
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei - Ảnh: AFP
Tuần trước, Iran tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích F-15 Strike Eagle chở theo hai phi công Mỹ bay qua miền nam Iran.
Washington sau đó ngay lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm, trong đó một phi công đã được giải cứu sau vài giờ, người còn lại được cứu sau khoảng 48 giờ.
Trong khi Tổng thống Donald Trump gọi chiến dịch là "táo bạo", quân đội Iran lại cho rằng đây là "một nhiệm vụ đánh lừa và tháo chạy" và "đã bị đánh bại hoàn toàn".
Theo Hãng tin AFP, ngày 6-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei cho rằng còn nhiều câu hỏi và những điều chưa rõ ràng xung quanh chiến dịch giải cứu phi công của Mỹ.
"Khu vực được cho là nơi phi công Mỹ xuất hiện nằm ở tỉnh Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. Nơi này cách rất xa khu vực mà lực lượng Mỹ cố gắng hoặc dự định đổ bộ ở miền trung Iran", ông nói.
Ông Baqaei không loại trừ khả năng "đây là một chiến dịch đánh lừa nhằm đánh cắp uranium được làm giàu" của nước này, đồng thời khẳng định chiến dịch này là một thảm họa với Washington.
Quân đội Iran cho biết một số máy bay Mỹ đã phải "hạ cánh khẩn cấp" tại tỉnh Isfahan sau khi bị đánh trúng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải cứu, và vì vậy Mỹ đã buộc phải tự phá hủy các máy bay bị hư hại của nước này.
Theo Đài Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc điều lực lượng đặc nhiệm tới Iran nhằm thu giữ kho uranium làm giàu cao của nước này. Hiện tại, Iran được ước đoán là sở hữu khoảng 440kg uranium được làm giàu ở mức 60%.
Iran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Trong các cuộc đàm phán trước đây, Tehran từng bày tỏ sẵn sàng thảo luận về việc giảm mức độ làm giàu uranium, nhưng từ chối mọi yêu cầu chấm dứt chương trình hạt nhân vì đây là vấn đề chủ quyền quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận