
Đọc sách cho người mẹ không biết chữ, bị di chứng chất độc da cam nghe là khoảnh khắc mẹ con Yến Nhi luôn mong chờ nhất - Ảnh: T.T.PHƯƠNG
Cô học trò người Khmer ấy có thói quen đọc sách cho mẹ nghe. Mỗi trang sách như gửi vào đó tình yêu thương và trở thành động lực để mỗi ngày nuôi lớn ước mơ trở thành chiến sĩ công an.
Những trang sách cho mẹ
Mỗi dịp hè, căn nhà nhỏ ở xã biên giới Hưng Phước (TP Đồng Nai) lại rộn ràng hơn khi con gái Yến Nhi trở về sau một năm học nội trú xa nhà. Đó cũng là khoảng thời gian cô học trò nhỏ dành nhiều thời gian hơn cho mẹ. Chị Đào Thị Thanh Kiều (mẹ Nhi) nhiều năm rồi làm bạn cùng chiếc xe lăn bởi di chứng chất độc da cam.
Sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, trí nhớ suy giảm nhưng với Nhi, mẹ luôn là người phụ nữ giàu nghị lực. Di chứng của mẹ phần nào do ảnh hưởng từ ông ngoại Nhi vốn là cựu chiến binh và từng được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhì. Hồi con gái chị Kiều đã đau ốm liên miên nên hành trình mang thai, sinh con cũng đầy gian nan.
Yến Nhi chào đời khi mới ở trong bụng mẹ có hơn 6 tháng. Vừa chào đời, cô bé đã được chuyển xuống TP.HCM nằm lồng ấp hơn nửa tháng, trong khi người mẹ tiếp tục điều trị tại bệnh viện tỉnh sau sinh. "Nhi nhỏ xíu, bác sĩ nói phải cố gắng từng ngày. Lúc đó tôi chỉ biết cầu mong hai mẹ con đều bình an", chị Kiều nhớ lại.
Lớn lên nhọc nhằn, Yến Nhi sớm học cách sẻ chia. Mỗi lần nghỉ hè về nhà, cô bé tự giác lo chuyện quét dọn nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ và phụ các công việc vừa sức.
Mẹ Nhi không biết chữ nên sau công việc thường ngày, cô bé thường mang sách ra đọc cho mẹ nghe. Những câu chuyện lịch sử, bài học về lòng nhân ái cùng nhiều điều mới mẻ được học trên lớp Nhi đều kể lại cho mẹ nghe. Đó cũng là khoảnh khắc hai mẹ con mong đợi nhất trong căn nhà nhỏ nơi vùng biên.
Giấc mơ khoác áo công an
Với cô học trò nhỏ ấy học tập là con đường để thay đổi tương lai và đền đáp sự hy sinh của cha mẹ. Nhi hiểu từng cuốn tập, cái áo mới được đổi bằng nhiều ngày cha dầm mình ngoài rẫy, buổi dài giăng lưới kiếm thêm thu nhập và cả những đồng lời ít ỏi từ mỗi tờ vé số mẹ chắt chiu bán được nên càng phải nỗ lực học tập và rèn luyện tốt hơn mỗi ngày.
Cô học trò vừa hoàn tất năm học lớp 8 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bù Đốp và đã nhiều năm liền duy trì thành tích học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động của Đội, phong trào của trường. Cô Nguyễn Thị Vân Biển, Tổng phụ trách Đội của trường, đánh giá Yến Nhi rất ngoan, rất tích cực và tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào của trường, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao.
Còn cô Phạm Thị Cúc, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1 của Nhi, nhận xét cô học trò nhỏ rất tự giác trong học tập, luôn chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp và đạt kết quả học tập loại tốt.
"Bạn luôn ngoan ngoãn, lễ phép, chấp hành nghiêm nề nếp, nội quy của trường lớp, xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn khác", cô Cúc nói.
Cô học trò vùng biên ấy ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ công an với mong muốn được giúp đỡ những người khó khăn, bảo vệ người yếu thế. Dĩ nhiên ấy sẽ là chặng đường dài để có thể hiện thực hóa ước mơ được khoác lên mình màu áo Công an nhân dân.
Ước mơ ấy đang lớn dần hơn mỗi ngày, bắt đầu từ những buổi đọc sách cho mẹ nghe trong căn nhà nhỏ luôn đầy ắp yêu thương. Tình yêu thương, lòng biết ơn và nghị lực vượt khó tưởng chừng giản dị lại đang âm thầm chắp cánh cho ước mơ của cô học trò người Khmer vững bước trên hành trình trở thành người có ích cho gia đình, cộng đồng.
Lớn lên với lòng biết ơn
Cả nhà Nhi hiện sống trong căn nhà tình thương được Nhà nước hỗ trợ. Cha Nhi, anh Kiên Phia Ni, là người dân tộc Khmer quanh năm làm thuê làm mướn, đụng gì làm nấy. Mùa vụ đi làm rẫy, lúc nông nhàn lại đi lưới cá kiếm thêm thu nhập. Trước đây chị Kiều từng đi bán vé số song bị kẻ xấu giựt mất cả cọc vé số. Chị cũng từng mang cá ra chợ bán giúp chồng song trí nhớ giảm sút quên luôn cả đường về nhà.
Dẫu cảnh nhà cơ cực và lớn lên trong sự tảo tần của cha mẹ nhưng đã nuôi lớn trong cô bé Khmer ấy những bài học đầu tiên về lòng hiếu thảo, sự sẻ chia và nghị lực vượt khó. Đọc sách cho mẹ nghe cũng chính là lúc Nhi tự nạp thêm kiến thức cho mình để hành trang nuôi dưỡng ước mơ trong Nhi ngày một lớn lên.
100 suất học bổng Chắp cánh ước mơ cho học sinh THCS và THPT
Học bổng Chắp cánh ước mơ năm 2026 do báo Tuổi Trẻ và Trường ĐH Văn Hiến thực hiện, cũng là năm thứ ba diễn ra. Tổng kinh phí năm nay hơn 6,2 tỉ đồng, trong đó 100 học bổng (4 triệu đồng/suất) dành cho học sinh THCS (30%) và THPT (70%) tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai.
Học bổng này ưu tiên dành cho bạn đọc giới thiệu ứng viên xứng đáng. Bạn đọc của báo, đặc biệt là học sinh, giáo viên tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cùng sinh viên đều có thể giới thiệu cùng chương trình.
Bài viết không quá 1.000 chữ kèm hình ảnh, video hoặc các tư liệu liên quan (nếu có) về nhân vật được giới thiệu. Chương trình đang nhận bài giới thiệu về những tấm gương vượt khó học giỏi kéo dài đến ngày 10-7 gửi qua liên kết: https://bit.ly/gthbchapcanhuocmo. Những bài viết được chọn đăng báo sẽ nhận nhuận bút theo quy định cùng tham dự giải thưởng dành cho bài viết hay.
Riêng với học sinh lớp 12 có thể đăng ký để xét duyệt 120 suất học bổng (trị giá hơn 5,6 tỉ đồng) của Trường ĐH Văn Hiến hoặc Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn gửi hồ sơ qua liên kết: https://bit.ly/dkhbchapcanhuocmo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận