
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy (bìa trái) và các nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu, Trương Hạ, Trang Tuyền chúc mừng NSND Kim Cương (người mặc áo dài màu đen) sau buổi tọa đàm - Ảnh: LINH ĐOAN
Tọa đàm diễn ra tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang sáng 5-2, do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Hội Sân khấu TP.HCM thực hiện. Thành Lộc là nghệ sĩ đầu tiên phát biểu, thể hiện tình cảm của ông với đàn chị mà ông kính trọng.
Khó thoát bóng của má Bảy Nam và chị Kim Cương
Thành Lộc bày tỏ dù nghệ sĩ Kim Cương ngừng diễn đã lâu nhưng ông chắc chắn đến tận bây giờ nhiều nghệ sĩ miền Nam, đặc biệt là các nghệ sĩ ở TP.HCM khi thể hiện vai bà mẹ khó thoát khỏi cái bóng của NSND Bảy Nam và nghệ sĩ Kim Cương.
Ông nói dứt khoát: "Dù muốn hay không, chúng tôi cũng bị lây cách diễn của má Bảy Nam và chị Kim Cương. Khi tôi diễn vai ông Tư trong vở kịch Dạ cổ hoài lang, tôi biết rằng má Bảy và chị Hai đã lây cho tôi rất mạnh trong vai diễn".
Thành Lộc phân tích cách diễn vai người mẹ của hai nghệ sĩ kỳ cựu rất tinh tế, giàu cảm xúc. Thủ pháp đang nói đột nhiên khóc, trong giọng nói đầy nước mắt là cách diễn hết sức tuyệt vời, chạm đến cảm xúc khán giả, khiến người xem buộc phải rơi nước mắt với nhân vật.
Và cách xử lý đài từ thì xuất sắc: "Trong giọng nói đầy nước mắt đó mà không bị mất chữ nào. Phát âm tròn vành, rõ chữ, thuần Việt không sai chính tả mà vẫn gợi được cái hồn, cảm xúc cho người xem" - Thành Lộc nhấn mạnh.

Thành Lộc (phải) nói vai ông Tư trong Dạ cổ hoài lang của ông bị lây rất mạnh từ cách diễn của bà Bảy Nam và nghệ sĩ Kim Cương - Ảnh: GIA TIẾN
Biết ơn dòng chảy của kịch Kim Cương
Thành Lộc nhắc tới vở Lá sầu riêng, dù ra đời cách đây khoảng 60 năm mà đến giờ khán giả vẫn nhớ. Chỉ cần diễn viên mới nói vài chữ ở dưới khán giả thoại đúng y chang.
Diễn viên chỉ cần lỡ sai một, hai từ khán giả đã nhắc nhở liền. Nghĩa là khán giả đã thuộc làu nhưng vẫn xem đi xem lại Lá sầu riêng không chán, khiến vở trở thành vở diễn kinh điển của sân khấu miền Nam.

Trong tọa đàm, nghệ sĩ Kim Cương diễn đoạn cuối vở Lá sầu riêng cùng các nghệ sĩ Hữu Châu, Trương Hạ, Trang Tuyền - Ảnh: LINH ĐOAN
Ông nói hiện tại sân khấu có những vở hay không thua Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo…, ông cho rằng thành quả đó là do thế hệ sau được thừa hưởng từ những tiền bối đi trước, trong đó không thể không nhắc đến kịch Kim Cương.
Thành Lộc xúc động nói ông muốn bày tỏ lòng biết ơn với dòng chảy của kịch Kim Cương đã tạo nên những nền tảng, tạo nên những bài học quý giá về nghề và truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ sau.
Ông biết rằng nghệ sĩ Kim Cương luôn trăn trở với việc giữ gìn bản sắc Việt, lo ngại hồn Việt bị mất trước sức ảnh hưởng từ văn hóa nước ngoài.

Nghệ sĩ Thành Lộc bày tỏ tình cảm với nghệ sĩ Kim Cương trong tọa đàm - Ảnh: LINH ĐOAN
Ông nói: "Chị Hai đừng sợ bản sắc Việt không còn, vì nó đã nằm trong máu tụi em. Vì những tác phẩm thuần Việt, hồn Việt mà chị Hai truyền tải trong mỗi vở kịch đã thấm, đã được truyền sang thế hệ tụi em.
Hồi ở trường, chúng tôi đã được học nhiều trường phái sân khấu Nga, Pháp, Mỹ… Khi đảm nhận vị trí đạo diễn, tôi sử dụng khá nhiều thủ pháp của phương Tây, tuy nhiên cái tôi luôn chú trọng là giữ được hồn Việt như cái cách mà má Bảy Nam, chị Hai Kim Cương, kịch Kim Cương vẫn luôn nâng niu, trân trọng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận