
Sau chia tay, một số bạn trẻ hay lang thang trên ứng dụng hẹn hò để tìm mối quan hệ chóng vánh - Ảnh: YẾN TRINH
Anh không để ý tên, tuổi, chỉ cần vài câu bông đùa và nụ cười thoáng qua là đủ. "Mình độc thân mà" - anh nói với bạn bè.
Nước mắt anh lau bằng tình yêu mới
Mới bước ra khỏi cuộc hôn nhân hoặc mối tình sâu đậm nhưng nhiều bạn trẻ như Tân đã vội yêu người mới, để rồi rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, họ mất hứng thú và không còn nghĩ đến mối quan hệ nghiêm túc.
Cuộc hôn nhân của Tân dù có nền tảng từ mối tình hơn sáu năm nhưng cuối cùng chỉ "thọ" hơn ba tháng. Lý do sâu xa chắc chỉ người trong cuộc mới rõ nhưng khi chia sẻ với bạn bè, anh kể rằng cả hai đã vỡ mộng trong cuộc sống chung. Họ cứ ngỡ rất hiểu nhau nhưng hóa ra khi về một nhà lại chỉ như… người xa lạ.
Giọt nước tràn ly là khi Tân phát hiện chị có nhiều người khác trong khoảng thời gian hai người còn yêu nhau.
"Tôi đọc trên mạng từng thấy nhiều hoàn cảnh oái oăm nhưng lại không nghĩ tình huống tương tự sẽ xảy ra với mình. Lúc xem điện thoại của vợ, vào những ứng dụng hẹn hò như Tinder, Bumble, Dating… tôi choáng váng khi phát hiện cô ấy đã gặp gỡ và qua lại rất nhiều người sau lưng mình khoảng hai năm đổ lại đây" - Tân chua chát kể.
Không tin vào sự thật đã rành rành, anh nghĩ vợ có vấn đề về tâm lý hoặc chỉ nhất thời ham vui mới ra nông nỗi. "Ngày xưa cô ấy vốn dĩ là một cô gái trong sáng, dễ thương nhưng vài năm trở lại đây cô ấy thích nhuộm tóc lòe loẹt, rượu chè thường xuyên, thay đổi như một con người khác" - anh thất vọng.
Và rồi cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, vợ anh bỏ đi. Cú sốc đột ngột khiến anh mất phương hướng. Sự cô đơn khiến anh vô thức tải về hàng loạt ứng dụng hẹn hò, đăng ảnh lên rồi chờ những cú "match" (tương hợp) như một liều thuốc cho trái tim tổn thương của mình.
Kết quả là những buổi hẹn đến dồn dập. Qua nhiều cuộc hẹn với nhiều người, sau đó anh gặp Phương, nhà thiết kế thời trang 29 tuổi. Trò chuyện hợp gu, hai người nhanh chóng quấn quýt suốt ngày, suốt đêm. Phương dịu dàng, kiên nhẫn lắng nghe về cuộc hôn nhân tan vỡ của Tân.
Cảm giác được chữa lành khiến anh tin đây có thể là khởi đầu mới. "Anh cần một người bên cạnh suốt đời, anh nghĩ người đó có thể là em" - anh nhắn cho Phương chỉ sau buổi gặp thứ ba, trong khoảng thời gian hơn một tháng từ lúc biết nhau.
Vội vàng đến, vội vàng đi
Nhưng chính sự vội vàng ấy nơi Tân khiến mọi thứ lại dễ đổ vỡ. Tâm lý không ổn định khiến Tân trở nên kiểm soát, ghen tuông, lo sợ mất đi điểm tựa chứ không hẳn vì tình yêu. Khi Phương bận rộn không trả lời tin nhắn, anh liên tục gọi điện kiểm tra. Áp lực ấy khiến Phương mệt mỏi và quyết định dừng lại.
Cuộc chia tay thứ hai trong chưa đầy vài tháng khiến Tân càng chông chênh. Thay vì dừng lại, anh lao vào những cuộc hẹn khác với tâm thế bất cần. Một vài cô gái trẻ hơn bị cuốn hút bởi vẻ chín chắn và sự ga lăng của anh. Khi họ bắt đầu mong chờ mối quan hệ nghiêm túc, anh lại lảng tránh. Nhiều người rời đi trong bực tức lẫn hụt hẫng vì cảm thấy bị lợi dụng.
Bạn bè nhận ra Tân không còn là người đàn ông lịch sự, có trách nhiệm và từng sống hết mình cho tình yêu. "Nếu bản thân chưa sẵn sàng thì đừng mang tình cảm gieo rắc khắp nơi, đừng mang tổn thương của mình gieo lên người khác" - người bạn thân nhắn cho Tân. Lời nhắc ấy ám ảnh anh suốt nhiều đêm liền.
Một lần khác, sau cuộc hẹn chóng vánh với Vy (30 tuổi), anh nhìn thấy sự tổn thương của cô gái trẻ khi rời quán cà phê. Vy vừa trải qua cuộc ly hôn đau đớn vì bị chồng lừa dối và phản bội. Cô mong muốn tìm bờ vai thật sự chứ không phải sự khỏa lấp nhất thời nhưng dường như trái tim cô chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ mới.
Tân thấy khoảnh khắc ấy như tấm gương phản chiếu chính anh. Đêm đó anh trằn trọc, lần đầu dám đối diện câu hỏi mà bấy lâu né tránh: "Mình đang tìm kiếm tình yêu hay chỉ đang trốn chạy nỗi đau?".

Học cách yêu thương bản thân để không còn cảm thấy cô đơn sau mối tình tan vỡ - Ảnh: YẾN TRINH
Ai cũng có người yêu, mình cũng vậy
Nhìn vẻ bề ngoài, không ai nghĩ Ngân Khánh (30 tuổi, chuyên viên marketing) là người chịu nhiều đau khổ trong tình yêu. Facebook chị luôn là những hình ảnh đẹp, dòng trạng thái yêu đời.
Sự thật là Khánh bế tắc trong chuyện tình cảm khi đã chia tay mối tình gần nhất được hai tháng. Người ấy thương yêu chiều chuộng chị nhưng lại có tính lăng nhăng, thích làm theo ý riêng nên nhiều lúc họ bất đồng quan điểm.
Những điều này Khánh tâm sự ít nhiều với một vài người bạn thân. Còn với mọi người, Khánh không nói gì về chuyện tan vỡ. Có ai hỏi, chị đều nói mọi thứ bình thường vì ngại chạm đến nỗi đau của mình và ngại mọi người bàn tán, khuyên nhủ.
Khánh buồn bã: "Thật lòng tôi vẫn mong hai đứa có thể quay lại, như vậy tôi không phải mang tiếng là hâm đi hâm lại tình cảm. Tôi có nói chuyện với một vài người có cảm tình nhưng đều cảm thấy khó mà thay thế người kia". Có lúc cô định tìm đến mối quan hệ chóng vánh theo kiểu tình một đêm…
Tác giả người Mỹ Natasha Adamo, nhà đào tạo nổi tiếng với cuốn sách Win your breakup: How to be the one that got away (tạm dịch "Vượt qua đổ vỡ: Trở thành người không thể thay thế"), chia sẻ trên trang web của cô rằng tình một đêm là lựa chọn dựa trên giá trị và niềm tin của mỗi người.
Tuy nhiên điều này thường bị nhìn nhận là những cuộc gặp gỡ kịch tính, lãng mạn như phim hoặc theo hướng trái ngược là một hành động thiếu giá trị bản thân. Người chọn tình một đêm thường để tạo kết nối ngắn hạn, trốn tránh thực tế, thử xem mình có hấp dẫn không và muốn mình được tự do táo bạo hơn.
Tuy nhiên, Natasha Adamo lưu ý hãy đảm bảo rằng lựa chọn tình một đêm là tự nguyện và an toàn, không phạm pháp, không làm tổn thương người khác. Mặt khác, người trong cuộc không nên kỳ vọng thiếu thực tế vào những cuộc tình chóng vánh này.
Đặc biệt, tác giả nhắn nhủ ta không nên dùng tình một đêm để che giấu nỗi cô đơn. Như vậy sẽ tổn thương cảm xúc, tự làm bản thân không còn xứng đáng với mối quan hệ thật sự. Và đây cũng không nên là phép thử để gây chú ý hoặc thấy mình được công nhận bởi ai đó. Nếu không biết cách ở một mình, ta cũng đừng nên lấp đầy khoảng trống với người xa lạ, bởi thói quen này có thể gây nghiện.
Cố gắng hiểu rõ bản thân
Theo tác giả Natasha Adamo, nếu ai đó đang tìm kiếm tình một đêm hoặc những mối quan hệ chóng vánh hãy bình tĩnh tự hỏi tại sao mình lại muốn điều đó. Nếu lý do không đúng với con người của mình, hãy ưu tiên tìm kiếm những mối quan hệ bền vững hơn.
Trước tiên ta nên làm bạn với chính mình và dành thời gian cho bản thân để hiểu rõ mình cần gì. Từ đó bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn khi một mình. Học cách yêu thương bản thân, xây dựng sự tự tin và khả năng thân mật thật sự mới là điều quan trọng.
****************
Trước đây mỗi lần họp mặt bạn bè, Thanh Thúy hay chạnh lòng khi đi một mình một bóng. Giờ chị tỏ ra bình thường nhưng tâm sự rằng dù yêu nghiêm túc song chưa có mối tình nào kết trái hôn nhân.
>> Kỳ tới: Yêu nghiêm túc nhưng sao thất tình hoài
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận