
Trẻ cần được tung tăng ngoài trời, được trả lại không gian tuổi thơ “lấm bẩn” - Ảnh: Q.ĐỊNH
Thấy con ngồi yên với chiếc máy tính bảng hay điện thoại, nhiều cha mẹ thở phào nhẹ nhõm vì như thế là con… ngoan và họ cũng thoải mái làm việc riêng của mình, có khi cũng là dán mắt vào điện thoại.
Có một thực tế là không nhiều phụ huynh có thói quen đó chịu thừa nhận đằng sau sự bình yên ấy rồi sẽ là một cuộc chiến giành giật để cứu những đứa trẻ ra khỏi vũng lầy kỹ thuật số.
"Công dân ảo" tuổi lên 5
Dạo quanh một vòng các quán cà phê hay nhà hàng không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chỉ mới lên 3-5 tuổi ngoan ngoãn ngồi rất trật tự cùng ánh mắt dán chặt vào màn hình thiết bị điện tử. Lớn hơn một chút, nhiều học sinh tiểu học đã sở hữu tài khoản TikTok, Facebook cá nhân, lướt điện thoại thoăn thoắt không thua gì người lớn.
Thế mà có những phụ huynh lấy đó làm điều vui, tự hào cho rằng con mình thông minh, nhạy bén với công nghệ. Giữa nhịp sống hối hả, mạng xã hội vô tình biến thành "bảo mẫu" đắc lực biết cách giữ đứa trẻ biết vâng nghe để người lớn rảnh tay.
Đã có những nghiên cứu cảnh báo về một tuổi thơ bị đóng khung trong không gian ảo, nơi mọi tương tác với thế giới chỉ gói gọn trong một cái vuốt màn hình. Hình ảnh những đứa trẻ với tuổi thơ lấm lem vết mực, trầy xước đầu gối vì chạy nhảy hay lấm bùn đất vì khám phá thiên nhiên đang ngày một mất đi.
Thay vào đó, và trớ trêu hơn, các em lại "lấm bẩn" từ những thứ rác thải độc hại trên không gian mạng. Thực trạng ấy đang phơi bày một nghịch lý lớn trong cách giáo dục của nhiều gia đình hiện đại.
Cha mẹ giữ chặt con trong bốn bức tường nhà và tin rằng đó là vùng an toàn. Nhưng cũng chính họ lại đưa cho con mình chiếc điện thoại kết nối Internet. Chúng được mở toang cánh cửa để bước vào thế giới mạng đầy cạm bẫy. Không có bộ lọc hay bất cứ sự che chở nào, những đứa trẻ cũng chưa kịp được trang bị "áo giáp" trước thế giới ấy.
Để rồi cũng chính nhiều phụ huynh liên tục quát mắng, tịch thu điện thoại, cắt mạng khi nhận ra con nghiện mạng xã hội như một sự ngắt kết nối. Vấn đề là chính họ lại "ôm" thiết bị điện tử từ sáng đến tối.
Ngắt kết nối để tái kết nối
Câu hỏi là làm sao chúng ta có thể đòi hỏi một đứa trẻ thích chạy nhảy, ham đọc sách, mê chơi thể thao khi đập vào mắt chúng là hình ảnh người cha, người mẹ gắn liền với màn hình phát sáng? Giành lại tuổi thơ không thể chỉ với những lời cằn nhằn hay lệnh cấm nửa vời mà còn đòi hỏi thái độ hành động quyết liệt và cả sự hy sinh của người lớn.
Cha mẹ hãy chấp nhận "lỗi nhịp" cùng con. Muốn con rời xa màn hình, cha mẹ phải chấp nhận có thể bị con làm phiền bất cứ khi nào. Hãy cho trẻ một giải pháp thay thế đủ hấp dẫn để chúng nhận ra thế giới thực ngoài kia với những vết "lấm bẩn" đầy sống động thú vị hơn nhiều so với những video ngắn 15 giây trên TikTok.
Mạng xã hội không phải là dòng sông để trẻ tự bơi khi chưa biết lội. Đã đến lúc phụ huynh cần dũng cảm thiết lập ranh giới, kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị và quan trọng nhất là làm gương cho con. Buông điện thoại xuống, dắt tay con ra ngoài trời cho chúng tha hồ "lấm bẩn" đúng nghĩa với đời thực. Hãy làm đi khi chưa quá muộn!
Đồng hành cùng con quan trọng lắm!
Phản hồi sau câu chuyện về những hội nhóm trên mạng xã hội có thể đẩy tuổi teen vào tuyệt vọng, có bạn đọc kể chính câu chuyện của nhà mình.
Bạn đọc Lục San kể nhà cô ruột có đứa con gái vốn là học sinh giỏi nhưng bỗng dưng thành tích sa sút thấy rõ. Sau thời gian quan sát và kiểm tra, gia đình mới phát hiện bạn ấy tham gia mấy hội nhóm trên mạng có nội dung không phù hợp đến mức phải họp gia đình chấn chỉnh lại, cô bé mới tỉnh ngộ và quay về chú tâm học hành.
Phân tích thực trạng, bạn đọc Văn Bon nói nhiều bạn nhỏ tìm đến những hội nhóm đó vì ở nhà "không có ai lắng nghe". "Nhiều cha mẹ cứ bắt con học giỏi, đạt điểm cao nhưng chẳng bao giờ hỏi "Con có đang ổn không?". Cảm giác cô đơn giữa chính ngôi nhà mình mới là điều tồi tệ nhất", bạn đọc này bình luận.
Chia sẻ với diễn đàn, bạn đọc Trần Thị Huệ nói ở độ tuổi đang phát triển, tâm sinh lý luôn biến động và thích thể hiện bản thân, chứng minh với cả thế giới song nhiều đứa trẻ không hề biết ngoài kia có đầy rẫy thứ hiểm nguy. "Tôi hoàn toàn đồng ý với việc không nên cho trẻ dưới 16 tuổi tham gia mạng xã hội. Xưa ra đường sợ bị bắt cóc, lừa gạt chứ giờ ở nhà cũng sợ "mất con" như chơi", bạn đọc Huệ kết luận.
Một góc nhìn khác, bạn đọc Giáng Hương cho rằng những hội nhóm độc hại trên mạng giống như một vòng xoáy vì càng tham gia càng thấy cuộc sống bi quan hơn. Có ý kiến cho rằng vì không có ai để nói chuyện ngoài đời thực, trẻ mới tìm đến mạng xã hội như một lối thoát.
Trong khi bạn đọc ký tên Mẹ Xoài tin rằng nếu các con có thể mở lòng hơn với cha mẹ hoặc thầy cô, có lẽ những suy nghĩ dại dột sẽ được thay bằng niềm tin. Còn bạn đọc ký tên Bạc xỉu viết: "Đừng để con một mình chiến đấu với những suy nghĩ tiêu cực, hãy đồng hành và chia sẻ với con từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày".
"Mình nghĩ đây là hệ quả của việc người lớn quên mất rằng trẻ em cũng có những nỗi đau riêng. Chúng ta chỉ nhìn thấy kết quả học tập, hành vi bên ngoài mà quên rằng bên trong chúng cũng có những cuộc chiến thầm lặng và rất cần một điểm tựa vững chắc", bạn đọc Phương Trinh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận