
Nghệ sĩ Hữu Châu và nghệ sĩ Kim Cương trong vở Lá sầu riêng - Ảnh: LINH ĐOAN
Với Hữu Châu, được đồng hành cùng "cô Hai Kim Cương" trong Lá sầu riêng là hạnh phúc.
Hữu Châu từ 20 tới 60 tuổi và Lá sầu riêng
Hữu Châu trải lòng trên trang cá nhân rằng được đóng trong vở Lá sầu riêng là duyên, đại duyên, là may mắn thật lớn trong sự nghiệp của ông.
"Một vở diễn, một vai diễn mà tui được diễn suốt 40 năm. Vai Sang lúc lớn và vai Nga đã qua không biết bao nhiêu thế hệ. Vậy đó mà chỉ có cô Diệu (nghệ sĩ Kim Cương đóng - PV) và cậu Năm (Hữu Châu đóng) là vẫn y như vậy" - Hữu Châu xúc động.
Vai cậu Năm trong Lá sầu riêng đã theo chàng trai Hữu Châu lúc mới tốt nghiệp Trường nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) hồi mới 20 tuổi tới nay đã là "ông già" đúng 60. Với Hữu Châu, đó là "Hành trình đẹp gì đâu!".
Cậu Năm là nhân vật nông dân bộc trực, thẳng thắn và có phần khó chịu. Ông luôn lên tiếng trước những điều trái khoáy. Ông thấu hiểu và chia sẻ nỗi lòng của cô Diệu, một người mẹ với sự hy sinh cả đời vì con.
Vài năm gần đây, trong những dịp đặc biệt, nghệ sĩ Kim Cương cố gắng diễn lại trích đoạn cuối của Lá sầu riêng. Các nhân vật khác có thể thay đổi diễn viên nhưng nghệ sĩ Kim Cương với hình ảnh cô Diệu và Hữu Châu với nhân vật cậu Năm thì không thay đổi.

Hữu Châu đóng vai cậu Năm trong Lá sầu riêng từ lúc 20 tuổi tới 60 tuổi - Ảnh: LINH ĐOAN
Nhớ ngôi nhà và những buổi tập tuồng của cô Hai Kim Cương
Nhân đi tập tuồng với nghệ sĩ Kim Cương, Hữu Châu lại bồi hồi nhớ lại những ký ức đẹp. Ông ngắm từng góc nhà, chiếc cầu thang nhuốm màu kỷ niệm ở nhà riêng của Kim Cương ở đường Hoàng Việt (TP.HCM).
Hữu Châu nhớ bốn chục năm trước có cậu sinh viên mới ra trường ngồi một góc im lặng, ngưỡng mộ nhìn các tiền bối tập tuồng.
Biết bao vở tuồng lừng lẫy, đi vào niềm nhớ của khán giả mộ điệu như Lá sầu riêng, Người tình trễ xe, Vực thẳm chiều cao, Nhân danh công lý, Dưới hai màu áo… đều được tập dượt, hình thành từ ngôi nhà nép trong con đường nho nhỏ này.
"Là ngoại Bảy Nam, ngoại Năm Sa Đéc, chú Vân Hùng, chú Huỳnh Thanh Trà, má Diễm Kiều…" - Hữu Châu trôi ngược về quá khứ với những nghệ sĩ tài danh từng gắn bó với Đoàn kịch nói Kim Cương mà giờ số người còn ít hẳn so với người đã mất.
Cứ ngồi những góc nhỏ thân quen mấy chục năm như thế mà Hữu Châu rưng rưng vì "Anh sinh viên ngày ấy vẫn còn duyên phận đẹp được ngồi đây và nhớ những ơn lành đã gặp".

Hữu Châu chụp ảnh với một góc nhà đầy kỷ niệm của nghệ sĩ Kim Cương - Ảnh: FBNV
Chính vì những duyên lành và ân tình với nghệ sĩ Kim Cương nên chia sẻ với Tuổi Trẻ Hữu Châu cho biết dù bận rộn cỡ nào mà cô Hai ới một tiếng là ông bằng mọi cách phải sắp xếp để "phụ cô Hai".
Trong các chương trình Nghệ sĩ tri âm do nghệ sĩ Kim Cương tổ chức trước đây vào những dịp cận Tết, luôn thấy Hữu Châu túc trực với vai trò… hậu cần. Chưa hết, ông còn dẫn học trò theo phụ soạn quà, phát quà cho các nghệ sĩ khó khăn.
Với ông, đó cũng là những giờ học ngoại khóa để học trò nhìn những tấm gương tiền bối như nghệ sĩ Kim Cương để học hỏi theo. Để biết nghệ sĩ không chỉ làm đẹp những nhân vật trên sàn diễn, màn ảnh mà còn phải có trách nhiệm, có những hành động đẹp, ý nghĩa trong cộng đồng, xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận