
Hai chị em Thu Huyền trong căn phòng trọ nhỏ cả gia đình tá túc, chiếc bàn học là hai chiếc ghế nhựa xếp chồng lên nhau - Ảnh: NGỌC HẠNH
Cô học trò ấy học lớp 6A11 Trường THCS Phú An (phường Phú An, TP.HCM, khu vực tỉnh Bình Dương trước đây). Mùa hè của Huyền không có những chuyến đi chơi, về quê hay chỉ đơn giản là được ngủ nướng thêm chút. Thay vào đó nếu đi học, Huyền chỉ đi bán vé số một buổi, còn nghỉ hè sẽ rong ruổi cùng xấp vé số trên tay cả ngày.
Đã bán vé số 2 năm rồi
"Nghỉ hè mà con không đi chơi hay về quê à?", tôi hỏi khi dừng xe ủng hộ con bé mấy tờ vé số. "Dạ không, con đi bán kiếm tiền phụ ba mẹ. Em con còn nhỏ, có mình ba đi làm à. Mà con đi bán vé số hơn hai năm rồi cô…", Huyền nhanh nhảu trả lời.
Năm học 2022-2023 khi đang học lớp 5, Huyền phải nghỉ học giữa chừng. Lý do vì mẹ sinh thêm em, nhà túng quá Huyền xin ba mẹ cho nghỉ học đi bán vé số một mình vì trước đó từng được mẹ dẫn đi theo bán vé số vào hai ngày cuối tuần. Cô con gái đầu lòng mới 10 tuổi song hiểu chuyện, cảm được nỗi khổ cực khi một mình cha cày cuốc xoay xở mỗi tháng nào tiền phòng trọ, tiền nuôi em nhỏ, chi phí sinh hoạt hằng ngày...
Rồi mùa hè mưu sinh năm 2024, trong lúc đi bán Huyền gặp được người khách tốt bụng hỏi có muốn đi học lại không. Khi nghe cô bé trả lời muốn, vị khách này mua cặp sách, cho thêm tiền mang về đóng học phí.
"Con chỉ nhớ chú nói tên Tâm chứ cũng không biết chú ở đâu nhưng nhờ vậy mà con được đi học lại lớp 5", Huyền vô tư kể.
Bởi nếu đi học đúng tuổi, năm nay Huyền đã phải hoàn thành lớp 8. Nhưng năm học vừa kết thúc cô bé mới chỉ hoàn tất chương trình lớp 6. Nhưng cũng may mà có cuộc gặp tình cờ với "chú Tâm" chứ nếu không chắc đến lúc này Huyền vẫn còn dang dở lớp 5.
Cô học trò được chắp cánh ước mơ: Chưa bao giờ ỷ lại
Dù được trao cơ hội quay lại trường, Huyền chưa bao giờ ỷ lại. Cô bé vẫn quen buổi đến trường buổi đi bán vé số phụ cha mẹ trang trải cuộc sống.
Chị Đào Thị Là (45 tuổi, mẹ Huyền) kể quê ở Đắk Lắk, hai vợ chồng cùng làm rẫy thuê, cuộc sống bấp bênh nên tìm về thành phố xin đi làm xí nghiệp mong thu nhập ổn định hơn. Nhưng ở cái tuổi không dễ tìm việc, chị phải vừa bán vé số vừa giúp việc nhà, ai kêu gì làm nấy.
Cha Huyền - anh Nguyễn Đức Hà (40 tuổi) - làm phụ hồ, công việc rày đây mai đó. Gặp chủ thầu đàng hoàng cuối tuần còn được nhận đủ tiền công chứ lỡ va phải chủ thầu "cà chớn" có khi hết tuần nhận được một nửa tiền công đã là may, thậm chí còn bị quỵt mà đôi lúc thân cô thế cô đành cắn răng chịu!
Ghé căn phòng trọ cả nhà cô học trò đang ở buổi chiều muộn tại khu phố Bến Giảng, cha Huyền vẫn chưa về còn mẹ cô bé vừa bắt xe đi tái khám. Sau vụ tai nạn giao thông hồi tháng 3, sức khỏe chị Là giảm sút nhiều, một bên mắt đã giảm thị lực trên 50%.
Trong căn phòng trọ chật hẹp, Huyền chỉ cho em gái Ngọc Mai (3 tuổi) tập tô màu. Chiếc bàn của hai chị em là hai cái ghế nhựa chồng lên nhau, cũng là bàn học của Huyền mỗi tối.
Hỏi cô bé có mặc cảm không khi lỡ trên đường bán vé số gặp bạn, đôi mắt Huyền như ánh lên niềm vui, cười khoe: "Mấy bạn đều biết con đi bán vé số hết á mà không có phân biệt gì, trong lớp hòa đồng lắm".
Ở cái tuổi mà mùa hè lẽ ra được nghỉ ngơi, vui chơi thì Huyền chọn tranh thủ mưu sinh. Điều ấy không chỉ để phụ giúp cha mẹ mà còn để giấc mơ tiếp tục đến trường của cô bé không phải bị dở dang thêm lần nào nữa.
Nỗ lực vượt bậc
Cô Võ Thị Nhâm - giáo viên chủ nhiệm của Huyền - nói đó là cô học trò mà mình rất thương và luôn quan tâm nhiều trong lớp. Cô nắm rõ gia cảnh khó khăn mà năm vừa qua nhà Huyền lại liên tiếp xảy ra biến cố.
Nào là cha đi làm bị máy cưa cắt mất một ngón chân phải nghỉ dưỡng sức hết mấy tháng. Khi sức khỏe của cha vừa hồi phục đi làm lại thì đến lượt mẹ cô bé gặp tai nạn giao thông.
Lo ngại học trò bị ảnh hưởng tinh thần, cô chủ nhiệm thường xuyên hỏi thăm chuyện nhà, động viên Huyền cố gắng.
"Cô bé ngoan ngoãn và rất nghe lời. Biến cố đến với cả nhà dồn dập song Huyền đã rất nỗ lực. Dù vừa đi học vừa bán vé số dạo nhưng em học chăm lại năng nổ tham gia hoạt động phong trào của trường lớp mà kết quả học sinh giỏi năm học vừa rồi là rất đáng khen", cô Nhâm nói.
100 suất học bổng Chắp cánh ước mơ cho học sinh THCS và THPT
Học bổng Chắp cánh ước mơ năm 2026 do báo Tuổi Trẻ và Trường ĐH Văn Hiến thực hiện, cũng là năm thứ ba diễn ra. Tổng kinh phí năm nay hơn 6,2 tỉ đồng, trong đó 100 học bổng (4 triệu đồng/suất) dành cho học sinh THCS (30%) và THPT (70%) tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai.
Học bổng này ưu tiên dành cho bạn đọc giới thiệu ứng viên xứng đáng. Bạn đọc của báo, đặc biệt là học sinh, giáo viên tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cùng sinh viên đều có thể giới thiệu cùng chương trình.
Bài viết không quá 1.000 chữ kèm hình ảnh, video hoặc các tư liệu liên quan (nếu có) về nhân vật được giới thiệu. Chương trình đang nhận bài giới thiệu về những tấm gương vượt khó học giỏi kéo dài đến ngày 10-7 gửi qua liên kết: https://bit.ly/gthbchapcanhuocmo. Những bài viết được chọn đăng báo sẽ nhận nhuận bút theo quy định cùng tham dự giải thưởng dành cho bài viết hay.
Riêng với học sinh lớp 12 có thể đăng ký để xét duyệt 120 suất học bổng (trị giá hơn 5,6 tỉ đồng) của Trường ĐH Văn Hiến hoặc Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn gửi hồ sơ qua liên kết: https://bit.ly/dkhbchapcanhuocmo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận