04/04/2023 14:36 GMT+7

Khi quý cô nhậu bê xê lết

"Dzô, dzô, trăm phần trăm luôn nghe. Con nào say cho chó ăn chè. Con nào hổng say thì về ăn cơm với chồng". Gần đây, không ít quý cô tìm đến quán nhậu cho mỗi cuộc hẹn, thậm chí nhậu riêng cả hội chị em hoặc... "độc tửu" một mình.

Hai cô gái uống bia tại quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, quận BìnhThạnh, TP.HCM - Ảnh: D.QUÍ

Hai cô gái uống bia tại quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, quận BìnhThạnh, TP.HCM - Ảnh: D.QUÍ

Lỡ dính vào bia bọt và đang cố gắng giảm, bản thân tôi thấy nam giới hay phụ nữ gì cũng nên hạn chế rượu bia. Nó không chỉ làm mình tốn tiền, tốn thời gian, nguy cơ mất an toàn, mà còn tổn hại sức khỏe nghiêm trọng và có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình.
Chị Nguyễn Thị Thu (quận 7)

Uống một mình để "xả stress"?

Chuyển sang "sống nội tâm", giảm tiệc tùng và bận nhiều việc nên giờ mỗi khi muốn xả stress, chị Ngô Hồng Thu (30 tuổi, hẻm đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TP.HCM) chọn... uống bia tại nhà một mình.

"Tôi mua bia về trữ tủ lạnh. Tối nào hứng thì làm chút mồi như cá hồi, xúc xích nướng... rồi mở nhạc nhẹ, ngồi nhâm nhi một vài lon", chị Thu cho biết cảm thấy "phiêu" và xem đó như một cách sống.

Sau thời gian uống mỗi tuần vài chai, chị thấy bia "cũng ngon", và rồi số lượng bia trong tủ lạnh vơi đi nhanh hơn. Chị cho biết lúc uống thì hôm sau thường khó dậy sớm và thấy uể oải. "Nhưng đã thành thói quen, không uống thấy nhớ nhớ. Mà mình uống ở nhà, uống rồi ngủ đâu có ảnh hưởng gì nhiều", chị nói.

Từ thói quen uống một mình, giờ đi ăn uống, chị hay kêu bia thay cho nước ngọt. "Ví dụ đi ăn ốc với nhóm bạn, xưa chỉ uống nước ngọt hay nước suối, nay tôi gọi bia như mọi người. Những lúc thấy buồn buồn tôi thường nghĩ đến uống bia, trời nóng cũng lấy bia uống cho... mát", chị cười.

Tương tự, chị Lê Thị Thanh Hà (26 tuổi, nhà tại hẻm đường Tôn Đản, quận 4) cũng cho biết không ít lần lựa chọn đi nhậu một mình nếu không rủ được ai. Sau khi kết thúc giờ làm việc, nhất là những ngày tăng ca đến 18h - 19h, chị Hà mặc luôn đồ công sở đến cocktail bar nhâm nhi rượu.

"Tôi thường đi khung giờ đó vì được giảm giá 50% đồ uống hoặc mua 1 ly được tặng 1 ly. Vô mấy quán bar thì tôi chỉ uống 1-2 ly rượu cho vui thôi chứ không phải để say, vì giá mỗi ly thường từ 200.000 đồng trở lên tùy loại rượu. Khi nào vô mấy quán nhậu bình thường thì sẽ uống bia nhiều để nhậu cho tới, và mình đi đông người nên share ra cũng ngợi", chị Hà cười nói.

"Nếu đi một mình, tôi sẽ ngồi ở quầy bar trò chuyện cùng bartender (người pha chế - PV). Tôi đi nhiều bar, thấy nữ cũng rất đông", chị Hà cho biết nhận thấy xu hướng nữ đi nhậu một mình hiện cũng tăng lên ở những bạn có độ tuổi khá trẻ. Chị kể một người bạn nữ 25 tuổi của mình thi thoảng cũng mang laptop vào quán bar có nhạc nhẹ, vừa uống rượu vừa làm việc.

"Biết là tốn tiền nhưng đi uống rượu như vậy giúp tôi xả stress khá nhiều nên tôi bằng lòng chi, tất nhiên không chọn nơi quá mắc tiền", chị nói và cho biết một trong những điều kiện đặt ra trước khi quen bạn trai là người đó không được cấm cản hoặc trách móc khi chị đến... quán nhậu.

Khi quý cô nhậu… bê xê lết - Ảnh 3.

Hội chị em bạn... bợm

Xu hướng nữ nhậu một mình xuất hiện gần đây, còn nhậu theo nhóm đã có từ lâu và cũng đang có chiều hướng đi lên. Có thói quen rủ nhân viên đi ăn sau giờ làm, chị T.V. (37 tuổi, chủ một công ty văn phòng phẩm ở quận Gò Vấp) cho biết ban đầu hội của chị chuyên trị nước suối, nước ngọt, sau thấy mấy cô bàn bên cứ cầm lon, cầm ly "dzô... dzô" khí thế nên chị gợi ý làm vài chai cho vui và cả hội đồng thanh hưởng ứng. Rồi từ 1-2 chai, dần dà ai cũng lên "đô".

Chị V. cho biết "đô" của mình chỉ thường thường bậc trung so với nhân viên trẻ trong công ty. "Có đứa uống lon thứ 10 mới tuyên bố... giờ mới bắt đầu uống, lúc đó mình đã muốn xỉu rồi. Hôm nào quá chén, tụi nó gọi xe công nghệ đưa về tận phòng. Sáng dậy không nổi, tôi phải nằm cả ngày mới lại sức", chị kể.

Không chỉ nhân viên công ty, gần đây chị V. theo học tennis và tham gia hội chị em bạn "bợm" trong giới kinh doanh cùng ngành. Một tuần ba buổi chiều, sau tiếng rưỡi mướt mồ hôi trên sân bóng, chị "cày" ở quán bia gần sân tennis. Hôm nào đuối đuối, họ giải khát vài chai rồi ai về nhà nấy, còn hứng thì tới khuya. Có người còn mang mồi từ nhà theo, bày bàn nhậu xôm tụ ngay tại sân.

Nhậu hoài cũng đuối, nhưng riết thành thói quen nên khi đi ăn, gặp mặt mà không làm vài lon, vài chai là nhóm chị lại thấy... lạt miệng. Lâu dần, chị V. cũng cảm nhận hầu bao vơi đi nhiều vì những cuộc nhậu. Chị thường "bao sô" các cuộc nhậu hoặc chi trả phần nhiều cho nhân viên công ty. Với hội bạn tennis thích quán xịn xò, chị cũng chi mạnh tay vì vốn tính hào phóng, hơn nữa "ai cũng chịu chi, chẳng lẽ bản thân mình lại lạc nhịp, thôi miễn vui là được".

Tương tự, nhóm môi giới bất động sản của chị Uyên (50 tuổi, quê TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) cũng thường tổ chức ăn nhậu mỗi khi có thành viên bán được hàng. "Thời hoàng kim, hầu như ngày nào trong nhóm cũng chốt được vài lô, nhậu nhà hàng sang chảnh. Giờ gặp lúc ế ẩm, có khi cả tháng không chốt được lô nào, buồn mà rảnh quá tụi tôi cũng kéo đi nhậu. Cóc, ổi, đậu phộng, mía ghim gì cũng chơi láng. Chiều chiều không có thì thấy... thiếu thiếu", chị Uyên cười kể.

Còn với người trẻ như chị Thanh Hà, chị cho biết lâu lâu sẽ cùng nhóm bạn 5-6 cô gái độ tuổi không quá 30 chọn "đốt tiền" vào club (hộp đêm) để uống rượu và nhảy theo tiếng nhạc xập xình của các DJ với âm lượng cực lớn. Mỗi lần như vậy, chị nói dù đi đông nhưng khi chia tiền ra thì mỗi người cũng tốn không dưới 1,5 triệu đồng, còn được "khuyến mãi" cơn đau tai và đầu âm ỉ sau khi ra về - cái giá phải trả của say xỉn.

Trước đây, tôi thấy các cô thường đi nhậu với bạn trai và chiếm số ít trong bàn. Gần đây, không ít bàn chỉ có mỗi các cô với nhau ngồi cụng ly đôm đốp và cũng hết két này đến két khác. Là chủ quán mà nhiều khi tôi cũng ngại cho đường về của các cô.
Anh T.V.T. (chủ quán nhậu trên đường Trần Văn Giàu, quận Bình Tân)

"Xỉn thì về ngủ, lo gì! Lên bia"

Không chỉ nhậu cho vui cùng nhóm bạn, một số chị em phụ nữ khi đã "lâng lâng, rượu vào lời ra" cũng mở volume hết cỡ tại quán xá. 19h tối giữa tuần tại quán lẩu trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), một nhóm nữ U40 đang say sưa cụng ly, tố những nỗi bức xúc trong công việc.

"Lên bia em ơi!" - giọng opera của người nữ chủ xị khiến bàn bên cạnh giật mình nhưng không ai dám hó hé vì sợ "tên bay đạn lạc". Một tiếng sau khi bia đã ngấm, cả bốn chị em tăng âm lượng, nội dung tâm tình cũng mở rộng. Nào là chuyện buồn gia đình, chuyện người yêu "đăng xuất" khỏi cuộc tình, xen kẽ là những tiếng "dzô đi!".

Cao hứng, họ chửi thề và cười lớn, vỗ tay bốp bốp. Khi quán đã vơi khách, hội "chị em đau đời" này còn lưu luyến chưa muốn rời đi, mặt ai cũng bừng bừng khí thế. "Xỉn thì về nhà chị ngủ, lo gì! Lên bia...", nhân vật chủ xị chốt hạ.

Theo TS.BS Bùi Chí Thương - trưởng khối sản Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), cũng như nam giới, phụ nữ uống nhiều rượu bia sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Về thể chất, việc lạm dụng rượu bia dẫn đến làn da không còn săn chắc mịn màng, tăng kích cỡ vòng hai, tăng nguy cơ các bệnh lý về gan, ung thư...

Đối với tinh thần, phụ nữ dùng nhiều rượu bia sẽ thiếu tỉnh táo, dễ kích động và có nguy cơ bị lạm dụng. Sử dụng chất men một cách không kiểm soát còn ảnh hưởng hình ảnh bản thân, mất đi vẻ duyên dáng và có thể gây xáo trộn công việc, hạnh phúc gia đình. Nhưng do đặc thù nghề nghiệp hoặc trong các mối quan hệ, nữ giới có những tình huống phải nâng ly. Lúc này, chị em chỉ nên uống vừa phải, uống càng ít càng tốt (dưới 100ml bia) để tránh những hệ quả đáng tiếc.

Khi quý cô "chơi tới bến"...Khi quý cô 'chơi tới bến'...

TTO - "Uống, uống, phải hết ly! Uống như dế thế thì làm sao đậu hộ khẩu trên bàn các soái tỉ này" - một "chị đại" quàng vai, đẩy ly rượu vào miệng tôi. Buổi tối giữa tháng giêng, bàn nhậu các "soái tỉ" cứ thế cho đến rạng sáng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên