làm ăn lôm côm ở thời buổi này thì coi như là tự sát!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên