
Trẻ em Palestine sơ tán sau cuộc tấn công của Israel - Ảnh: REUTERS
Theo báo Guardian, các cơ quan y tế tại Gaza từng cho biết số người thiệt mạng do các đợt không kích và pháo kích của Israel đã vượt quá 71.660 người. Ngoài ra ít nhất 10.000 người được cho là vẫn đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát của các công trình bị phá hủy.
Tuy nhiên trong hơn hai năm qua, giới chức và truyền thông Israel liên tục bác bỏ các số liệu do phía Palestine công bố, cho rằng đây là "tuyên truyền của Hamas" và khẳng định dữ liệu này "thiếu chính xác".
Ngày 30-1, quân đội Israel bất ngờ thay đổi lập trường, thừa nhận các số liệu thương vong này và đánh giá chúng là "nhìn chung chính xác".
Một quan chức an ninh cấp cao của Israel cho hay khoảng 70.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 10-2023 và con số này chưa bao gồm những trường hợp mất tích.
Đây là lần đầu tiên Israel công khai đưa ra ước tính tổng thể về thương vong trong cuộc chiến tại Gaza. Trước đó, chính phủ và quân đội nước này chỉ công bố số lượng các tay súng mà họ tuyên bố đã tiêu diệt.
Theo quân đội Israel, khoảng 22.000 tay súng đã thiệt mạng. Như vậy dựa trên cách tính của Tel Aviv, hơn 2/3 trong tổng số khoảng 70.000 người thiệt mạng sẽ là dân thường.
Báo Times of Israel cho biết hiện giới chức nước này vẫn đang tiến hành rà soát để xác định chính xác số nạn nhân là dân thường.
Theo các nhà quan sát, dữ liệu do cơ quan y tế Gaza công bố từ lâu được đánh giá là có độ tin cậy tương đối cao. Trong các cuộc xung đột trước đây tại Gaza, số liệu cuối cùng được Israel và các tổ chức quan sát quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc, cũng tương đồng với thống kê của phía Palestine.
Các chuyên gia nhận định động thái mới của Israel đang làm xói mòn niềm tin vào thông tin chính thức của nước này và có nguy cơ khiến Gaza chịu sự giám sát quốc tế gắt gao hơn về thương vong dân sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận