04/03/2023 18:03 GMT+7

Không chọn nước mắt, 'chiến binh K' chọn 'những bông hoa và cả nụ cười'

Thông điệp này được lan tỏa tại chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" lần đầu tiên tổ chức tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 4-3 và sẽ tổ chức định kỳ 2 tháng/lần.

Không chọn nước mắt, chiến binh K chọn những bông hoa và cả nụ cười - Ảnh 1.

Nụ cười của người bệnh ung thư - Ảnh: H.L

Lầu 7, Trung tâm ung bướu của Bệnh viện Chợ Rẫy ngày cuối tuần không như thường lệ. Hôm nay đông vui hơn, có nhiều khách "lạ" hơn và đặc biệt trên gương mặt của những bệnh nhân ung thư - các "chiến binh K" - đều nở nụ cười rạng ngời. 

Niềm vui ấy lan tỏa và dường như được tiếp thêm sức khi lời bài hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cất lên. "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười…". 

Đúng thế, căn bệnh ung thư là điều không ai mong muốn. Nhưng thay vì chọn nước mắt đau khổ, những người bệnh ung thư đã chọn "niềm vui", chọn "bông hoa" và chọn cả "nụ cười". Chỉ thế thôi, những đớn đau thể xác và những suy nghĩ tiêu cực dần biến mất. 

Không chọn nước mắt, chiến binh K chọn những bông hoa và cả nụ cười - Ảnh 2.

Chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" lần đầu tiên được tổ chức tại Bệnh viện Chợ Rẫy và sẽ tổ chức định kỳ 2 tháng/lần - Ảnh: H.L

Chị P.T.M. (57 tuổi, đang điều trị tại khoa u gan) nói rằng khi mới phát hiện ung thư, mọi thứ trước mặt chị như sụp đổ. Từ một người đầy nhiệt huyết, chị không còn tha thiết sống. 

"Tôi phải sống vì gia đình, vì người thân. Sống để nhìn thấy tương lai của con cái" - đó chính là lý do để "chiến binh K" như chị chiến đấu suốt thời gian qua. 

Trong số các bệnh nhân ung thư, có người gia đình khá khó khăn. Họ rơi vào "khó khăn kép" khi vừa phải chịu đựng bệnh tật, vừa một thân một mình.

"Gia đình tôi khó khăn lắm. Bệnh đã đành, tôi phải nhập viện một mình nên buồn lắm. Lâu lắm rồi tôi mới được vui cười như thế" - chị N.T.H. (48 tuổi, đang điều trị tại khoa tuyến vú) rưng rưng.

Để có được chương trình ý nghĩa này, từ trước đó ông Lê Minh Hiển - trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy - cùng với đồng nghiệp, cũng như nhà hảo tâm, trăn trở lên kế hoạch. 

"'Đồng hành cùng chiến binh K' là chương trình chúng tôi ấp ủ trong nhiều năm. Bắt đầu từ hôm nay, cứ định kỳ 2 tháng một lần, chương trình sẽ được tổ chức với hy vọng nâng đỡ tinh thần giúp họ yên tâm điều trị" - ông Hiển chia sẻ. 

Gọi là "chiến binh K", theo lời ông Hiển, xuất phát từ mong muốn thôi thúc người bệnh không từ bỏ, tiếp tục chiến đấu để sớm khỏe mạnh trở về với gia đình, người thân. 

Còn bác sĩ Lê Tuấn Anh - giám đốc Trung tâm ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết mỗi ngày đơn vị tiếp nhận 600 - 700 người đến khám ung thư. Con số bệnh nhân ung thư phải nhập viện điều trị đang gia tăng hằng năm.

Theo ông, những bệnh nhân ung thư ngoài phải chịu đau đớn về thể xác thì tâm lý cũng bị ảnh hưởng nặng nề, họ rất cần được nâng đỡ về tinh thần. 

"Mỗi người chúng ta không ai muốn làm 'chiến binh K' cả, nhưng mỗi chúng ta phải ngồi ở đây hãy cố gắng chiến đấu vì chính mình" - bác sĩ Lê Tuấn Anh gửi gắm. 

Không chọn nước mắt, chiến binh K chọn những bông hoa và cả nụ cười - Ảnh 4.

Các "chiến binh K" vỗ tay hòa nhịp theo bài hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" - Ảnh: H.L

Không chọn nước mắt, chiến binh K chọn những bông hoa và cả nụ cười - Ảnh 5.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, họ sẽ đồng hành với người bệnh mang đến lời ca tiếng hát xua tan tâm lý nặng nề của bệnh tật - Ảnh: H.L

Không chọn nước mắt, chiến binh K chọn những bông hoa và cả nụ cười - Ảnh 6.

Trong số các bệnh nhân ung thư tại đây, có người già, người trẻ, có nam, có nữ... Họ chỉ vừa gặp nhau nhưng gắn kết như một gia đình - Ảnh: H.L

Không chọn nước mắt, chiến binh K chọn những bông hoa và cả nụ cười - Ảnh 7.

Ông Lê Minh Hiển - trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy - trao tặng quà cho bệnh nhân - Ảnh: H.L

Bác sĩ Việt chuyển giao phẫu thuật robot điều trị ung thư trực tràng tại nước ngoàiBác sĩ Việt chuyển giao phẫu thuật robot điều trị ung thư trực tràng tại nước ngoài

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) vừa chuyển giao phương pháp phẫu thuật robot điều trị ung thư đường tiêu hóa cho các bác sĩ nước ngoài tại một bệnh viện của Philippines.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên