
Sự thu mình lại làm nỗi đau đổ vỡ càng thêm đau - Ảnh: tư liệu
Khi bị người yêu phũ phàng chia tay, cô quay cuồng với các cảm xúc giận dữ, tự ái, buồn bã, thất vọng rồi thu mình lại trong "vỏ nhím cô đơn".
Từng tràn trề tình yêu và kiêu hãnh
Trần Thúy Hạnh*, một cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, không phải là một cô gái đẹp nổi bật về nhan sắc nhưng có sức hút đặc biệt.
Ngay khi còn ở giảng đường, Hạnh từng bị các bạn nữ nói đùa pha lẫn chút đố kỵ "nhỏ này hút hết con trai nửa lớp rồi". Cô buồn cười nhưng sau kiêu ngầm theo những lời đùa nửa thật này.
Hơn một chục chàng sinh viên tơ tưởng Hạnh, kể cả ở khoa khác, khiến cô tự tin về mình và chăm chút hình thức hơn so các bạn nữ khác.
Gia đình gốc Sài Gòn có kinh tế tương đối khá, Hạnh đủ điều kiện để chưng diện thời trang. Cô biết ăn mặc sang trọng, quý phái nhưng không "màu mè" đã tôn thêm vẻ đẹp chiều cao gần 1,7m của mình.
Tình yêu sinh viên đến với Hạnh một cách dễ dàng, thậm chí cô còn phải "thu gọn" bớt các chàng sinh viên mộng mơ mình.
Tuy nhiên mối tình học đường đã kết thúc ngay sau một năm Hạnh ra trường và đi làm có môi trường bạn bè mới. Trong mắt Hạnh lúc này chàng trưởng phòng 29 tuổi (hơn cô 6 tuổi) chững chạc, nam tính và bản lĩnh hơn hẳn người tình cùng tuổi thuở sinh viên.
Có bạn trai mới, Hạnh chủ động chia tay người yêu cũ. Cuộc chia tay giằng co mất gần nửa năm vì người kia vẫn rất yêu cô nhưng cuối cùng Hạnh đã "buông bỏ" thành công để theo cuộc tình mới.
Người nhà và một số bạn bè Hạnh tán thành mối tình công sở này. Họ cho rằng "nam phải lớn hơn nữ vài tuổi mới xứng đôi yêu đương, chứ bằng tuổi nhau thì chỉ tình... chị em".
Tuy nhiên một số người cũng trách Hạnh "có mới nới cũ", chỉ vì anh trưởng phòng ga lăng, chững chạc và có sự nghiệp hơn người kia mới tuổi 23 chưa kịp làm được gì.
Nếu như tình cũ là mộng mơ nơi giảng đường thì Hạnh lao vào tình mới cuồng nhiệt hơn hẳn. Anh có căn hộ chung cư ở phường Bảy Hiền, TP.HCM. Hai ngày cuối tuần, Hạnh nói với cha mẹ đi làm thêm, học thêm nhưng thực tế là về đây sống chung với anh.
Tất cả những gì đẹp đẽ nhất thời thanh xuân cô trao hết cho anh với một chút tự tin lẫn tự kiêu ngầm rằng chỉ có mình bỏ anh ấy chứ sao anh ấy bỏ mình được. Tràn trề niềm tin tổ ấm đẹp đôi, nhiều lần Hạnh còn trao cả tiền lương cho anh trả góp căn hộ...
Cuộc tình "già nhân ngãi non vợ chồng" của họ diễn ra suốt bốn năm. Hạnh bước sang tuổi 27, bạn trai cô qua tuổi 33. Gia đình cô giục cưới để còn sức khỏe sinh sản. Nhưng người yêu cô không lắc cũng không gật, chỉ hứa hẹn để hai đứa thoải mái thời gian nữa và anh cũng cần phấn đấu thêm cho sự nghiệp.
"Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ rước em lên xe hoa trước tuổi 30" - anh hứa hẹn với cô.
Hạnh tin tưởng anh và cô cũng thấy vui vẻ với cuộc sống chưa phải bận bịu con cái sau hôn nhân nhưng rồi cô dần bắt đầu thấy hiện tượng lạ nơi anh. Đầu tiên là căn hộ chung cư được anh bán đi với lý do mua căn mới. Tuy nhiên sau đó anh không mua mà về ở hẳn nhà cha mẹ mình.
Không còn điều kiện để bên nhau cuối tuần nữa, Hạnh nhiều lần hỏi việc mua nhà mới nhưng anh đều lảng đi. Bất ngờ một hôm tài khoản cô hiện lên số gần 400 triệu đồng tiền cô đã đưa anh trả góp chung cư cũ mà không thêm không bớt một đồng.
Cô ngạc nhiên anh chỉ trả lời ngắn gọn: "Chưa mua nhà mới thì em cứ giữ lại tiền mình, khi nào cần anh báo".
Thế rồi càng ngày anh càng lạnh nhạt, xa cách cô. Những buổi cơm trưa văn phòng ấm áp đôi lứa dần biến mất. Anh nói cần đi với bạn bè, đối tác để bàn công việc. Những cuộc đi chơi cuối tuần cũng vô cùng hiếm hoi vì khi thì anh xin lỗi bận lo cha mẹ trở mệt, khi thì anh nói phải ở nhà viết dự án mới...
Linh cảm con gái báo Hạnh biết chuyện tình của mình trục trặc nhưng cô vẫn không ngờ một ngày đột ngột nhận được tin nhắn: "Anh không muốn làm khổ em nữa, mình không đủ duyên thành vợ chồng được. Anh xin lỗi em, chúc em mọi điều tốt đẹp nhất".

Hãy đọc những điều tích cực và chọn bạn tích cực mà chơi, đời bạn sẽ dần tốt đẹp hơn - Ảnh: T.CHI
Thu mình lại trong cô đơn
Choáng váng, giận dữ, buồn bã lẫn tự ái là những cảm xúc lẫn lộn trong Hạnh những ngày đầu tan nát con tim. Cô từng kiêu hãnh vì có nhiều chàng trai theo đuổi từ thuở còn sinh viên đến khi ra trường, đi làm và cô không thể ngờ có một ngày chính mình lại là người bị chia tay!
Ban đầu Hạnh cố gắng tìm hiểu tại sao để níu kéo mối tình tan vỡ. Cô chủ động tìm gặp anh, từ chỗ làm trong công ty đến bên ngoài nhưng đều bị anh tìm cách tránh mặt. Hàng trăm tin nhắn cô gửi đi đều bị anh bỏ trôi, không đọc, không trả lời.
Đến một ngày công ty thông báo anh đã nộp đơn nghỉ việc, Hạnh mới biết thông tin anh chuẩn bị đám cưới với cuộc tình khác.
Không còn nước mắt để khóc, Hạnh thấy trái tim mình như hóa đá khi bạn bè cùng chỗ làm nhận thiệp cưới và xầm xì bàn tán chuyện anh trở lại với mối tình cũ trước khi có Hạnh. Cô gái được chọn đó chính là bạn học cũ của anh và cuộc hôn nhân là hoàn tất thủ tục cho họ đi định cư bên Mỹ.
Trái tim hóa đá của Hạnh càng thêm băng giá khi cô nhận ra lâu nay anh đến với cô nhưng vẫn không buông tay bạn gái cũ. Khi anh lợt lạt dần với cô cũng chính là khi anh sâu đậm lại với bạn cũ.
Hạnh có trách "bắt cá hai tay" cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi anh đã chọn cô làm người tình nhưng người kia làm vợ và bây giờ thiệp cưới đã gửi đi, vài tháng nữa anh cũng không còn ở Việt Nam.
Trải qua nhiều cảm xúc sốc, buồn bã, giận dữ, tuyệt vọng, tự ái, Hạnh lại rơi vào mất niềm tin. Không còn tin tình cảm nữa, cô từ một cô gái từng trẻ trung, sôi nổi và đầy sức hút dần trở nên lạnh lùng và lạnh nhạt.
Ngày ngày cô lặng lẽ đến chỗ làm cho xong việc rồi lặng lẽ về nhà thu mình trong căn phòng riêng luôn thiếu ánh sáng đèn. Cô rời hết các group bạn học, bạn chỗ làm và cũng không lên Facebook. Các tiệc cưới xin của bạn bè cũng hiếm khi cô tham dự mà chỉ nhờ gửi phong bì mừng.
Ở tuổi 27, Hạnh vẫn còn trẻ trung và nhiều cơ hội nhưng cô đã chọn thu mình lại làm "con nhím cô đơn". Như con chim trúng tên, cô sợ hãi phải thử lại tình cảm lần nữa...
Giáo sư Amy Cuddy - nhà tâm lý học xã hội, tác giả và diễn giả người Mỹ, giảng viên Trường ĐH Harvard - đã viết sách và có nhiều bài giảng về nội dung tìm lại chính mình sau những thất bại, đổ vỡ.
Cuốn sách Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges (Sự hiện diện: Mang phiên bản tự tin nhất đến thử thách lớn nhất của bạn) của vị giáo sư này đã được in ra hàng triệu bản với nhiều thứ tiếng khác nhau.
Điều cốt lõi được khuyên là bạn đừng trốn tránh vấn đề, hãy đối mặt với nó tìm ra nguyên nhân sâu xa để có giải pháp tốt nhất cho chính bạn. Bạn chỉ có thể hiểu được suy nghĩ thật của mình nếu dám nói ra suy nghĩ thật của bạn...
Điều quan trọng nữa là bạn hãy cởi mở, chọn lựa bạn bè tích cực mà chơi. Khi một cá nhân nào đó tự hạ thấp giá trị bản thân và tự chối bỏ trách nhiệm về cuộc sống của mình, người đó có xu hướng khép mình lại hoặc dễ chọn bạn bè là "vòng tròn đồng tâm" cũng đầy những vấn đề tiêu cực, rối rắm.
Hãy dũng cảm thay đổi chính mình, hãy tránh xa những người không đem lại điều gì tích cực cho bạn mà chỉ là sự độc hại tinh thần. Ngược lại chính sự cởi mở với những người bạn tích cực sẽ mang lại cho bạn năng lượng tích cực để cuộc sống của bạn có thể đổi thay trở nên tốt đẹp hơn.
Thế giới luôn có điều tốt đẹp nhiều hơn điều xấu, bạn bè tốt đẹp nhiều hơn bạn xấu. Hãy đổi thay chính mình, chọn bạn mà chơi, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt đẹp hơn.
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi
*****************
Yêu hết mình rồi thất vọng, kỳ vọng quá nhiều rồi vỡ mộng. Làm thế nào để yêu mà không đánh mất bản thân để khi thất tình vẫn đủ mạnh mẽ đứng dậy?
>> Kỳ cuối: Ở lại cùng tình yêu, có khó không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận