20/07/2024 15:12 GMT+7

Kiều bào và kỷ niệm đáng nhớ với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

DUY LINH
và 1 tác giả khác

Hướng về Tổ quốc, từ khắp nơi trên thế giới, kiều bào bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào đón kiều bào về nước trong sự kiện Xuân Quê hương 2019 - Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào đón kiều bào về nước trong sự kiện Xuân Quê hương 2019 - Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghe tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, không chỉ tôi mà rất nhiều người Việt ở Pháp đều thực sự rất buồn. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả và không muốn tin đó là sự thật.

Dẫu biết rằng không ai có thể thoát khỏi quy luật tự nhiên sinh, lão, bệnh, tử và thời gian mỗi con người là có hạn, nhưng tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam đều không muốn điều ấy xảy ra.

Điều đó cũng cho thấy tình cảm của người dân Việt Nam với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lớn nhường nào.

Lúc biết tin Tổng bí thư từ trần, tôi đang ăn trưa cùng bạn bè đến từ Việt Nam. Ai cũng nghẹn ngào và rưng rưng nước mắt, rồi cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm, những câu chuyện, những lời dạy của Tổng bí thư lúc sinh thời.

Những lời ông nói rất chân tình, ấm áp, giản dị, gần gũi, như một người ông trong gia đình căn dặn con cháu đạo làm người, để mỗi chúng ta cùng nhau phấn đấu, hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày.

Kiều bào và kỷ niệm đáng nhớ với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

PGS.TS Trần Lê Hưng chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội sau khi hay tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Trong hình là tấm ảnh anh chụp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp kiều bào tại Pháp năm 2018 - Ảnh chụp màn hình

Cộng đồng người Việt Nam ở Pháp và cá nhân tôi có vinh dự được gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông thăm Pháp năm 2018. Cuộc gặp tuy ngắn nhưng đọng lại trong lòng cộng đồng hình ảnh một nhà lãnh đạo giản dị, chân thành, khiêm nhường, bao dung và rất đỗi gần gũi với nhân dân.

Với cá nhân tôi, sau cuộc gặp hôm đó, tôi ý thức rõ rệt hơn và cảm nhận sâu sắc hơn vai trò của Đảng và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam, của người chiến sĩ Cộng sản. Cũng từ ngày đó, tôi đã luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện bản thân để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tôi luôn nhớ lời Tổng bí thư căn dặn: “Nếu là người, hãy là người Cộng sản”.

Trên cương vị người đứng đầu Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại di sản, đó là nhân cách và danh dự người chiến sĩ Cộng sản. Cả cuộc đời Tổng bí thư sống thanh liêm, cống hiến hết mình cho Đảng, đất nước và nhân dân.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm. Những chỉ đạo quyết liệt và công tâm về việc phòng, chống tham nhũng đã gây tiếng vang, có sức ảnh hưởng lớn, và người dân ngày càng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng dựng xây Tổ quốc.

Điều đó cho thấy rằng Tổng bí thư có vai trò rất lớn trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một trái tim lớn của dân tộc Việt Nam đã ngừng đập. Với tư cách là một trí thức trẻ, một thanh niên Việt Nam đang học tập và công tác tại nước ngoài, tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Tôi mong rằng các bạn trẻ kiều bào cũng như các bạn trẻ trong nước cùng nhau đoàn kết, tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu quan trọng mà nước ta đã đạt được, để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đưa đất nước ta ngày càng phát triển.

PGS.TS TRẦN LÊ HƯNG
(Đại học Gustave Eiffel, Pháp)

Người truyền cảm hứng cho kiều bào

Cá nhân tôi và cộng đồng người Việt tại Malaysia rất buồn khi nhận được tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Rất nhiều người trong số chúng tôi đã rơi nước mắt.

Tôi may mắn được gặp, trò chuyện và làm việc với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một vài dịp. Trong ấn tượng của tôi, bác là một nhà lãnh đạo tài ba, liêm chính, chí công vô tư, làm việc không ngày nghỉ và tận hiến đến lúc cuối đời. 

Bác cũng là nhà lãnh đạo có tấm lòng đạo đức sáng ngời mà dân tộc ta tự hào có được. Tôi tin rằng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, mục tiêu vì nước, vì dân như tinh thần của Tổng bí thư vĩ đại của chúng ta.

Kiều bào và kỷ niệm đáng nhớ với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Bà Trần Thị Chang (đứng cạnh bên trái Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng) trong sự kiện Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc tháng 12-2015 - Ảnh: NVCC

Tôi còn nhớ như in câu nói ấn tượng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần gặp gỡ ấm áp, chân tình với kiều bào: “Kiều bào ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam”.

Câu nói đó rất cảm động và chạm tới trái tim của những kiều bào về dự hội nghị.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dặn dò người Việt Nam ở nước ngoài dù ở đâu cũng phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước.

Chính những căn dặn của Tổng bí thư đã thôi thúc và truyền cảm hứng cho tôi làm việc, cống hiến, phấn đấu không ngừng nghỉ trong công việc, đồng thời trong nỗ lực xây dựng cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Bà TRẦN THỊ CHANG
(kiều bào Malaysia, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam)

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương cho kiều bào toàn thế giới

Tại Thái Lan, lúc 18h ngày 19-7-2024, trong bữa cơm tối, cũng là lúc gia đình tôi xem vô tuyến truyền hình Việt Nam và các báo điện tử đưa thông tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần.

Tôi cảm thấy đây là sự mất mát to lớn đối với gia đình tôi và đất nước Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất thế giới.

13 năm vừa qua, theo dõi công việc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi hiểu ông là một nhà lãnh đạo lúc nào cũng vì nước, vì dân, một lòng với dân, ăn ở giản dị.

Tôi có cơ hội may mắn được gặp Tổng bí thư ở hồ Gươm (Hà Nội) vào dịp Tết Nguyên đán. Tôi có nói với ông là chúng tôi ủng hộ công cuộc chống tham nhũng của Tổng bí thư.

Tổng bí thư đã ngoảnh lại và bắt tay tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rất vinh dự và vẫn nhớ những hình ảnh đó đến ngày nay.

Tôi tiễn chân Tổng bí thư lên xe, chiếc xe Tổng bí thư dùng là xe Toyota Crown màu đen loại cũ cách đây 10 năm. Chiếc xe cũ giản dị đó, với tôi, cũng là tấm gương cho đồng bào và kiều bào trên khắp đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Xin kính cẩn nghiêng mình.

LƯƠNG XUÂN HÒA

(UBTW MTTQ Việt Nam tại Thái Lan, chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani)

Người dân thôn Lại Đà nhớ thương Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngNgười dân thôn Lại Đà nhớ thương Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Tôi chứng kiến và luôn ghi nhớ về một người bạn, một tấm gương về sự liêm khiết, luôn vì cái chung, chưa từng suy nghĩ cục bộ, lợi ích riêng", ông Vương Khắc Côn kể về người bạn học Nguyễn Phú Trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên